Thứ bảy, 14/03/2026

Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Têrêsa Nguyễn Thị Khiết – Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 09:15 14/03/2026

WMTGHH - “Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con” – câu châm ngôn thiêng liêng của Dòng Mến Thánh Giá, diễn tả linh đạo hướng trọn tâm hồn về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, Đấng trở thành trung tâm của mọi suy nghĩ, tình yêu và hiến dâng trong đời sống người nữ tu. Chính trong tinh thần linh đạo ấy, câu châm ngôn này cũng đã trở thành lời tâm niệm và kim chỉ nam cho cuộc đời dâng hiến của nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Khiết, thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Lời xác tín ấy không chỉ được thốt lên trên môi miệng, nhưng còn được diễn tả bằng chính đời sống âm thầm và trung tín, trở thành nhịp sống và con đường mà Nữ tu Têrêsa đã chọn lựa và kiên trì bước đi suốt cuộc đời mình. Trong niềm tín thác ấy, vào lúc 17g25 ngày 11.3.2026, tại cộng đoàn Nhà Mẹ Hội dòng, nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Khiết đã khép lại hành trình dương thế của mình. Sau 83 năm tuổi đời và 64 năm khấn dòng, Dì đã hoàn tất hiến lễ đời mình trong bình an, nhẹ nhàng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, thanh thản giã từ cõi tạm để trở về Nhà Cha, đến với Đấng mà suốt đời Dì đã yêu mến, phụng sự và hiến dâng trọn vẹn.



Vào lúc 05g30 ngày 12.03.2026, tại hội trường Nhà Mẹ Hội Dòng, nơi đặt linh cữu của nữ tu Têrêsa, cha phó Giuse Lê Thanh Nghị đã chủ tế Thánh lễ Thứ Năm tuần III Mùa Chay và hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho Dì. Hiệp dâng Thánh lễ có quý chị em trong Hội Dòng và thân nhân của Dì, cùng quy tụ trong bầu khí trang nghiêm, thấm đượm tình hiệp thông và phó thác.



Tiếp sau Thánh lễ, Nghi thức Tẩm Liệm và Nhập Quan cho Dì Têrêsa được cử hành do cha phó Giuse Lê Thanh Nghị chủ sự trong bầu khí linh thiêng và trang nghiêm. Hiệp thông hiện diện có chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền, quý Chị trong Ban Tổng Cố vấn, quý chị em trong Hội Dòng cùng quý thân nhân huyết tộc của Dì Têrêsa.



Sau đó, quý thân nhân, ân nhân cùng các giáo xứ có mối tương quan với Dì đã đến kính viếng, chia sẻ tâm tình và hiệp dâng lời cầu nguyện cho Dì Têrêsa. Trong bầu khí lắng đọng và hiệp thông ấy, quý chị em trong Hội dòng cùng thân nhân của Dì luôn âm thầm túc trực bên linh cữu, kiên trì dâng lời cầu xin và phó thác Dì trong lòng thương xót của Thiên Chúa, để Dì sớm được hưởng vinh phúc bên Chúa trên quê trời.


Vào lúc 19g00 cùng ngày, chị em trong Hội dòng đã quây quần bên linh cữu Dì Têrêsa, cùng thắp nén hương trầm và dâng lên những lời kinh nguyện trong bầu khí trang nghiêm, lắng đọng và thấm đẫm tình chị em. Giữa làn hương trầm lan tỏa, những lời kinh tiếng hát cùng những phút thinh lặng sâu lắng như kết nối mọi tâm hồn trong cùng một nỗi niềm tiếc thương và chan chứa lòng tri ân.


Giây phút linh thiêng này không chỉ là lời từ biệt sau cùng, nhưng còn là khoảng lặng thiêng liêng để mỗi người hồi tâm, nhìn lại hành trình ơn gọi của chính mình, được khơi dậy từ chứng tá đời sống âm thầm mà kiên trung của Dì. Chính trong bầu khí lắng đọng ấy, Chị Phó Tổng Phụ trách Maria Chu Thị Huệ đã đại diện cho toàn thể chị em trong Hội dòng bày tỏ những tâm tình tri ân đầy xúc động. Chị đã nhắc lại những cống hiến lặng lẽ nhưng bền bỉ của Dì Têrêsa trong suốt hành trình dâng hiến: một đời sống khiêm tốn, tận tụy và trung thành với sứ mạng, luôn đặt tình yêu dành cho Thiên Chúa và Hội dòng làm điểm tựa. Những kỷ niệm thân thương về Dì được gợi lại không chỉ để tưởng nhớ, nhưng còn như một lời nhắn nhủ âm thầm, khơi lên nơi mỗi chị em lòng biết ơn sâu sắc và lời mời gọi tiếp tục trung thành bước đi trong ơn gọi Mến Thánh Giá.



Sáng ngày 13.3.2026, lúc 07g30, cha xứ Giuse Nguyễn Đình Tuyến đã cử hành nghi thức Động quan và di quan tại hội trường của Hội dòng.


Sau đó, linh cữu của Dì Têrêsa được rước sang Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, nơi Dì được cùng cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ sau cùng, với sự hiện diện đông đủ của quý chị em trong Hội Dòng, quý thân nhân và các ân nhân gần xa, trước khi Dì được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.


Trước khi bước vào Thánh lễ, Hội Dòng cùng nhau hồi tưởng lại hành trình 83 năm làm con Chúa và 64 năm sống đời thánh hiến của Dì Têrêsa. Hôm nay, Dì đã khép lại cuộc lữ hành dương thế, nhẹ nhàng trở về trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Và giờ đây, Dì có thể thưa lên với Thiên Chúa như chính Chúa Giêsu đã thưa cùng Chúa Cha: “Mọi sự đã hoàn tất.” Hiệp cùng Dì Têrêsa, chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, bởi suốt hành trình đức tin của Dì là dòng chảy liên lỉ của ân sủng và tình yêu quan phòng. Nhờ đó, giữa bao thử thách của đời sống, Dì vẫn kiên vững và trung thành, âm thầm sống trọn ơn gọi dâng hiến, khiêm tốn phục vụ Thiên Chúa qua việc phục vụ tha nhân. Cuộc đời của Dì là hành trình của những dấn thân và trách nhiệm, nhưng cũng là chứng tá đẹp đẽ của một tâm hồn hiến dâng trọn vẹn. Qua đó, Thiên Chúa đã âm thầm vẽ nên một bức họa ân sủng nơi cuộc đời của một người nữ tu bé nhỏ, được Ngài yêu thương và tuyển chọn.


Tiếp đó, vào lúc 08g00,  Đức cha Phụ tá Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh đã long trọng chủ tế Thánh lễ an táng cho Dì Têrêsa Nguyễn Thị Khiết. Đồng tế với Đức cha, có cha xứ Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc Giuse Nguyễn Đình Tuyến, Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Úy và quý cha trong Giáo hạt. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện đông đủ của quý chị em trong Hội dòng, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân của Dì Têrêsa, quý khách xa gần, cùng cộng đoàn giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc, hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho Dì trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh.



Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha nhắc nhớ rằng sự ra đi của Dì Têrêsa Nguyễn Thị Khiết - một thành viên trong gia đình Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa là nỗi mất mát lớn lao đối với Hội dòng cũng như gia đình thân quyến. Tuy nhiên, trong niềm tin Công giáo, cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là khởi đầu cho một đời sống mới trong Thiên Chúa. Đức Cha cũng xác tín rằng, với tất cả những hy sinh và quảng đại trong đời sống thánh hiến, Dì Têrêsa đã tích lũy nhiều công phúc trước mặt Chúa, và hy vọng Người sẽ đón nhận, ban thưởng cho Dì niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Cha cũng gửi lời phân ưu sâu sắc tới Hội dòng và tang quyến, đồng thời mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ, tha thiết cầu nguyện để Chúa sớm đưa linh hồn Dì Têrêsa vào hưởng tôn nhan Người.


Giảng trong Thánh lễ, Đức cha Phụ tá Phaolô chia sẻ rằng cuộc đời mỗi người là một hành trình trở về nhà Cha, trở về với Thiên Chúa. Trên hành trình ấy, con người phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, cạm bẫy và cám dỗ của cuộc sống. Nếu chỉ dựa vào sức riêng, chúng ta khó có thể vượt qua. Vì thế, Thiên Chúa đã yêu thương chuẩn bị cho con người Giáo Hội như một cái hộp bao bọc, che chở. Đồng thời, Ngài cũng ban cho chúng ta “Bánh bởi Trời” là chính Đức Giêsu Kitô, được trao ban qua Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể để nâng đỡ và nuôi dưỡng đời sống đức tin cho con người. Đức cha nhấn mạnh rằng Lời Chúa là ánh sáng soi đường và là lời ban sự sống, giúp con người nhận ra chân lý, biến đổi tâm hồn và tránh lạc lối trước những cám dỗ của cuộc đời. Lời Chúa đã biến đổi biết bao con người và giúp nhiều thế hệ tìm lại sự sống đích thực. Bên cạnh đó, Thánh Thể là lương thực thiêng liêng cần thiết, nơi Chúa Giêsu trao ban chính Mình và Máu Ngài để nuôi dưỡng con người, kết hợp chúng ta nên một với Chúa và ban sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Nhờ sức mạnh của Thánh Thể, người Kitô hữu có thể sống thánh thiện, can đảm khước từ những quyến rũ của thế gian và trung thành phục vụ Thiên Chúa cũng như tha nhân. Từ đó, Đức cha cũng nhắc lại chứng tá đời sống của Dì Têrêsa, người đã trung thành kín múc sức mạnh nơi hai bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể suốt hành trình dâng hiến của mình. Nhờ gắn bó mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện, lãnh nhận Thánh Thể và sống trọn vẹn các lời khuyên Phúc Âm, Dì đã hoàn tất cuộc hành trình dương thế và bình an trở về với Chúa, trong niềm hy vọng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi Nhà Cha.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, Chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền đã đại diện cho toàn thể chị em trong Hội Dòng và quý thân nhân của Dì Têrêsa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Quý Đức Cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ cùng quý khách xa gần. Sự hiện diện và những lời cầu nguyện đầy tình hiệp thông của cộng đoàn trong Thánh lễ tiễn biệt hôm nay chính là niềm an ủi lớn lao đối với Hội Dòng và gia đình, đồng thời cũng là sự nâng đỡ thiêng liêng tiễn đưa Dì trên hành trình trở về Nhà Cha.


Sau tâm tình tri ân của chị Tổng Phụ trách là nghi thức phó dâng và từ biệt do Cha xứ Giuse Nguyễn Đình Tuyến chủ sự.


Sau nghi thức tiễn biệt, cộng đoàn trang nghiêm tiễn đưa linh cữu Dì Têrêsa về an nghỉ nơi đất thánh Giáo xứ Sơn Tây. Từ giây phút này, Dì khép lại hành trình lữ thứ nơi trần gian để bước vào sự sống mới trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Như hạt lúa mì được gieo vào lòng đất để trổ sinh nhiều bông hạt, cuộc đời hiến dâng âm thầm và trung tín của Dì hôm nay được trao vào lòng đất mẹ, nhưng lại mở ra niềm hy vọng của sự sống đời đời trong Đức Kitô Phục Sinh – Đấng mà suốt cuộc đời Dì đã yêu mến, phụng sự và chọn làm lẽ sống của mình. Trong niềm tin tưởng và phó thác, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa cùng quý thân nhân trao gửi Dì Têrêsa trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, tha thiết cầu xin Chúa sớm đón nhận Dì vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời, để cùng triều thần Thiên Quốc không ngừng ca tụng tình yêu và vinh quang của Ngài.

Một số hình ảnh:



Truyền Thông Hội Dòng
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log