Khai Mạc Khóa Tĩnh Tâm Năm Đợt I/2026 Dành Cho Khối Khấn Trọn
Cập nhật lúc 16:08 03/06/2026
WMTGHH -“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31). Lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ năm xưa vẫn luôn vang vọng trong đời sống thánh hiến hôm nay. Giữa những bộn bề của sứ vụ và nhịp sống thường nhật, người nữ tu được mời gọi trở về với nguồn cội ơn gọi, dành thời gian ở lại với Chúa để kín múc sức mạnh thiêng liêng và làm mới lại tình yêu thuở ban đầu. Trong tâm tình đó, chiều ngày 02/6/2026, 175 chị em khấn trọn của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã quy tụ về Nhà Mẹ Hội dòng để tham dự Khóa Tĩnh tâm năm Đợt I, diễn ra từ ngày 02 – 09/6/2026. Đồng hành và hướng dẫn khóa tĩnh tâm là Cha Benedicto Trần Văn Phúc. OSB, với những chia sẻ sẽ giúp chị em đi sâu hơn vào đời sống cầu nguyện, chiêm niệm và gặp gỡ Thiên Chúa trong thinh lặng.
Vào lúc 14g30 ngày 02.6.2026, khóa tĩnh tâm chính thức được khai mạc bằng bài hát xin ơn Chúa Thánh Thần. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện, xin Ngài tuôn đổ muôn ơn lành, soi sáng tâm trí và hướng dẫn mỗi tham dự viên biết mở lòng đón nhận những ân huệ thiêng liêng Chúa muốn ban trong những ngày tĩnh tâm.
Mở đầu khóa tĩnh tâm, Cha Benedicto đã dẫn chị em đi vào chủ đề: “Thanh vắng và nghỉ ngơi”, khởi đi từ lời mời gọi của Đức Giêsu: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31). Qua đó, Cha mời gọi mỗi chị em nhìn lại đời sống thiêng liêng của mình giữa nhịp sống bận rộn của sứ vụ và những bận tâm thường ngày. Theo Cha, thanh vắng không chỉ là sự tách mình khỏi những ồn ào bên ngoài, nhưng trước hết là sự trở về với chính mình để gặp gỡ Thiên Chúa trong thinh lặng của tâm hồn. Chỉ khi biết dành cho mình những khoảng lặng cần thiết, người môn đệ mới có thể lắng nghe tiếng Chúa, nhận ra sự hiện diện của Ngài và kín múc nguồn sức mạnh cho hành trình theo Chúa. Bên cạnh đó, nghỉ ngơi theo tinh thần Tin Mừng không đơn thuần là sự nghỉ ngơi của thể xác, nhưng còn là sự nghỉ ngơi trong Chúa, để tâm hồn được chữa lành, được bồi dưỡng và được tái tạo. Đó là khoảng thời gian quý giá giúp người nữ tu làm mới lại tương quan với Thiên Chúa, với cộng đoàn và với chính mình, hầu tiếp tục sống trọn vẹn hơn ơn gọi thánh hiến mà Chúa đã trao ban.
Tĩnh tâm hằng năm là khoảng thời gian quý báu để mỗi người nữ tu tạm gác lại những công việc mục vụ và những bận tâm thường nhật, dành trọn tâm hồn cho Thiên Chúa. Đây là cơ hội đặc biệt giúp chị em nhìn lại hành trình ơn gọi, đào sâu đời sống thiêng liêng, củng cố mối tương quan với Chúa và kín múc nguồn sức mạnh mới cho sứ vụ được trao phó. Trong những ngày tĩnh tâm này, Cha Benedicto sẽ đồng hành cùng chị em qua những giờ gợi ý cầu nguyện. Qua đó, mỗi người được mời gọi bước vào hành trình trở về với chính mình, dành thời gian lắng đọng tâm hồn để lắng nghe tiếng Chúa và cảm nhận sự hiện diện yêu thương của Ngài trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chị em cũng sẽ có những giờ cầu nguyện riêng, những giờ chầu Thánh Thể chung, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và tham dự Thánh lễ hằng ngày. Tất cả tạo nên một hành trình thiêng liêng sâu lắng, giúp tâm hồn được nghỉ ngơi trong Chúa, được chữa lành và đổi mới. Đây sẽ là khoảng thời gian quý báu để chị em nhìn lại hành trình ơn gọi, kín múc nguồn ân sủng và sức mạnh thiêng liêng cho đời sống thánh hiến. Dưới ánh sáng của Lời Chúa, những thao thức, khát vọng cũng như những trăn trở trên hành trình dâng hiến sẽ được soi chiếu và thanh luyện, giúp mỗi người nhận ra tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa đã dành cho mình, đồng thời canh tân lòng nhiệt thành và sự quảng đại trong việc đáp lại tiếng gọi theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh.
Khóa tĩnh tâm không chỉ mở ra cơ hội gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa mà còn là dịp để các chị em trong Hội dòng thêm gắn kết với nhau trong cùng một lý tưởng thánh hiến. Sự hiện diện của 175 chị em khấn trọn cho thấy tinh thần hiệp nhất, lòng khao khát tìm kiếm Chúa và ý thức trách nhiệm trong việc không ngừng đào luyện bản thân trên hành trình dâng hiến. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha giảng phòng và toàn thể chị em tham dự khóa tĩnh tâm. Xin cho những ngày ân phúc này trở thành nguồn động lực thiêng liêng, giúp mỗi người nữ tu ngày càng thuộc trọn về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và hăng say hơn trong sứ mạng phục vụ Hội Thánh và tha nhân.