WMTGHH - Chúng ta đang sống trong Năm Thánh 2025 – “Những người hành hương của Hy Vọng.”
Đó không chỉ là một khẩu hiệu, nhưng là lời mời gọi mỗi người chúng ta trở thành người lữ hành trong đời sống đức tin, kiên trì tiến bước giữa gian nan, mang trong tim niềm hy vọng bền vững đặt nơi Thiên Chúa là nguồn cội của sự sống.
Đồng thời, chúng ta cũng hướng về Năm Mục vụ 2026, khi Giáo Hội Việt Nam mời gọi mỗi Kitô hữu sống ơn gọi làm môn đệ thừa sai, để loan báo Đức Tin bằng chính đời sống chứng tá, trở nên ánh sáng soi chiếu giữa trần gian, như lời Chúa phán: “Anh em là ánh sáng thế gian.” Đêm nay, trong bầu khí linh thiêng của đêm Thánh, Con Thiên Chúa đã giáng sinh nơi hang đá Belem – mở ra cho nhân loại hành trình hy vọng và tình yêu mới.
Ước gì khi chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng ta cũng trở nên ánh sáng và hơi ấm mang niềm vui, bình an và tình thương của Hài Nhi đến cho mọi người.
Trong tâm tình đó, kính mời cộng đoàn cùng bước vào chương trình diễn nguyện Giáng Sinh năm 2025 – với chủ đề “
ĐÊM THÁNH – ĐÊM HỒNG ÂN HY VỌNG”