PHỤC VỤ THEO GƯƠNG MẸ MARIATINH THẦN (Lc 1,39-45.56)
WMTGHH - Nói về sứ mạng của mình, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28). Và Người cũng dạy các môn đệ sống tinh thần phục vụ ấy khi nói: “nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14).
Là người Kitô hữu, cách riêng là những người sống đời sống thánh hiến, bước theo Đức Kitô cách sát gần, chúng ta được mời gọi nên giống Chúa mỗi ngày, vì thế, chúng ta không thể không mang vào mình sứ mạng phục vụ như Người. Trong Tông huấn về Đời sống thánh hiến (Vita consecrata) đã cho thấy ơn gọi của đời sống thánh hiến là để “phục vụ Thiên Chúa và con người”, vì thế “những người có ơn gọi này không thể không cảm thấy cần phải dấn thân, mang theo trong lòng và trong lời cầu nguyện những nhu cầu đa dạng của toàn thể thế giới” (VC.73). Từ đó, toàn bộ đời sống của người tu sĩ trong từng bước đi, từng tiếng nói, từng việc làm đều phải mang đậm dấu ấn phục vụ (x. Bài ca phục vụ, Mi Trầm).
Vậy chúng ta cùng nhìn lại xem mình đã sống tinh thần phục vụ như thế nào?
Trước tiên phải nói rằng: Trường học tốt nhất và Thầy dạy tuyệt vời nhất để giúp chúng ta nên giống Chúa trong tinh thần phục vụ chính là Mẹ Maria, người được coi là “mẫu mực cho việc thánh hiến và đi theo Chúa” (VC.28). Noi gương Mẹ, chúng ta cố gắng tập sống tinh thần phục vụ không phải bằng lời nói suông, nhưng là bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày, để mỗi ngày chúng ta có thể đến gần hơn với Thiên Chúa và tha nhân.
- Tinh thần sẵn sàng và mau mắn
Thánh Luca cho biết: Ngay khi hay tin người chị họ là bà Êlisabét đã mang thai trong lúc tuổi già, Mẹ không chậm chễ, không do dự, không quản ngại đường sá xa xôi hay những bất tiện của một người cũng vừa mang thai, nhưng đã mau mắn, “vội vã lên đường” đến và “ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng” để giúp đỡ và phục vụ bà (x. Lc 1,39.56). Ở đây cho chúng ta thấy một hình ảnh sống động về tinh thần mau mắn và sẵn sàng để phục vụ người khác nơi Mẹ Maria. Bên cạnh đó, Mẹ luôn chú ý đến từng người, từng hoàn cảnh để nhận biết những nhu cầu của họ và sẵn sàng trợ giúp kịp thời, như trong tiệc cưới ở Cana: khi thấy được tình cảnh của gia chủ, con tim nhạy cảm và tế nhị của Mẹ đã đi bước trước để trợ giúp. Mẹ mau chóng, chủ động tìm cách can thiệp với Chúa Giêsu ngay cả khi gia chủ chưa mở lời (x. Ga 2,1-12).
Chúng ta biết rằng việc phục vụ không hề dễ dàng, sẵn sàng phục vụ là sẵn sàng cho đi, sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng dấn thân. Như Mẹ Maria đã sẵn sàng cho đi thời giờ và sức lực, sẵn sàng từ bỏ thân phận, từ bỏ quyền lợi của người là “Mẹ Đấng Tối Cao” và sẵn sàng dấn thân không ngại gian khó.... Điều này đòi hỏi một sự “quảng đại cho đi không tính toán” (VC.104). Không ích kỷ chỉ mong tìm tư lợi cho mình, nhưng biết quan tâm, để ý đến những người xung quanh mình.
Mỗi người chúng ta được mời gọi sống tinh thần phục vụ như Mẹ trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Vậy chúng ta có để tâm hồn mình sẵn sàng phục vụ bằng chính sự hiện diện và các việc làm trong ngày sống như: sẵn sàng và mau mắn phục vụ trong những điều nhỏ bé thường ngày: nhặt một cọng rác, làm thêm một việc không phân biệt việc sang hèn, lớn nhỏ? Chúng ta có biết phục vụ bằng việc sẵn sàng lắng nghe và cảm thông, lắng nghe không lên án, không xét đoán? Chúng ta có biết nhạy bén trước nhu cầu của người khác và sẵn sàng phục vụ khi có thể không?
- Tinh thần yêu thương và khiêm hạ
Chúng ta biết rằng, với khát mong về quyền lực và danh vọng, trong một thế giới quá nhiều tiếng nói tự đề cao và mong được công nhận, tâm lý tự nhiên con người luôn muốn được người ta phục vụ hơn là phục vụ người khác. Hơn nữa việc phục vụ không hề dễ dàng, nó đòi người ta phải cúi xuống, phải cho đi, phải từ bỏ mình, phải vất vả, lo lắng và chịu đựng.... Nếu không có lòng yêu thương, không có sự khiêm nhường thì khó có thể phục vụ đúng nghĩa. Với một trái tim yêu thương và khiêm nhường mới làm cho người ta biết trạnh lòng vì người khác, biết đồng cảm và biết sẻ chia với người khác.
Hơn nữa lòng yêu thương phục vụ tha nhân nơi chúng ta phải được khơi nguồn từ tình yêu Thiên Chúa và sứ mạng phục vụ Nước Trời, điều này sẽ mang lại cho chúng ta nguồn sinh lực dồi dào để thi hành sứ mạng phục vụ và trở nên dấu chỉ sống động cho tình yêu của Thiên Chúa nơi con người nhân loại. Tông huấn về Đời sống thánh hiến (Vita consecrata) đã cho chúng ta thấy rõ vai trò yêu thương phục vụ của mình khi nói: “Thế giới sẽ ra sao nếu không có các tu sĩ? Ngoài những cách đánh giá nông cạn về chức năng hữu ích cho đời, đời sống thánh hiến còn quan trọng chính bởi vì nó quảng đại cho đi không tính toán và với tình yêu, và điều này lại càng cần thiết ở giữa một thế giới có nguy cơ chết ngộp trong cơn lốc của cải phù du [...]. Ðời sống của Giáo Hội, và của cả xã hội nữa, đang cần những người dám dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho tha nhân vì lòng mến Thiên Chúa” (VC.105).
“Bà Maria ở lại với bà Elisabet độ ba tháng, rồi trở về nhà” (Lc 1,56). Kinh Thánh không cho biết chi tiết công việc Mẹ làm ở nhà bà Elisa bét, nhưng việc Đức Maria đến và ở lại là một sự hiện diện đầy yêu thương, và để phục vụ trong âm thầm qua từng cử chỉ ân cần, qua từng lời nói, từng ánh mắt, nụ cười vui vẻ, dịu dàng. Tinh thần phục vụ như Mẹ Maria là một bài học tuyệt vời cho chúng ta hôm nay. Với lòng yêu thương và khiêm nhường, việc phục vụ thật sự được thực hiện trong âm thầm và kiên nhẫn, không đòi hỏi ánh đèn sân khấu hay tiếng vỗ tay. Chúng ta có thể âm thầm phục vụ với những nghĩa cử nhỏ bé, những việc không tên, những hy sinh thầm lặng trong đời sống chung như làm bếp, dọn nhà, chăm sóc một người già yếu, bệnh tật không ai nhớ đến, hay kiên nhẫn lắng nghe một tâm hồn đang đau khổ.... chính những nghĩa cử yêu thương ấy làm nên giá trị cho đời sống của chúng ta.
- Phục vụ cùng với Đức Kitô
Khi đến với bà Êlisabét, Mẹ Maria đã không đơn độc một mình, nhưng Mẹ cùng đi với Chúa Giêsu, người con Mẹ đang cưu mang, Đấng là nguồn mọi phúc lành đã khiến Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ. Và chúng ta có thể hình dung bà Elisabet đã cảm thấy vui mừng, hạnh phúc thế nào trước sự hiện diện của Mẹ Maria đến nỗi bà phải thốt lên: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”, đây quả làm một sự vui mừng khôn tả, mà việc phục vụ có ý nghĩa nào hơn là đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Có thể nói, mọi hoạt động của Mẹ Maria luôn gắn liền với Đức Kitô. Đến với tiệc cưới ở Cana cũng thế, Thánh Gioan cho biết: “Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự”. Khi thấy thiếu rượu, Mẹ không tự mình soay sở, nhưng đã nói với Đức Giêsu và hoàn toàn đặt niềm tin tưởng nơi Người, để rồi điều kì diệu đã sảy ra. Cùng với Mẹ Maria, Tông huấn về Đời sống thánh hiến khẳng định: “Ðời thánh hiến cho thấy cách hùng hồn rằng, càng sống trong Ðức Kitô, người ta càng phục vụ người khác tốt hơn, sẵn sàng đi tới những tiền trạm truyền giáo và dám đương đầu với những nguy cơ lớn nhất” (VC.76). Trái lại, nếu không có Chúa cùng hoạt động, các việc chúng ta làm có thể sẽ trở nên vô hồn và trống rỗng, có khi chỉ là việc bên ngoài để đánh bóng bản thân, để mưu cầu lợi ích riêng mà không phải là việc phục vụ đúng nghĩa. Tệ hơn nữa là trong xã hội hưởng thụ hôm nay, phục vụ có nguy cơ trở thành dịch vụ khi người ta chỉ nhắm tới lợi nhuận như mục đích tối hậu, hay khi việc phục vụ được thực hiện cách miễn cưỡng, khô khan, vắng bóng Chúa. Do đó, chúng ta cần có Chúa cùng hoạt động. Và việc phục vụ của chúng ta cần phải được “tình yêu Đức Kitô thôi thúc” (2Cr 5,14). Điều này cũng có nghĩa là “các hoạt động phải thực hiện với tâm tình cầu nguyện” (HC.76). Đặc biệt với vai trò là chung gian chuyển cầu, Hiến chương điều 75 dạy: “Noi gương Mẹ và cùng với Mẹ, chị em tập nhận định cách tinh tế nhu cầu của tha nhân để trình bày với Đức Kitô ” (HC, 75), để cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, chắc chắn việc phục vụ của chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái.
Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa cho chúng con luôn biết mau mắn và sẵn sàng dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân. Xin tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng con và luôn đồng hành, ban ơn giúp sức cho chúng con để chúng con biết phục vụ trong khiêm nhường và yêu thương để mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Amen.
Ban Đào Tạo Hội dòng