WMTGHH - Hạt tự bản chất của nó là phải mục nát trong lòng đất, phải hoà vào với đất mẹ để mang đến sự sống mới, tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Trong tự nhiên thì hạt mầm chính là khởi đầu của một sự sống mới, rất nhỏ bé, âm thầm, lặng lẽ nhưng bên trong lại chứa đựng nguồn sức mạnh tiềm tàng để có thể phát triển và vươn mình lên thành cây lớn, mang lại hoa trái cho đời. Và như thế cũng có một Hạt đã được gieo vào trần gian, gieo vào giữa lòng nhân loại mang theo tình yêu và niềm hy vọng đó là Hạt Mầm “Giê-su”. Hạt mầm là loại rất nhỏ bé, nhưng lại có sức sống thật lớn lao tiềm ẩn trong đó khi được gieo vào lòng đất. Nó mục nát đi và lớn lên thành cây và sinh hoa kết trái, một sức sống mới được bắt đầu. Nhưng trước khi được như vậy hạt âm thầm lặng lẽ chịu chôn vùi trong lòng đất; chịu nắng gió và những sự thay đổi của khí hậu. Hạt vẫn ở yên không nề hà, không thở than, không từ chối mọi nghịch cảnh để ra khỏi vỏ bọc vươn lên đón lấy những tia nắng bình minh. Hạt không chọn lựa đất để sinh sống, môi trường để lớn lên nhưng là bung mình ra ở những nơi mà hạt đến. Hạt chấp nhận được gieo trong mọi môi trường sống; dù gai góc, dù sỏi đá, dù chỗ đất khô khan hay mảnh đất tốt. Hạt vẫn vui tươi ngày ngày lớn lên, mang lại lợi ích cho con người. Hạt mầm tự nhiên còn như vậy, lặng lẽ âm thầm lớn lên khi gặp được đất, còn Hạt Mầm Giê-su lại còn hơn cả như vậy, hạt Giê-su đến trần gian rất bình dị, rất đỗi nhỏ bé. Hạt được gieo vào trần gian, sinh ra nơi máng cỏ nghèo hèn, mộc mạc mà đơn sơ. Một khởi đầu mới của hạt Giê-su, khởi đầu của sự khiêm nhường, hạt Giê-su không chọn, không lựa, không xem xét, không từ chối bất cứ mảnh đất nào. Hạt gieo vào mảnh đất của biết bao tâm hồn con người; hạt đến với những tâm hồn chai đá, khô khan để tưới gội, để vun xới cho tơi xốp lên; hạt đến với những mảnh đất tâm hồn còn có những gai góc, bụi rậm để phát quang, để tái tạo lại; hạt đến với những mảnh đất tâm hồn còn hời hợt, nửa vời để gieo thêm niềm tin và sự tín thác. Hạt đến với những mảnh đất bên vệ đường để canh tân đổi mới, đến với những tâm hồn còn đang sợ hãi để ban thêm sức mạnh, đến với những tâm hồn gặp nhiều sóng gió gian nan để cùng bước đi, đến với những tâm hồn đầy thương tích để nâng đỡ và chữa lành; hạt gieo vào nơi tâm hồn còn u tối để được tìm thấy ánh sáng, niềm hy vọng, gieo vào nơi tranh chấp hận thù để gieo bình an, yêu thương. Và hơn hết hạt đến với cả những tâm hồn mới lạ chưa nhận biết Hạt thì hạt vẫn trú ngụ và nảy nở nơi đó để chung chia, cảm thông và giúp sống thiện. Hạt vẫn đến, vẫn tiếp tục gieo vào mỗi con người. Ngày lại ngày hạt luôn ra đi và đến chứ không dừng yên lại một chỗ; hạt sống âm thầm, lặng lẽ chân thành chứ không khoe khoang, không phô trương; hạt vui vì tiếp tục được gieo, gieo và gieo mãi tới tận cùng các mảnh đất. Hạt gieo trong mọi thời đại, mọi môi trường sống, hạt gieo nơi tâm hồn mỗi người sự sống mới tốt đẹp: sự yêu thương, tha thứ, quảng đại, bác ái, bao dung, kiên nhẫn, hiền hoà… Hơn thế, hạt còn gieo tình yêu, bình an, hy vọng, sự cậy trông phó thác và niềm tin tưởng. Quả vậy, Hạt mầm Giê-su mang một sức sống mới để gieo vào lòng mỗi người niềm hy vọng, tình yêu đầy tràn và sự cứu rỗi. Hạt âm thầm lớn lên và sinh sôi phát triển trong chính tâm hồn, những mảnh đất mà hạt được gieo trong niềm vui. Mỗi người cũng được mời gọi hãy trở thành những mảnh đất tốt để hạt mầm Giê-su sinh hoa kết trái. Từ đó chính mỗi người cũng gieo vào cuộc đời những gì là tốt, là đẹp, là lương thiện, là bình an, là cảm thông chia sẻ hầu làm cho cuộc đời ngày càng thêm tươi đẹp, thêm nở hoa.