Thứ năm, 17/10/2024

Suy Niệm Chúa Nhật XI TN Năm B

Cập nhật lúc 10:39 14/06/2024
Suy Niệm Chúa Nhật XI TN Năm B
Mc 4, 26-34 
Giáo Hội Của Chúa
 
“Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết”. (Mc 4, 27).
Mỗi hạt giống dù lớn hay nhỏ đều mang trong mình một sức sống mãnh liệt. Khi hạt được gieo vào đất với điều kiện tốt, hạt sẽ nảy mầm và sinh hoa kết trái cho dù hạt giống đó có nhỏ đến đâu đi nữa. Từ kinh nghiệm thực tế ấy, Chúa Giêsu đã ví Nước Thiên Chúa như những hạt cải là loại hạt nhỏ nhất nhưng khi được gieo vào đất và có sức sống lan tỏa tới nỗi trở thành một cây to chim trời làm tổ trên cành được. Đó cũng chính là hình ảnh Giáo hội của Chúa với điếm xuất phát khiêm tốn vậy mà đã phát triển và rộng lớn như ngày nay.
Giáo hội Chúa đã trải qua hơn hai ngàn năm lịch sử. Trong lịch sử hơn hai ngàn năm đó, bắt đầu với con số 12 Tông Đồ nhỏ nhoi, Giáo hội đã trải qua nhiều gian nan thách đố, nhiều cam go, thử thách...để tồn tại đến ngày nay và còn tồn tại mãi đến muôn đời. Trước những gian nan thử thách, Giáo Hội không bị biến mất, không bị chôn vùi, nhưng vẫn tồn tại và phát triển cho đến muôn đời. Tất cả đều bởi có Chúa luôn quan phòng và gìn giữ. Là con cái Chúa, mỗi người chúng ta cũng có trách nhiệm gìn giữ và phát triển Giáo hội của Chúa và làm cho Giáo hội ngày càng lớn lên như câu chuyện về nước trời trong bài Tin Mừng hôm nay: “Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết” (Mc 4, 27).
Là một Kitô hữu, đặc biệt là những người tu sĩ, với đức tin mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta, chúng ta tin tưởng vào Lời Chúa đã nói với chúng ta. Chúng ta xác tin niềm tin đó ngang qua Giáo hội Chúa. Đôi khi, vì những suy nghĩ chưa đủ lớn, vì ý nghĩ chủ quan của mình hay vì một điều gì đó, nhiều lúc chúng ta cảm thấy hoang mang sợ hãi, thiếu tin tưởng vào Giáo hội …Chúng ta lo lắng, thậm chí thiếu niềm hy vọng về tương lai của Giáo hội trước những biến đổi của thế giới hôm nay. Chúng ta lo lắng Giáo hội sẽ như thế nào, sẽ đi về đâu nếu con người cứ sống đời sống luân lý bê tha. Giáo hội của Chúa sẽ như thế nào trước đòi hỏi của thế giới về quyền cá nhân, Giáo hội của Chúa phải đối diện như thế nào trước những vấn nạn của xã hội hôm nay….Việc đưa ra một loạt những câu hỏi như trên song song với việc nhìn vào Giáo hội hiên tại, càng thúc đẩy chúng ta xác tín về sự quan phòng của Chúa đối với Giáo hội, giúp chúng ta xác tín hơn vào sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội. Thiên Chúa luôn luôn gìn giữ cũng như quan phòng Giáo hội của Chúa, và Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong Giáo Hội một cách âm thầm nhưng lại làm cho Giáo hội có sức mạnh phi thường. Bởi thế, qua Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu một lần nữa mời gọi chúng ta tin tưởng, tín thác vào Chúa và Giáo hội của Ngài hơn.
Qua dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tin tưởng phó thác vào Giáo hội của Chúa, tin tưởng Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong Giáo hội mỗi ngày, cho dẫu Giáo hội còn gặp nhiều khó khăn thách đố của thời cuộc hay trong chính thăng trầm của Giáo hội, vì Chúa Thánh Thần vẫn làm mới Hội thánh Chúa mỗi ngày. Chúa Thánh Thần cũng luôn làm mới tâm hồn chúng ta mỗi ngày. Hình ảnh Giáo hội Chúa cũng chính là hình ảnh tâm hồn mỗi người kitô hữu chúng ta. Dẫu chúng ta có bất toàn, khô khan, yếu đuối, Chúa vẫn luôn quan phòng gìn giữ, đổi mới và làm cho tâm hồn chúng ta mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Được Chúa yêu thương gìn giữ, mỗi người chúng ta cũng cần phải cố gắng đáp lại tình yêu đó bằng cách làm cho hạt giống tâm hồn mình ngày càng lớn lên và cộng tác làm cho Giáo hội Chúa ngày càng phát triển hơn. Hãy luôn có suy nghĩ và lời nói tích cực, vì một lời nói tích cực sẽ biến những điều không thể thành có thể, những điều xấu trở nên tốt hơn…
“Lạy Chúa Giêsu, qua dụ ngôn về nước Thiên Chúa, Chúa cho chúng con thấy được sự yêu thương quan phòng của Chúa dành cho Giáo hội và cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết cố gắng phần mình, biết cậy dựa vào ơn Chúa hơn là cậy vào sức riêngmình, để mỗi giây phút trong cuộc sống, chúng con luôn cảm nhận được sự bình an và làm cho hạt giống đức tin mà Chúa đã gieo trồng trong tâm hồn chúng con được trổ sinh hoa trái như lòng Chúa mong muốn, cũng như làm cho Giáo hội Chúa ngày càng phát triển và rộng lan khắp nơi.
Cộng đoàn Hoàng Xá
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log