WMTGHH – “Chính Thánh Thể là nguồn sức mạnh cho đời sống của chúng ta”. Lời xác tín tuy đơn sơ nhưng đầy chiều sâu của Thánh Têrêsa Calcutta như một điểm nhấn mở ra tâm tình của ngày Chầu lượt hôm nay. Trong bầu khí linh thiêng, vào Chúa Nhật I Mùa Vọng, ngày 30/11/2025, Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa hân hoan thay mặt Giáo phận chầu Thánh Thể Chúa – nguồn mạch sự sống, ơn lành và bình an. Đây là thời khắc chị em trở về với trung tâm của đời sống đức tin, để chiêm ngắm, thờ lạy và kín múc sức mạnh thiêng liêng từ Trái Tim Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng đang âm thầm hiện diện và ban ơn cho từng người.
Sáng Chúa nhật, vào lúc 05g30, cộng đoàn Nhà Mẹ Sơn Lộc bắt đầu ngày Chầu với lời hát xin ơn Chúa Thánh Thần và bước vào giờ Chầu khai mạc trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Cộng đoàn sốt sắng xin ơn Chúa Thánh Thần |
Dì Maria Chu Thị Huệ - Phó Tổng phụ trách, đặt Mình Thánh Chúa khai mạc ngày Chầu |
Chị em hiệp thông sốt sắng trong giờ Chầu khai mạc |
Sau đó, các khối tại Nhà Mẹ, rồi đến cộng đoàn Bách Lộc, Sơn Tây, quý anh chị em Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Sơn Lộc và cộng đoàn giáo xứ Sơn Lộc tiếp tục luân phiên thờ lạy Chúa qua những giờ Chầu sốt mến. Mỗi giờ chầu là một lời tỏ bày lòng mến yêu đối với Bí tích Thánh Thể, là giây phút lắng đọng để mọi người chiêm ngắm sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa Giêsu Thánh Thể và để tâm hồn được chạm đến ân sủng của Ngài.


Đến 09g30, cộng đoàn bước vào giờ Chầu Tạ ơn và Thánh lễ – đỉnh cao của ngày chầu lượt.


Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến chủ tế, cùng đồng tế với cha Giuse Lê Thanh Nghị. Tham dự Thánh lễ, có thầy xứ Giuse Chu Văn Thái, quý chị em thuộc các khối đang phục vụ tại Nhà Mẹ Hội dòng, cùng quý chị em từ các cộng đoàn lân cận như Bách Lộc, Sơn Tây, các hội viên Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá, Thiếu Nhi Thánh Thể xứ đoàn Đa Minh Savio và cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa.


Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn bước vào Năm Phụng vụ mới trong tâm tình Mùa Vọng – mùa của chờ đợi và hy vọng. Trong bầu khí linh thiêng ấy, mọi người cùng hướng lòng về mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh đang gần kề, đồng thời chuẩn bị cho ngày Ngài sẽ trở lại trong vinh quang. Cha tha thiết nhắn nhủ mỗi người hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để tâm hồn luôn rộng mở và sẵn sàng đón Chúa đến. Trong tâm tình ngày chầu lượt, cha cũng mời gọi cộng đoàn hiệp ý dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho Hội dòng, xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên các cộng đoàn, và cách riêng nhớ đến các chị em đã được Chúa gọi về.
Trong bài giảng, cha Giuse Lê Thanh Nghị triển khai lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng ngày Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A: “Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.” Đây không phải chỉ là một cảnh báo nhưng là định hướng giúp ta sống đức tin cách đúng đắn: biết chờ đợi, biết chuẩn bị và biết sống từng ngày trong ánh sáng của niềm hy vọng Kitô giáo.
Ngài gợi lại lời Kinh Thánh về thời ông Nôê để nhấn mạnh rằng điều khiến con người xa Chúa không hẳn là tội ác, nhưng là sự vô tâm giữa những bận rộn quen thuộc. Cha cũng gợi lại hình ảnh những người đang làm việc thường ngày để nhắc rằng ơn cứu độ không tùy vào hoàn cảnh bên ngoài, mà tùy vào tâm hồn ta có hướng về Chúa hay không. Ngài còn ví ngày Chúa đến như kẻ trộm trong đêm để mời gọi người tín hữu đừng trì hoãn, đừng để tâm hồn ngủ mê, nhưng sống từng ngày với ý thức rằng mỗi giây phút đều có giá trị vĩnh cửu.
Cha dẫn lại câu chuyện của bác sĩ Viktor Frankl trong trại tập trung Đức Quốc xã để khẳng định rằng: ai còn hy vọng thì còn đứng vững. Mùa Vọng cũng là mùa hy vọng – không phải hy vọng trong bóng tối nhưng trong ánh sáng của Đấng đang đến. Vì thế, tỉnh thức nghĩa là giữ lòng mình luôn mở ra cho Chúa, tránh rơi vào giấc ngủ của cái tôi, của sự thờ ơ, của câu nói “để mai cũng được”, và biết nhận ra Chúa trong những điều nhỏ bé nhất của cuộc sống: một lời xin lỗi, một cử chỉ yêu thương, một việc tốt có thể thực hiện ngay, một phút xét mình cuối ngày. Ngài kết thúc bài giảng với lời mời gọi sống Mùa Vọng bằng cách “bước đi trong ánh sáng của Chúa”, để mỗi ngày trở thành một bước tiến về gần Chúa hơn, một bước tiến về Hang đá Bê-lem.
Sau bài giảng, cộng đoàn cùng nhau tuyên xưng niềm tin và hiệp dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành qua lời nguyện chung.
Sau đó, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g40, khép lại ngày Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận của Hội dòng trong tâm tình tri ân sâu sắc dâng lên Thiên Chúa.
Quả thật, ngày Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận của Hội dòng là dịp chị em Mến Thánh Giá âm thầm thay phiên nhau ở lại bên Chúa, lắng đọng trước sự hiện diện nhiệm mầu của Ngài qua những giờ chầu tĩnh lặng và sâu lắng. Chính những khoảnh khắc đơn sơ ấy lại nói lên vẻ đẹp của đời sống thánh hiến: một đời sống đặt Thánh Thể làm trung tâm, làm nguồn sức mạnh và là điểm tựa thiêng liêng cho hành trình dâng hiến. Ước chi nhờ ân sủng Thánh Thể, mỗi người biết tận dụng từng giây phút của đời mình để nên giống Chúa hơn, yêu Chúa nhiều hơn và sống trọn vẹn hơn trong ơn gọi mà Người đã trao ban.
Những hình ảnh khác:























