Thứ sáu, 05/06/2026

Khối Thanh Tuyển Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa bước vào tuần linh thao năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ chưa?”

Cập nhật lúc 17:02 05/06/2026

WMTGHH - “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5). Lời mời gọi ở lại trong Chúa luôn là kim chỉ nam cho những ai đang bước đi trên hành trình theo Đức Kitô. Đối với các ơn gọi trẻ, đặc biệt trong giai đoạn tìm hiểu và phân định, những khoảng lặng thiêng liêng bên Chúa là cơ hội quý báu để lắng nghe tiếng Ngài, nhận ra chính mình và khám phá con đường mà Chúa đang mời gọi bước theo. Trong tâm tình đó, 58 em Thanh tuyển Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã quy tụ tại Cộng đoàn Mến Thánh Giá Sơn Tây để tham dự tuần linh thao năm diễn ra từ ngày 04.6 – 10.6.2026, dưới sự đồng hành và hướng dẫn của Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, SJ.


Vào lúc 19g30 ngày 04.6.2026, 58 em Thanh tuyển đã chính thức bước vào sa mạc tĩnh tâm. Trong bài chia sẻ khai mạc, cha Giuse đã dẫn đưa các em đến với chủ đề “Rực rỡ chưa?”. Qua câu hỏi ngắn gọn nhưng đầy suy tư ấy, cha mời gọi các em nhìn lại hành trình tìm hiểu và phân định ơn gọi của mình, để nhận ra những hồng ân Thiên Chúa đã trao ban, đồng thời khám phá những điều Chúa vẫn đang âm thầm thực hiện nơi tâm hồn mỗi người. Những ngày tĩnh tâm sẽ là cơ hội để các em sống sâu hơn tương quan với Chúa, lắng nghe tiếng Ngài và quảng đại đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa.


Giữa nhịp sống hối hả của cuộc sống thường ngày, tuần tĩnh tâm là cơ hội quý báu để các em Thanh tuyển được dừng lại bên Chúa, tạm gác những bận tâm và lo toan, bước vào bầu khí thinh lặng để lắng nghe tiếng Ngài. Trong những ngày này, các em được sống những giờ cầu nguyện riêng, suy niệm Lời Chúa, xét mình, tham dự Thánh lễ và dành thời gian chầu Thánh Thể, để kín múc sức mạnh từ chính nguồn mạch tình yêu của Thiên Chúa. Đây không chỉ là một tuần tĩnh tâm, nhưng còn là cuộc gặp gỡ sâu lắng và kéo dài với Chúa Giêsu, giúp các em khám phá tình yêu Ngài dành cho mình và nhận ra con đường Ngài đang mời gọi bước theo.


Qua chủ đề “Rực rỡ chưa?”, các em được mời gọi suy ngẫm về vẻ đẹp đích thực của đời sống thánh hiến. Đó không phải là sự rực rỡ hào nhoáng theo tiêu chuẩn của thế gian, nhưng là vẻ đẹp âm thầm, linh thánh của một tâm hồn thuộc trọn về Chúa. Dù không chói lòa như ánh pháo hoa, đời sống dâng hiến lại giống như ngọn nến âm thầm cháy sáng, từng ngày tiêu hao chính mình để mang đến hơi ấm yêu thương và ánh sáng đức tin cho những người xung quanh. Giá trị của đời sống ấy không được đo bằng những thành tựu đạt được, nhưng bằng sự quảng đại trao ban, lòng bao dung, niềm hy vọng và tình yêu được trao gửi mỗi ngày. Một cuộc đời được thắp sáng bởi tình yêu Thiên Chúa có thể âm thầm trước mắt thế gian, nhưng lại rực rỡ và tràn đầy bình an trong ánh nhìn của Ngài.
Ước mong những ngày tĩnh tâm này sẽ là khoảng thời gian hồng phúc, giúp các em Thanh tuyển kín múc được nhiều ơn lành của Chúa, thêm xác tín trên hành trình tìm hiểu và phân định ơn gọi. Nguyện xin Chúa ban cho các em luôn được bình an trong ân sủng, đón nhận nhiều hoa trái thiêng liêng, biết quảng đại cộng tác với Chúa để làm triển nở những nén bạc Ngài đã trao ban và trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa trong đời sống hằng ngày.
 
Một số hình ảnh:
BTT cộng đoàn Sơn Tây
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log