Thứ ba, 14/04/2026

Học Nơi Trẻ Nhỏ

Cập nhật lúc 14:53 14/04/2026

 
WMTGHH - Tham dự Thánh lễ tối Chúa Nhật Mùa Chay tuần V tại giáo xứ Mộc Châu, tôi bỗng nghe thấy tiếng cười đùa của hai trẻ nhỏ. Có lẽ chúng đang vui chơi với nhau thật vui vẻ, hồn nhiên nên tiếng cười của chúng đã thu hút tôi, khiến tôi suy tư trong chốc lát và tâm trí tôi còn đọng lại cho tới giờ phút này.
Tôi là một cô giáo chuyên môn Anh ngữ, công việc chính của tôi là dạy cho trẻ mẫu giáo tại trường Mầm non Ánh Sao, một trường tư thục của Hội Dòng tôi. Tôi yêu mến trẻ, nhưng việc dạy chúng không hề đơn giản chút nào. Có lẽ tôi đã áp đặt lên các con những mục tiêu của chính mình. Có lẽ tôi đã sai? Tôi đang dạy chúng hay chính chúng đang dạy tôi?
Tiếng cười hồn nhiên của hai bạn nhỏ hôm đó đã khiến tôi suy nghĩ về cách sống của trẻ nhỏ. Chúng hạnh phúc với hiện tại, không lo âu, cũng không đặt mục tiêu cho chính mình, không bận tâm về công việc hay người khác nghĩ gì. Chúng là chính chúng: hồn nhiên, trong sáng, không tham, sân, si và luôn cần đến người khác.
Tôi chợt nghĩ: sao tôi không học sống như tụi trẻ? Sao càng lớn lên con người lại càng dễ ghen tị, ít cười, cuộc sống luôn phải bận tâm, lo âu đủ điều? Vậy nên tôi mới hiểu tại sao khi Chúa nói: “Ai trong các ngươi sạch tội thì hãy ném đá người đàn bà này trước đi?” Cuối cùng không ai dám cả! Thay vào đó, họ lần lượt buông tay, rời đi, bắt đầu từ những người lớn đến trẻ nhỏ (x. Ga 8, 1-11).
Bất chợt hôm nay, tôi đọc được một đoạn trong cuốn “Hạnh phúc trong tầm tay” của Sr. Trần Thị Giồng. Soeur cũng nói lên một số tư tưởng trùng với dòng suy tư của tôi. Tác giả nhấn mạnh rằng chính chúng ta mới cần học nơi trẻ nhỏ, chứ không chỉ là dạy chúng. Tôi thầm nghĩ: “Đúng vậy”.
Có lẽ các soeur, các cô giáo vẫn đang nghĩ rằng họ đang dạy trẻ. Vì trẻ nhỏ cần có sự hiểu biết, kiến thức để chuẩn bị và hướng đến tương lai. Đúng! Cần phải dạy và truyền đạt những gì bổ ích, cần thiết để trẻ trở thành một con người tốt, có nhân cách, có công việc ổn định. Như thế là thành công.
Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng tôi lúc này, tôi và tất cả những người lớn đều cần học nơi trẻ: học sự hồn nhiên, trong sáng của chúng; học cách hạnh phúc trong hiện tại, không lo lắng, không bận tâm, không kiêu căng mà luôn biết cần đến sự trợ giúp của người khác. Chúng làm tôi ngưỡng mộ!
Tôi muốn sống hạnh phúc với tâm hồn của một trẻ thơ: hạnh phúc với những gì mình đang có, sống tốt và vui với hiện tại. Dù tôi có kém cỏi hơn người khác, nhưng tôi tin sự trong sáng và tâm hồn trẻ thơ sẽ giúp tôi hạnh phúc thật sự và cũng làm cho người khác hạnh phúc nữa.
Một bài học cho tôi - một nữ tu, một cô giáo là: hãy để trẻ là chính chúng, đừng cố gắng ép chúng học quá nhiều; hãy để nụ cười của chúng nở trên môi một cách tự nhiên nhất, hồn nhiên nhất và hạnh phúc nhất.
Nếu bạn thật sự muốn tìm thấy hạnh phúc, hãy học cách quan sát và lắng nghe chúng. Bởi đôi khi, chính chúng lại là những người thầy giản dị nhất của ta. Và khi bạn trưởng thành nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên, trong trẻo trong tâm hồn, bạn sẽ trở nên rất dễ mến khiến người khác muốn lại gần, muốn ở bên bạn lâu hơn.
Mai Rose
Thông tin khác:
Xuân Không Màu (25/02/2026)
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log