Thứ tư, 04/03/2026

Vĩnh Tuy- Nối Nhịp Cầu Yêu Thương

Cập nhật lúc 20:46 19/01/2026


WMTGHH - Mỗi con đường, dù ngoằn nghèo hay thẳng tắp, đều đưa ta về điểm đến nơi ta cần dừng chân. Mỗi vùng đất đều mang một hương vị riêng: hương đất nồng nàn, hương cỏ hoa thoang thoảng, hương của cây cối núi rừng và nét bình dị thân quen của miền thôn quê. Mỗi con người đi qua đời tôi đều để lại những bài học sống rất riêng, rất sâu. Và khi đến với Vĩnh Tuy – nơi nối nhịp cầu yêu thương tôi được cảm nghiệm biết bao điều mới mẻ, thân thương và gần gũi.
Vĩnh Tuy của ngày đầu tiên trong hành trình mục vụ của tôi hiện lên như một bất ngờ dịu dàng, như một món quà được gói ghém cẩn trọng mà tôi được đón nhận từ chính Thiên Chúa. Ngôi nhà thờ - nơi ấm áp tình Chúa và tình người đã khẽ khàng đi vào tâm trí và trái tim tôi tự lúc nào không hay. Ở đó, tôi không còn cảm giác của một người xa lạ, nhưng như thể đã quen thuộc từ lâu. Tôi hòa mình vào nhịp sống nơi đây, cùng bước đi trong những vui buồn, sẻ chia, cảm thông và khích lệ. Giữa những ồn ào của phố thị, Vĩnh Tuy vẫn giữ cho mình một nét thanh bình sâu lắng đáng trân quý – nơi quy tụ của biết bao tâm hồn và cũng là nơi kín múc muôn ơn lành để từ đó lên đường hăng say loan báo Tin Mừng.


Mỗi người mang một nét riêng, nhưng tất cả đọng lại trong tôi những bài học sống động. Tôi trân quý từng khoảnh khắc hiện diện nơi đây. Tôi đến không phải để làm được điều gì lớn lao, nhưng chính sự hiện diện bé nhỏ của tôi cũng là một món quà trao ban. Và từng ngày sống giữa họ, bước vào nhịp sinh hoạt của những con người chân thành, chất phác, tôi càng cảm nhận sâu xa rằng: những gì tôi trao đi thật nhỏ bé so với những gì tôi được đón nhận, đó chính là những nụ cười tươi sáng, là tình thân thiện ấm áp. Lời một bài hát như vang lên trong lòng tôi: “Gần nhau trao cho nhau yêu thương tình loài người, gần nhau trao cho nhau, gần nhau trao cho nhau tin yêu đừng gian dối, gần nhau, trao cho nhau ánh mắt nhân loại này, tình yêu thương trao cho nhau, xây đắp nên tình người”. Quả thật, Mỗi nụ cười tôi trao đi, tôi nhận lại yêu thương. Mỗi hành động bác ái, tôi nhận lại sự quý mến. Mỗi bước dấn thân nhiệt thành, tôi nhận lại sự khích lệ.
Cứ thế, Vĩnh Tuy trở thành nơi nối nhịp cầu yêu thương giữa người ở và người đến, được kết dệt bằng thời gian và tình yêu. Nơi đây thật thân thương và đẹp đẽ biết bao, bởi tình Chúa gắn kết tình người, trái tim nối liền trái tim để tất cả cùng ngân vang hai tiếng: yêu thương.
Tôi thầm tạ ơn Chúa vì tất cả những gì đã được đón nhận nơi đây. Tôi đã sống trọn vẹn với những tháng ngày ấy: nhiệt huyết, năng động và vui tươi. Chính sự sống hết mình ấy đã khơi lên nơi những tâm hồn trẻ ngọn lửa dấn thân và quảng đại. Sống giữa mọi người, tôi thấy mình được yêu thương cách đặc biệt, không phải vì tôi khác biệt, nhưng vì sự hiện diện có thể sưởi ấm những trái tim còn lạnh giá, khơi dậy nơi người trẻ lòng nhiệt thành, nơi những mầm non của Giáo xứ và Giáo hội. Tất cả đã vẽ nên trong tôi những gam màu phong phú cho hành trình mục vụ, trở thành hành trang quý giá để tôi tiếp tục lên đường.

Vĩnh Tuy – nơi trái tim hòa nhịp với trái tim, yêu thương đáp đền yêu thương, mọi người cùng sẻ chia trong tình yêu. Trở về, tôi mang theo bao tâm tình và thao thức, ước mong nơi ấy mỗi người ngày càng thấm đượm tình yêu Chúa để lan tỏa đến muôn người. Cách riêng nơi các bạn trẻ, ước mong đức tin thêm vững mạnh, đức mến thêm nồng nàn, và trái tim luôn rộng mở để đón nhận và trao ban cho những ai đang cần đến. Nguyện chúc Vĩnh Tuy – nơi nối nhịp cầu yêu thương ngày càng lan xa, để nhiều tâm hồn nhận biết và cảm nếm tình yêu Thiên Chúa.
                                                                              
   Băng Lăng Tím
Thông tin khác:
Bàn Tay Đó (21/10/2025)
Đời Sống Khổ Chế Của Người Nữ Tu Mến Thánh Giá Trong Tinh Thần Mùa Chay
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log