Thứ ba, 22/10/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIX  Năm B

Cập nhật lúc 09:25 08/08/2024
 
NIỀM TIN DẪN ĐƯA ĐẾN SỰ SỐNG
(Ga 6, 41-51)
                                           
Từ xa xưa cho đến ngày nay, khát vọng được sống lâu và sống vui khoẻ trên trần gian là ước vọng của hầu hết mọi người. Chính vì vậy, mỗi người luôn tìm những phương thức; những bài thuốc; những bài tập luyện hầu đem lại cho mình sức khoẻ và kéo dài tuổi thọ. Sự sống nơi trần gian chỉ là một cuộc sống tạm thời, vì theo niềm tin của người Công giáo thì con người còn có sự sống vĩnh cửu đời sau. Vậy chúng ta cần phải làm gì để có được thể có được sự sống bất diệt đó.
Thánh sử Gioan trong chương 6 câu 4 viết rằng:“Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời”. Như vậy, “tin” là chìa khoá để mở cánh cửa sự sống vĩnh cửu cho những ai muốn vào. Vậy chúng ta cần tin vào ai và thực hiện niềm tin đó như thế nào? Bài Tin Mừng Chúa nhật 19 thường niên năm B hôm nay nằm trong trình thuật về Bánh Hằng Sống trong Gioan 6, 22-66. Trong bài diễn từ này nói 6 lần đến từ “tin” và 17 lần đến từ “bánh”. Như vậy, “tin và bánh” là hai từ then chốt trên con đường dẫn đến sự sống vĩnh hằng. Niềm tin đòi hỏi chúng ta tin vào những lời Chúa dạy trong Kinh Thánh: “Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi” (Ga 6,45). Chính Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể làm người và cư ngụ giữa chúng ta (x. Ga 1,14a), Ngài đã dùng cả cuộc đời để rao truyền Lời của Thiên Chúa. Vì vậy, ai nghe Chúa Giêsu chính là nghe Lời của Thiên Chúa, vì chính Ngài đã nói: “Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,11). Chúng ta tin theo Chúa Giêsu, chúng ta nghe lời giảng dạy của Chúa Giêsu thì sẽ dành cho mình sự sống muôn đời. Trong suốt ba năm sống cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đã đi khắp đó đây để dạy dỗ mọi người cách thế sống để đạt được ơn cứu độ. Bài giảng trên núi trong Tin mừng theo Thánh Mátthêu 5,1-12a, Chúa Giêsu kêu gọi mọi người sống tinh thần của tám mối phúc. Điều đầu tiên trong tám mối phúc Chúa dạy sống nghèo khó. Tiếp đến là sống hiền lành, biết chịu đựng, sống công chính, có tấm lòng xót thương người khác, có tâm hồn trong sạch, biết xây dựng hoà bình, biết sống hy sinh và biết sống nhẫn nhục. Những lời Chúa Giêsu dạy về tám mối phúc được coi như bản “Hiến chương Nước Trời” để những ai thi hành những lời đó sẽ được phần thưởng là sự sống vĩnh hằng mai sau.
Niềm tin vào sự sống đời sau không chỉ dừng lại ở những việc làm bên ngoài với sức riêng của chúng ta, nhưng điều không thể thiếu đó là ơn trợ lực của Thiên Chúa. Ơn Chúa xuống trên chúng ta khi chúng ta biết cầu nguyện với Ngài và nhất là kín múc ân sủng từ Mình và Máu Thánh của Ngài qua Bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu đã nói: “Tôi là Bánh Trường Sinh. Tổ tiên các ông đã ăn Mana trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,48-51a). Chúng ta đón nhận ơn Chúa ban qua việc dành thời gian để cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Người sẽ nâng đỡ và trợ lực cho chúng ta trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Luôn giữ tâm hồn xứng đáng để rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng để nhờ đó Chúa sẽ cho chúng ta được sống bên Chúa mãi mãi.
Trong cuộc sống đời thường, chúng ta luôn để ý và tìm tòi những bài thuốc; những phương dược; những cách thức tập luyện thể dục mong kéo dài sự sống đời này. Và khi đó, chúng ta cũng sẽ tiêu tốn tiền bạc, thời gian, hy sinh điều này điều kia. Có những người bệnh phải kiêng ăn; kiêng uống những thứ không tốt cho sức khoẻ và bệnh tật của mình. Muốn có sức khoẻ dẻo dai, chúng ta cần năng tập luyện thể dục và ăn uống có điều độ. Vậy muốn đảm bảo được có sự sống đời đời, chúng ta cũng cần kiêng khem và tập luyện nhiều điều như: hy sinh cái tôi, hy sinh những mối tương quan không cần thiết, hy sinh những ước muốn không chính đáng. Đồng thời năng tập luyện các nhân đức, nhất là các nhân đức đối thần: đức Tin; đức Cậy và đức Mến. Điều quan trọng là năng rước Chúa Giêsu Thánh Thể là phương thuốc trường sinh để đảm bảo cho sự sống vĩnh cửu của chúng ta. 
Lạy Chúa! Chúng con mải miết chăm lo cho đời này, chăm chút cho thân xác có ngày sẽ qua đi, nhưng lại thờ ơ trước sự sống đời đời. Xin Chúa soi sáng và nâng đỡ chúng con, để chúng con biết điều gì là điều tốt nhất, biết làm như thế nào để đạt được sự sống muôn đời ở bên Chúa. Amen.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hà Thạch
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log