WMTGHH - Cuộc sống ngày hôm nay ngày một phát triển, đời sống của con người được cải thiện và nâng cao. Trong đời sống đó con người rất cần đến những nhu cầu căn bản để sinh sống và tồn tại. Và một trong số những nhu cầu đó là “cơn khát”: khát nước, khát ăn, khát nghỉ ngơi…Đó là nhu cầu hết sức tự nhiên của con người, như chỉ dừng lại ở đó mà thôi thì cuộc sống con người sẽ trở nên nghèo nàn, vô vị. Bởi từ tận trong sâu thẳm, con người còn mang lấy trong mình một cơn khát khác về tinh thần và còn hơn thế nữa là cơn khát thần linh.
Con người cần được đáp ứng những nhu cầu rất tự nhiên như đói cần được ăn, khát cần được uống, làm việc quá sức cần được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Nhưng đâu có phải mãi như vậy, cứ muốn là được đâu; khi có biết bao con người sống trong những nơi, những hoàn cảnh thiếu thốn, không đủ cơm ăn, áo mặc nước uống…họ sống trong những cơn khát đang hoành hành và dày vò họ từng ngày. Với một ước mong sẽ thoả lấp được những cơn khát đó bởi nếu không đủ ăn, đủ uống và được nghỉ ngơi con người sẽ dần kiệt sức.
Không chỉ khát về thể lý mà thôi con người còn khát về tinh thần. Sống cạnh nhau nhưng không gần nhau, sống giữa đám đông những vẫn thấy mình lạc lõng, cô đơn và trống vắng… Sống trong một gia đình thật đông thành viên nhưng họ cảm thấy chưa ai hiểu mình, chưa ai cảm thông và chia sẻ những nỗi niềm với mình, mong muốn có được sự lắng nghe – đối thoại mà dường như thật ít ỏi ngắn ngủi. Khi sống trong thời đại 4.0 mọi thứ thật hiện đại, phát triển ở tầm cỡ cao với xu hướng “nhanh - gọn - lẹ”. Con người cũng đang bị cuốn vào xu hướng đó để “sống vội” vội vàng trong mọi việc, mọi nơi và vội vàng trong cả các mối tương quan. Họ có một nỗi khát sâu xa để được yêu và yêu thương, được nhìn nhận. Sẽ khắc khoải mãi khi chưa được đáp ứng. Muốn được yêu thương nối kết, được tôn trọng, được phát triển bản thân và cống hiến sức mình và hơn hết là muốn được thể hiện bản thân. Như vậy, nhu cầu về tinh thần vẫn đang là hố sâu mà con người mong muốn lấp đầy.
Nhưng không chỉ dừng lại tại đó mà thôi, dẫu có lấp đầy được phần nào cơn khát về thể lý hay tinh thần. Con người vẫn luôn được thôi thúc trong tâm hồn, hướng về những điều vượt lên trên chính mình, hướng về điều là Chân – Thiện – Mỹ. Hay hướng về nguồn sự sống thần linh còn gọi là Đấng Tạo Hoá, Đấng dựng nên muôn loài muôn vật cho con người hưởng dùng. Như thánh Augustino nói: “Hồn con khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa”, nỗi khát khao này còn đó, còn âm vang, còn làm rỗng tâm hồn con người nếu không được lấp đầy. Chúa Giê-su chính là nguồn mạch sự sống làm thoả mãn mọi cơn khát của con người, bởi Ngài là nguồn lương thực dưỡng nuôi tâm hồn, nguồn sức sống và chân lý cho con người.
Chúa đã nói: “Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Quả thật, chỉ nơi Chúa con người mới tìm được nguồn giải khát đích thực. Chính Ngài lấp đầy mọi khát vọng sâu xa và làm cho tâm hồn con người được tràn ngập tình yêu và bình an. Chúa đang mời gọi mỗi người hãy đến với Chúa để được thật sự no thoả tâm hồn, được đắm chìm trong Chúa là nguồn sự sống thần linh, nguồn ân sủng và bình an.