WMTGHH - “Niềm vinh dự của tôi là thập giá Đức Giêsu Kitô…” Lời ca ấy như gói trọn tâm tình của ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá – tước hiệu Dòng Mến Thánh Giá. Trong tâm tình tạ ơn và mừng lễ tước hiệu, vào lúc 5g30 ngày 14.9.2026, tại Nhà nguyện Hội dòng, cộng đoàn Mến Thánh Giá Sơn Lộc đã hân hoan cử hành Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá do cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến chủ tế, với sự hiện diện của Dì Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền, quý Dì Ban Điều hành, quý chị em cộng đoàn Sơn Lộc, thầy chủng sinh và một số giáo dân giáo xứ Sơn Lộc.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng hướng về mầu nhiệm Thánh Giá – nơi tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Đối với Hội dòng Mến Thánh Giá, ngày lễ tước hiệu là dịp mỗi chị em trở về với cội nguồn linh đạo, tiếp tục gắn bó với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, để Thánh Giá trở thành nguồn sức mạnh, niềm cậy trông và sự nâng đỡ trên hành trình dâng hiến.
Giảng trong thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến giúp dẫn cộng đoàn trở về với ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Thánh Giá. Giáo hội không suy tôn một biểu tượng của đau khổ, nhưng tôn vinh chính tình yêu cứu độ được Đức Kitô thể hiện trên Thánh Giá. Nếu đối với nhiều người, đặc biệt trong quan niệm của người Hy Lạp xưa, thập giá là dấu chỉ của sự điên rồ và ô nhục, thì đối với Đức Kitô, đó lại là con đường của tình yêu và sự vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa Cha.
Đức Giêsu đã tự hạ, từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận con người và vâng phục đến chết trên thập giá. Chính tình yêu của Người đã biến cây thập giá của án phạt thành Thánh Giá của ơn cứu độ. Vì thế, khi suy tôn Thánh Giá, người Kitô hữu không tôn thờ cây gỗ, nhưng tôn thờ Đức Kitô – Đấng đã hiến mạng sống vì yêu thương nhân loại. Nơi Người, Thánh Giá trở thành con đường dẫn đến sự sống và là cánh cửa mở vào Nước Trời.
Từ mầu nhiệm ấy, cha mời gọi cộng đoàn biết nhìn Thánh Giá bằng ánh mắt của tình yêu. Khi kết hợp với Đức Kitô, Thánh Giá không còn là gánh nặng phải mang, nhưng trở thành mối dây gắn kết con người với Thiên Chúa, giúp mỗi người can đảm đón nhận những hy sinh trong đời sống bằng niềm tin và yêu mến.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn. Trở về với nhịp sống thường ngày, mỗi chị em tiếp tục sống lời mời gọi bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh bằng sự trung thành trong những bổn phận nhỏ bé và đời sống phục vụ âm thầm. Đó cũng chính là con đường mà linh đạo Mến Thánh Giá luôn hướng tới: để mỗi ngày trở nên "hy lễ ban chiều", được dâng lên Thiên Chúa vì phần rỗi các linh hồn và tha nhân.
Một số hình ảnh:

