TIN MỪNG: Mt 11, 25-30 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ mà Con muốn mạc khải cho.
“Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.
*********************
THÁNH CUNG AN DƯỠNG
WMTGHH - Giữa một xã hội xô bồ và náo nhiệt, con người không ngừng chạy đua trên hành trình cơm áo gạo tiền. Trong guồng quay ấy, biết bao người vì áp lực học tập, công việc và mưu sinh mà quên mất việc chăm sóc chính mình. Ngày nay, xã hội ngày càng quan tâm đến sức khỏe con người. Bên cạnh các cơ sở y tế, nhiều trung tâm dưỡng sinh, tư vấn tâm lý hay spa xuất hiện nhằm giúp con người tìm lại sự cân bằng cho thân xác và tinh thần. Tuy nhiên, những phương thức ấy chỉ có thể xoa dịu phần nào những mệt mỏi nhất thời.
Thực ra, luôn có một nơi đang rộng mở chờ đón tất cả những ai đang mang trên vai những gánh nặng của cuộc đời. Đó là một nơi không chỉ giúp con người nghỉ ngơi, nhưng còn chữa lành, nâng đỡ và phục hồi sức mạnh nội tâm. Nơi ấy chính là Trái Tim Chúa Giêsu – một Trái Tim đã từng bị đâm thâu để trở nên nguồn bình an và sự sống cho nhân loại.
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề” (Mt 11,28a). Lời mời gọi của Chúa Giêsu không dành riêng cho một nhóm người nào, nhưng dành cho tất cả. Người biết rõ những lo âu, nhọc nhằn và khổ đau của từng phận người. Từ em bé chập chững những bước đi đầu đời, người học sinh đang chịu áp lực học tập, người lao động tất bật với miếng cơm manh áo, cho đến người cao tuổi mang nặng nỗi cô đơn và sợ hãi trước tuổi già; mỗi người đều có một cây thập giá riêng, một gánh nặng riêng mà nhiều khi chỉ mình họ mới hiểu hết.
Không ai bước qua cuộc đời mà không từng cảm thấy mệt mỏi. Có những gánh nặng nhìn thấy được nơi thân xác, nhưng cũng có những gánh nặng vô hình nằm sâu trong tâm hồn: những thất bại, tổn thương, mặc cảm, lo lắng hay những nỗi đau không thể gọi thành tên. Chúa Giêsu thấu hiểu tất cả, bởi Người đã đi vào chính thân phận con người và đã mang lấy những đau khổ của nhân loại trên thập giá.
“Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28b). Chúa Giêsu không chỉ mời gọi, nhưng còn hứa ban cho con người sự nghỉ ngơi đích thực. Đó không phải là sự nghỉ ngơi đơn thuần của thân xác sau những giờ lao động mệt nhọc, nhưng là sự bình an sâu thẳm của tâm hồn khi được ở lại trong tình yêu Thiên Chúa.
Khi đến với Chúa, con người được mời gọi đặt xuống những gánh nặng đang đè trĩu trên vai mình. Giống như người phụ nữ bị còng lưng suốt mười tám năm được Chúa chữa lành và cho đứng thẳng lên (x. Lc 13,10-17), những ai tìm đến với Người cũng được giải thoát khỏi những điều đang trói buộc mình. Không chỉ vậy, Chúa còn “bồi dưỡng” tâm hồn bằng ân sủng và tình yêu của Người, giúp con người có thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình cuộc sống.
Quả thật, Thánh Cung An Dưỡng của Chúa Giêsu hoàn toàn khác với bất cứ nơi nào trên trần gian. Nơi đây không ai bị từ chối, không ai bị lãng quên và cũng không ai bị xét đoán vì những yếu đuối của mình. Mỗi người đều được đón nhận bằng một tình yêu riêng biệt và độc nhất.
Trái tim con người có thể khép lại vì tổn thương, thất vọng hoặc ích kỷ, nhưng Trái Tim Chúa Giêsu thì luôn rộng mở. Đó là Trái Tim không bao giờ khép cửa, không bao giờ cạn nguồn yêu thương và không bao giờ ngừng rung động trước những đau khổ của nhân loại. Trái Tim ấy vẫn đang sống, đang yêu và đang chờ đợi mỗi người tìm đến.
Ước gì mỗi khi cảm thấy mệt mỏi trên hành trình cuộc sống, chúng ta biết nhớ đến Thánh Cung An Dưỡng là chính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nơi đó, chúng ta có thể trút bỏ những gánh nặng của mình, kín múc nguồn bình an và tìm lại sức mạnh để tiếp tục bước đi trong niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu. Amen.
Tê-rê-sa Vừ Cúc
Học viên Lớp Thần học K6