Ngày đầu lặng lẽ trôi qua,
Khó khăn gian khổ gần xa đâu còn.
Ngồi lại bên Chúa chưa tròn,
Thời gian có đó, hãy còn rong chơi.
Chưa thể cảm nếm được Lời,
Vị ngọt cuộc sống không dời bản thân.
Đôi khi gặp cảnh phong trần,
Vẫn còn đâu đó dấu chân nhuốm tràm.
Đâu đó những lúc làm càn,
Phá hư Lời khấn, dấn thân thói đời.
Có lúc cuộc sống tơi bời,
Chiều thân, dưỡng xác, bị đời bủa vây.
Đời sống thiếu vắng bóng Thầy,
Không còn sức lực dựng xây cuộc đời…
Quyết tâm ở lại bên Lời,
Trầm lắng cuộc sống cho Lời lớn lên.
Dẫu rằng Chúa vẫn ngày bên,
Nhưng con cứ mãi bỏ quên mất Ngài.
Chúa ơi, con biết mình sai,
Xin Ngài tha thứ, sửa sai con cùng.
Đời con cỏ mọc um tùm,
Người ơi, xin hãy giúp con trọn đời.
Giúp con biết hướng về Lời,
Cho con kiên vững bám Lời lớn lên.
An Bình