Thứ tư, 04/03/2026

Khởi Đầu Mới Dưới Bóng Thánh Giá

Cập nhật lúc 16:01 31/12/2025

 
WMTGHH - Dưới bầu trời lặng lẽ của ngày cuối năm, khi tờ lịch mỏng manh sắp khép lại, thời gian dường như cũng chậm hơn để lòng người có thể dừng lại, lắng nghe và chiêm ngắm. Cuối năm không chỉ là một mốc thời gian, nhưng là một khoảng thánh, nơi người Kitô hữu được mời gọi trở về với ký ức của ân sủng, để nhận ra bàn tay Thiên Chúa vẫn âm thầm dẫn dắt từng bước chân trong suốt hành trình đã qua.
Nhìn lại một năm bằng ánh sáng đức tin, chúng ta nhận ra đời sống không chỉ được dệt nên bởi những thành công hay niềm vui, mà còn bởi những khoảng tối, những mệt mỏi, những điều chưa tròn đầy. Thế nhưng, trong cái nhìn của Thiên Chúa, không có giây phút nào là vô nghĩa. Mỗi ngày sống, mỗi biến cố, đều trở thành mảnh đất cho ân sủng nảy mầm. Vì thế, ngày cuối năm cũng là lời tạ ơn sâu lắng: tạ ơn vì những điều đã được ban và cả những điều chưa đạt tới, bởi chính nơi đó con người học biết tín thác nhiều hơn nơi Thiên Chúa.
Với người nữ tu Mến Thánh Giá, ngày cuối năm mang một chiều kích rất riêng và rất sâu. Đứng trước Thánh Giá Đức Giêsu, người nữ tu không chỉ nhìn lại một năm đã qua, mà còn là cơ hội để chúng ta đọc lại chính ơn gọi của mình. Thánh Giá trở thành quy chiếu cho mọi chọn lựa, mọi dấn thân, mọi hy sinh thầm lặng. Nơi đó, chúng ta nhận ra rằng con đường mình đi không phải là con đường tránh né khổ đau, nhưng là con đường bước vào khổ đau của nhân loại để yêu thương và cứu độ cùng với Đức Kitô.
Đặc biệt, khi sứ mạng người nữ tu được sống nơi những vùng ngoại biên, những miền đất xa xôi, nghèo khó, ít được chú ý thì ngày cuối năm lại càng chất chứa nhiều tâm tình. Ở đó, năm tháng trôi qua không được đo bằng thành quả cụ thể hay con số báo cáo, nhưng bằng những lần bước qua suối lạnh, những buổi chiều lặng lẽ giữa bản làng thưa vắng, những cuộc gặp gỡ với con người còn nhiều thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Sống giữa ngoại biên là chấp nhận ở lại với sự nhỏ bé, với những giới hạn của chính mình, và với những hoàn cảnh dường như không đổi thay.
Nhưng chính nơi ngoại biên ấy, Thánh Giá được dựng lên cách rất đời thường. Người nữ tu Mến Thánh Giá học cách yêu không bằng lời nói lớn lao, nhưng bằng sự hiện diện bền bỉ; không bằng những việc làm gây tiếng vang, nhưng bằng một đời sống chia sẻ, lắng nghe và đồng cảm. Có khi sứ mạng chỉ là ngồi bên một người già cô đơn, nắm tay một em nhỏ chưa biết đọc chữ, hay kiên nhẫn học từng lời nói của đồng bào dân tộc. Tất cả những điều ấy, tuy âm thầm, lại trở thành lời loan báo Tin Mừng sống động nhất.
Cuối năm, khi trở về với thinh lặng nội tâm, người nữ tu nhìn lại sứ mạng đã sống và nhận ra: không phải mình đã làm được bao nhiêu, nhưng là mình đã trở nên khí cụ cho tình yêu của Chúa đến với anh chị em đến mức nào. Thánh Giá dạy chúng ta rằng thành công của sứ vụ không nằm ở kết quả tức thì, nhưng ở sự trung thành mỗi ngày. Ở vùng ngoại biên, nhiều khi gieo mà chưa kịp thấy gặt, trao ban mà chưa được đón nhận, yêu thương mà vẫn còn bị hiểu lầm. Nhưng chính trong những điều đó, đời dâng hiến được thanh luyện và trở nên tinh tuyền hơn.
Bước sang năm mới, người nữ tu Mến Thánh Giá không mang theo những dự định lớn lao cho riêng mình, mà mang theo một lời xin rất khiêm tốn: xin được ở lại với dân Chúa, nhất là những người bé nhỏ và bị bỏ quên. Năm mới mở ra như một cánh cửa của niềm hy vọng, nơi chị được mời gọi can đảm bước tiếp con đường Thánh Giá, với niềm tin rằng Đức Kitô Phục Sinh vẫn đang hiện diện nơi những vùng đất nghèo, nơi những phận người mong manh.
Giữa một thế giới còn nhiều bất an và mong manh, đời sống của người nữ tu Mến Thánh Giá nơi vùng ngoại biên trở thành một dấu chỉ lặng thầm nhưng bền bỉ của Nước Trời. Đó là dấu chỉ của một tình yêu không rút lui trước khó khăn, không nản lòng trước chậm trễ, và không sợ hãi trước bóng tối. Ngày cuối năm khép lại, năm mới mở ra, nhưng sứ mạng vẫn tiếp diễn như một lời “xin vâng” được lặp lại mỗi ngày, nơi Thánh Giá được ôm lấy và tình yêu được trao ban cho đến cùng.
 
Lặng
Thông tin khác:
Bàn Tay Đó (21/10/2025)
Đời Sống Khổ Chế Của Người Nữ Tu Mến Thánh Giá Trong Tinh Thần Mùa Chay
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log