WMTGHH - Giữa núi rừng Pa Cư Sáng, những bước chân của các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa vẫn ngày ngày lặng lẽ băng qua những con đường quanh co để đến với bà con nơi vùng truyền giáo. Không chỉ mang theo lời loan báo Tin Mừng, các chị em còn đem đến sự hiện diện của tình yêu, sự cảm thông và tinh thần phục vụ, trở thành nhịp cầu nối kết con người với Thiên Chúa và với nhau. Với xác tín: "Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta", các nữ tu tiếp tục sống linh đạo Mến Thánh Giá theo tinh thần Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, dấn thân ở giữa lòng dân tộc để loan báo Tin Mừng. Mỗi bước chân lên đường là một lời đáp trả quảng đại trước tiếng gọi của Thiên Chúa; mỗi việc làm âm thầm là một chứng tá về tình yêu cứu độ của Đức Kitô dành cho mọi người, cách riêng những anh chị em nơi vùng sâu, vùng xa. Nguyện xin Đức Kitô Chịu Đóng Đinh luôn là nguồn sức mạnh nâng đỡ các chị em trên hành trình sứ vụ, để từ những dấu chân âm thầm của người nữ tu, hạt giống Tin Mừng tiếp tục được gieo vãi, niềm hy vọng được khơi lên và tình yêu của Thiên Chúa được lan tỏa giữa bản làng Pa Cư hôm nay.