Thứ sáu, 10/04/2026

Mục Tử Tích Cực

Cập nhật lúc 15:49 10/04/2026

WMTGHH - “Chúa đã Phục Sinh rồi Alleluia.” Dòng chữ kèm theo hình ảnh hai nữ tu AI rất ngộ nghĩnh tôi nhận được vào đêm Canh thức Phục Sinh với ý nghĩa mừng Chúa Phục Sinh. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì Chúa đã Phục Sinh trong niềm hy vọng và niềm tin của toàn thế giới.
Tuần Thánh và Phục Sinh năm nay có một điều làm tôi rất ấn tượng, đó không phải một giáo xứ hùng mạnh đông dân, một tuần lễ hoành tráng hay một ca đoàn hát hay, nhưng đó là hình ảnh một “mục tử tích cực”. Tuy là một vị mục tử trẻ được gửi đến giáo xứ với sứ vụ có thể nói “khó khăn”, nhưng tôi nhận thấy nơi ngài một lối sống tích cực. Cho dù công việc có nhiều, có vất vả làm cho vị mục tử ấy cảm thấy mệt mỏi, nhưng trên khuôn mặt của ngài luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người khi gặp gỡ. Vì thế, tôi cũng học thêm được từ ngài những bài học tích cực ấy. Tôi thầm nghĩ nếu ngài sống được lối sống tích cực ấy đến trọn đời trong sứ mạng người mục tử thì Chúa sẽ rất vui.
Kết thúc những ngày mục vụ, trở về nhà dòng, ngồi bên Nhà Tạm trong ánh đèn vàng, tôi nhìn lại những ngày qua trong Tuần Thánh, được ngắm nhìn và cùng Chúa đi lại hành trình Thương Khó và Phục Sinh, tôi mới thấy Chúa chính là mẫu gương của vị “mục tử tích cực”.
Chúa tích cực trong suy nghĩ: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Chúa cho rằng những gì con người gây ra cho Chúa là vì họ không rõ, không biết nên mới như vậy, chứ không cho rằng họ cố tình hại Chúa.
Chúa nhìn với ánh mắt tích cực dành cho người phụ nữ tội lỗi, cho Phêrô… khi không xét đoán mà thứ tha và mở ra lối thoát.
Chúa nghe tích cực để dù có bị tố cáo, vu oan, Chúa cũng không trách móc, than phiền hay thù hận.
Chúa nói tích cực khi đang trong cơn đau đớn của cuộc khổ nạn nhưng vẫn an ủi những người phụ nữ than khóc Chúa.
Chúa hứa tích cực một lời hứa thiên đàng dành cho anh trộm lành trong những giờ phút sau hết.
Chúa hành động tích cực khi can đảm vác lấy Thánh Giá đến trọn con đường.
Chúa trao ban tích cực một sự sống để thế gian được cứu rỗi.
Cũng vậy, Chúa đã sống lại trong hy vọng và lan tỏa sự sống tích cực đến mọi người. Đặc biệt, trong những ngày sau khi đón nhận Chúa Thánh Thần, các môn đệ đã vượt qua lối sống sợ hãi, tiêu cực trước đây để sống tích cực như Chúa và lan tỏa đời sống ấy đến với người khác.
Lạy Chúa Phục Sinh, ước mong rằng hết mọi người, cách riêng những mục tử mà Chúa đã tuyển chọn, luôn có một lối sống tích cực như Chúa để mỗi ngày những mục tử ấy lan tỏa tình yêu Chúa cách tích cực nhất đến cho đoàn chiên mà Chúa đã trao phó. Xin Chúa cũng ban thêm nhiều ơn lành trên các ngài để các ngài đủ sức mạnh và tình yêu để dẫn dắt đoàn chiên Chúa. Amen.
Ottron
Cộng đoàn Nỗ Lực
Thông tin khác:
Xuân Không Màu (25/02/2026)
Rét (15/01/2026)
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log