Thứ bảy, 07/09/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Cập nhật lúc 09:26 31/05/2024
Bí Tích Tình Yêu
Suy Niệm Chúa Nhật IX Thường Niên B
(Mc 14, 12-16. 22-25)
Ở thời đại nào, tình yêu cũng luôn là một định nghĩa được nhắc đến rất nhiều nhưng không có một định nghĩa nào có thể diễn tả một cách trọn vẹn. Nếu muốn minh chứng tình yêu thì câu trả lời không chỉ nằm trong lý thuyết bạn nói ra nhưng là dấu chứng bạn đã hành động thế nào cho tình yêu. Cũng vậy, Thiên Chúa - Đấng Tạo Hóa, là nơi phát xuất của tình yêu, Ngài không chỉ dùng Lời tình yêu nhưng dùng hành động để chứng minh tình yêu của Ngài. Điều đó được biểu lộ nơi người Con Một là Đức Giê-su Ki-tô.
Đức Giê-su đã dành một tình yêu vượt trên mọi lý thuyết trần gian để yêu con người. Ngài đã trút bỏ vinh quang Thiên Chúa để làm người. Trước khi chịu chết vì muốn tiếp tục yêu và ở lại với loài người, Ngài đã lập Bí tích Thánh Thể là dấu chứng của tình yêu tự hiến, tình yêu nên một, tình yêu bất diệt của Thiên Chúa dành cho con người.
Bí tích Thánh Thể - Tình Yêu Tự Hiến: nếu mầu nhiệm thập giá là đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người thì Bí tích Thánh Thể là tái diễn hy tế thập giá “Đây là mình Thầy, hiến dâng vì anh em… anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy’’ (1Cr 11, 24-25). Đức Giê-su đã tự hiến thân mình cho nhân loại và khi Phục Sinh, Ngài tiếp tục tự hiến trong tấm bánh bé nhỏ bẻ ra để trao ban và nuôi dưỡng con người.
Bí tích Thánh Thể - Tình Yêu Nên Một: những người khi yêu nhau mong muốn nhất là được ở với người yêu, được là một với người yêu. Chúa Giê-su đã ao ước cho ta được nên một với Ngài trong tình yêu. Trong Tin Mừng Gio-an chương 15, Chúa đã biểu lộ mong ta gắn bó với Ngài như cành nho gắn với cây nho. Khi cử hành Bí tích Thánh Thể, linh mục chủ tế nhắc lại lời của Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: “Đây là mình Thầy”, “Đây là máu Thầy’’ (x.Mc 14, 22-24). Như thế, khi rước Mình Máu Chúa, ta được kết hợp nên một với Chúa. Đây là một sáng kiến của tình yêu mà chỉ có nơi Thiên Chúa và chỉ Ngài mới có thể thực hiện được.
Bí tích Thánh Thể - Tình yêu Bất Diệt: trong tình yêu, khi yêu thương thật lòng, người ta dám hy sinh cho người mình yêu nhưng tình yêu đó có giới hạn. Còn sự tự hiến nơi Đức Ki-tô khai mở một tình yêu bất diệt. Sự chết và sự phục sinh nơi Ngài đã đem lại cho người Ngài yêu thương một niềm vui và một niềm tin trọn vẹn. Tình yêu của Đức Ki-tô là một tình yêu đang sống và vẫn tiếp tục trao ban qua Bí tích Thánh Thể.
Bí tích Thánh Thể quả là mầu nhiệm tình yêu tuyệt vời Chúa dành cho chúng ta. Chúa đã biến thành một tấm bánh đơn sơ chứ không phải là vàng hay bạc chính là vì Ngài muốn cho ta thấy một tình yêu gần gũi và trao ban cho hết mọi người nhất là những người bé nhỏ. Như thế, mỗi người hãy yêu mến Bí tích Thánh Thể, hãy trở nên hiền lành, khiêm nhường, gần gũi với những người bé nhỏ, nghèo hèn. Trong Bí tích Thánh Thể, mỗi người được mời gọi chấp nhận hao mòn, hy sinh quên mình vì Chúa và vì anh em mình. Khi lãnh Bí tích Thánh Thể, chúng ta cần trở nên chứng nhân, kết hợp với Chúa để sống hiệp thông, yêu thương.
Với người nữ tu Mến Thánh Giá, Bí tích Thánh Thể phải là trung tâm đời sống của chị em. Chị em sống Bí tích Thánh Thể, nên một với Chúa bằng việc ý thức sự hiện diện của Chúa trong mình là thái độ sống niềm tin, niềm vui, niềm hy vọng vào mầu nhiệm Phục Sinh để trao ban cho những người mình gặp gỡ. Người nữ tu Mến Thánh Giá sống mầu nhiệm tự hủy của Đức Kitô để luôn là tấm bánh sẵn sàng trao ban, dấn thân phục vụ, sống khiêm tốn giữa những người nghèo. Luôn hướng về Chúa Giê-su Thánh Thể trong tâm tình hiến dâng và chuyển cầu cho các đối tượng là ước mong cho sự hiệp nhất trong Giáo Hội, cầu nguyện cho các tín hữu sống xa lìa Chúa, những người đau khổ, người nghèo… Tất cả những điều đó đều được làm với mục đích để Vinh Danh Chúa và làm cho mọi người hiệp nhất với nhau trong cùng một tấm bánh.
“Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Chúa đã dành một tình yêu trọn hảo cho chúng con ngay cả khi chúng con bất xứng. Lạy Chúa còn bao người chưa biết đến tình yêu của Ngài, chưa được kết hợp với Ngài qua Bí tích Thánh Thể. Ước gì Bí tích Tình Yêu ấy sẽ được tất cả mọi người đón nhận để tất cả chúng con được hát khen tình yêu Ngài. Đã có biết bao phép lạ Thánh Thể xảy ra và phép lạ ấy vẫn tiếp diễn mỗi khi chúng con rước Chúa, nhưng vẫn còn nhiều người chưa cảm nhận được phép lạ ấy. Ước chi giây phút rước Chúa vào lòng, chúng con thật sự ý thức mầu nhiệm tình yêu tuyệt vời của Chúa và được liên kết nên một với Ngài để cùng Ngài đi khắp nhân gian đem tình yêu cho hết muôn tâm hồn và nhờ Ngài, chúng con cũng trở nên bí tích tình yêu cho nhau. A-men.”
Cộng đoàn Camêlo
 
Suy Niệm Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa
“Này Là Mình Ta, Này Là Máu Ta”
(Mc 14, 12-16.22-26)
Hằng năm, Giáo hội cho chúng ta mừng lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa cách long trọng vào Chúa nhật sau lễ Chúa Ba Ngôi. Đây là dịp đặc biệt để nhắc nhở mỗi người Kitô hữu chúng ta xác tín hơn nữa về niềm tin của mình vào Bí tích Thánh Thể. Vì đây là nhiệm tích vô cùng cao quý mà trước khi chịu chết, Chúa Giêsu đã trao lại cho chúng ta để luôn hiện diện và ở lại với chúng ta mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt trong tâm hồn chúng ta trong mỗi ngày sống.
Hàng ngày, chúng ta vẫn nghe vang vọng đâu đó lời bài hát: “Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời…” Thực vậy, Chúa Kitô là con chiên vô tội, nhưng đã hạ mình vâng lời đến nỗi hy sinh cả mạng sống để ở lại với con người nơi Bí tích Thánh Thể, chỉ vì quá yêu thương con người chúng ta. Nhưng con người chúng ta vẫn thờ ơ và coi thường Bí tích Thánh Thể, nhiều lần chúng ta đã phạm tội, đã xúc phạm tới Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta đã thiếu việc cung kính và lắng nghe Lời Chúa, chúng ta bất kính trong việc thờ kính Mình và Máu Thánh Chúa… Tuy nhiên, Thiên Chúa là Cha vô cùng yêu thương vẫn ngày ngày mời gọi và chờ đón chúng ta tới để lãnh nhận Mình và Máu Ngài cùng với vô vàn ân sủng khác qua Bí Tích Thánh Thể.
Đọc bài Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa sai hai môn đệ đi đến một nhà kia để chuẩn bị cho Thầy ăn lễ Vượt qua. Chúa Giêsu và các môn đệ ăn bữa tiệc Vượt qua, bữa tiệc ấy tưởng chừng như rất vội vàng và qua loa, nhưng không phải thế! Thầy Giêsu đã chuẩn bị và cử hành mọi cử chỉ một cách từ tốn và tâm tình để làm gương cho các môn đệ: “Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy. Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người…” Quả vậy, Đức Giêsu luôn luôn chuẩn bị và mời gọi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng Ngài, vì chính Ngài sẽ nâng đỡ và bổ sức cho (Mt 11, 28-30). Mình và Máu thánh Chúa đã đổ ra cho con người chỉ vì yêu con người, nhưng con người chúng ta đã không nhận ra ân huệ cao quý ấy, đã bỏ lỡ biết bao cơ hội khi Chúa đến. Theo lẽ thường thì chẳng có một ai trên đời này dám tuyên bố: Đây là thịt ta, đây là máu ta, mọi người hãy cầm lấy mà ăn, vì đây là một điều điên khùng, không thể tin nổi. Nhưng chỉ có Đức Giêsu mới dám tuyên bố như thế, vì chính sự chết và sự phục sinh của Ngài đã minh chứng rằng Ngài có thể làm được mọi sự, đã hy sinh chính bản thân mình để trao ban cho chúng ta sức sống thần linh của Ngài qua Bí tích Thánh Thể. Chính nơi đây sẽ tuôn trào một mạch nước trường sinh nhưng chỉ có những ai Chúa Cha ban cho thì mới nhận được như lời Chúa Giêsu nói: “Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được” (Mt 20, 23).
Mỗi người trong chúng ta hãy dừng lại nơi Bí tích Thánh thể để cầu nguyện và chiêm ngắm Chúa Giêsu đang hiện diện nơi nhà chầu, trong Bí tích Thánh Thể và tự chất vấn xem: Tôi còn khao khát rước Chúa như lần đầu tiên không? Đức tin của tôi vào Bí tích Thánh Thể đang ở mức độ nào? Chỉ với cụm từ “đổ ra vì muôn người” cũng đủ để cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm được tình yêu vô bờ bến, một tình yêu trao ban nhưng không Chúa dành cho con người. Tình yêu ấy đã “đổ ra” một cách vô cùng lai láng cho con người và trên mọi người, không phân biệt màu da hay giai cấp nào, nhưng thật tiếc thay, nhiều người ngày hôm nay vì cơm áo gạo tiền đã quên lãng Chúa, bỏ Chúa, thờ ơ với sự hiện diện và sự chờ đợi của Ngài. Thậm chí, có nhiều người còn mất niềm tin vào Thiên Chúa chỉ vì một lý do cá nhân nào đó, hay chối bỏ Chúa một cách công khai và vui vẻ nữa. Thật đau lòng cho những ai đã làm điều đó. Mục đích sống của chúng ta là tìm kiếm hạnhphúc ở đời này và đời sau, nhưng chính chúng ta đã đánh mất cơ hội để được hạnh phúc mai sau cùng với Chúa trên Thiên đàng.
Nhớ lại bữa tiệc vượt qua năm xưa, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các linh mục, là những người đại diện Chúa Kitô ở trần gian lặp lại cử chỉ này của Chúa mỗi ngày qua thánh lễ. Xin cho các Ngài luôn là những vị mục tử nhân lành, khiêm hạ và thánh thiện giữa trần gian. Suy niệm bài Tin Mừng Chúa nhật lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta hãy ý thức hơn về tình yêu bao la Chúa đã dành cho nhân loại chúng ta. Qua Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã trao ban tất cả con người của Ngài cho chúng ta, để ở cùng, ở với và để dưỡng nuôi linh hồn chúng ta, nâng đỡ và gìn giữ chúng ta khỏi mọi gian nan nguy khốn.
“Lạy Chúa Giêsu là tình yêu, ban cho chúng con một lòng tin, lòng yêu mến thiết tha với bí tích tình yêu này, để Máu Thịt Chúa hòa quyện với máu thịt của con, để con không bao giờ đi lầm đường lạc lối, nhưng biết đi theo con đường chính lộ, là bước theo Thầy Giêsu chí thánh và đi con đường Ngài đã đi: Con đường của SỰ THẬT và SỰ SỐNG vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Amen.”
Cộng đoàn Phù Lao
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log