Thứ sáu, 17/05/2024

Quà Tặng Và Tấm Lòng

Cập nhật lúc 08:46 01/05/2024


Em thân mến!
“Không biết em nghĩ sao? Còn anh nghĩ rằng: ngày hôm nay - ngày mà em chính thức ký kết giao ước với người tình Giêsu, là ngày thật hạnh phúc. Cuộc đời em như mở sang trang mới. Tuy em đã lãnh nhận tu phục lâu rồi nhưng hôm nay có lẽ là chính thức hơn. Anh xin trích dẫn một đoạn trong nghi thức nhận tu phục của anh, anh muốn chia sẻ để em có thể cảm nhận nhiều hơn ý nghĩa lớn lao của bộ tu phục mà mình lãnh nhận.
“Hôm nay là một ngày đáng được ghi nhớ trong đời tu các con: ngày các con được mặc tu phục. Được mặc tu phục chưa phải là bước định đoạt vĩnh viễn của đời dấn thân, nhưng là dịp rất tốt để nhắc nhở các con ý thức rằng: mình đã từ bỏ để chọn Chúa và theo Chúa.
Tuy “chiếc áo dòng không làm nên thầy tu”, nhưng cũng là dấu hiệu để nhắc nhở những ai mặc nó phải sống một nếp sống xứng đáng, nghĩa là một nếp sống khác người trần gian, không đua theo thói đời, không ham thích và dính bén vào những cái người đời ham thích. Áo này không phải là đồ trang sức, mà là áo liệm chính đời sống các con. Nó nhắc các con hằng ngày biết cải đổi đời sống mình, để tiến bước theo chân Chúa Giêsu. Mặc áo này, các con cần sống một cuộc đời gương mẫu, và cư xử với mọi người bằng một thái độ đoan trang, nết na, khiêm tốn và hiền hậu, xứng là người môn đệ Chúa, “Đấng đã đến để phục vụ” (Mt 20,28) và đã dạy chúng ta “Các con hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).
Thời gian tới, có lẽ em sẽ được sai đi đến các cộng đoàn và mục vụ tại các Giáo xứ nhỉ? Môi trường đó có thể sẽ “thoáng hơn”, vui hơn, nhưng trách nhiệm cũng sẽ nặng nề hơn. Cố gắng lên em nhé! Bây giờ, em không còn là cô bé Tập sinh vô tư, nhưng đã là một “chị Khấn”, nghĩa là một người lớn rồi đấy! Vì thế, khi làm mọi việc hãy nhớ cân nhắc, suy nghĩ trước sau. “Người lớn” ở đây là trong công việc thôi, chứ bản thân thì đừng coi mình là người quan trọng. Hãy ý thức rằng những người làm những việc tầm thường (làm bếp, quét nhà…) tựa như những viên đá nền móng, rất quan trọng. Và hãy nhớ rằng: “cứ chịu khó gieo thì chắc chắn sẽ có mùa gặt, còn khi nào mùa gặt đến thì chưa biết”.
Cuộc sống nhiều điều phức tạp, để thực hiện điều đó không phải là chuyện đơn giản. Nhưng anh tin rằng: tình yêu lớn lao đã thúc đẩy em bước theo tiếng gọi của Thầy Chí Thánh, thì cũng sẽ giúp em vượt thắng mọi thách đố. Cuộc đời sẽ luôn bừng sáng và những ánh bình minh sẽ đón chờ em nơi cuối con đường. Anh cũng luôn xác tín rằng: “nếu mình là men thật thì sớm muộn gì khối bột cũng dậy men”. Anh chúc em luôn cảm nếm được niềm hạnh phúc trong ơn gọi và luôn giữ lòng hăng say, nhiệt thành trong sứ vụ.
-Anh trai-
 
Đó là những lời thân tình nhất, là món quà vô giá mà anh đã gửi đến cho tôi trong ngày trọng đại của cuộc đời – ngày Hồng Ân Tuyên Khấn. Ngày mà niềm hạnh phúc vỡ òa trong tim người con gái trẻ như tôi.
Cảm tạ Chúa đã thương chọn gọi con bước theo Ngài trong cuộc đời dâng hiến.
Cám ơn Bố mẹ, anh chị em và tất cả mọi người đã làm nên cuộc đời con.
Cách riêng: Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành tặng cho em trong suốt hành trình ơn gọi. Cảm ơn anh vì đã luôn đồng hành, nâng đỡ. Và cảm ơn anh về món quà thật ý nghĩa! Món quà tuy đơn sơ, nhưng gói ghém hết tấm lòng của người anh dành tặng cho em gái mình. Những lời chân tình đó sẽ là hành trang vô giá, để em can đảm bước đi theo tiếng cho một lý tưởng. Con đường phía trước còn rất dài và rất xa… anh hãy tiếp tục đồng hành cùng em trong lời cầu nguyện để qua đời sống thánh thiện, lòng bao dung và sự nhiệt thành…cuộc đời em cũng sẽ trở nên món quà đặc biệt cho mọi người!.                          
                                                                                                          
-Phí Thoa -
Thông tin khác:
Hương Bưởi (06/03/2024)
Tự Sự (26/02/2024)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log