Thứ năm, 16/04/2026

Ơn Thiên Triệu

Cập nhật lúc 07:36 16/04/2026


WMTGHH - Ơn gọi nào cũng cao quý, và mọi ơn gọi đều khởi đi từ chính Thiên Chúa. Ngài là Đấng tuyển chọn, mời gọi và dẫn dắt con người bước đi trong thánh ý yêu thương của Ngài. Từ suối nguồn tình yêu ấy, ơn thiên triệu trở thành dòng chảy ân sủng, đưa tình yêu Chúa lan tỏa đến nhân loại. Với riêng tôi, ơn gọi ấy như một hạt giống đã âm thầm nảy mầm và đơm hoa trong Chúa, để nhờ Ngài, tôi lớn lên từng ngày trong ân sủng và tình yêu dịu dàng của Người.
Ơn thiên triệu là một hồng ân cao quý, phát xuất từ lời mời gọi thiết tha của Chúa. Không phải ai cũng được mời gọi bước theo con đường này; và người được gọi cũng phải không ngừng chiến đấu, vượt qua chính mình để đáp lại tiếng Chúa. Lời mời gọi ấy dẫn tôi đến với Đức Kitô - đến để xem cách Ngài sống, ở lại với Ngài, và rồi được sai đi tiếp nối sứ mạng cứu độ của Ngài giữa trần gian.
Theo dòng thời gian, tôi nhận ra Chúa đang dẫn tôi bước theo linh đạo của Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Nhìn lại hành trình đã qua, hai năm tuy ngắn ngủi nhưng đủ để tôi cảm nhận rõ hơn tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Có niềm vui, có nỗi buồn; có những lúc nhẹ nhàng, nhưng cũng không thiếu những thử thách, đắng cay và gánh nặng. Tất cả trở thành hành trang quý giá, giúp tôi vững vàng hơn trên con đường theo chân Thầy Giêsu. Trong mọi sự, tôi chỉ biết dâng lời tạ ơn, vì luôn cảm nhận có một sức mạnh âm thầm nâng đỡ, cùng tôi vác thập giá đời mình. Chúa vẫn luôn ở đó, đồng hành và chở che tôi trong vòng tay yêu thương của Người.
Cuộc đời tôi là một chuỗi dài hồng ân. Từ khi được hình thành trong cung lòng mẹ, được sinh ra trong một gia đình ấm áp yêu thương, cho đến khi lớn lên và được trở nên con cái Chúa qua Bí tích Rửa Tội tất cả đều là quà tặng nhưng không. Và rồi, giữa những tháng năm trưởng thành, Chúa lại nhẹ nhàng đặt vào lòng tôi một tiếng gọi êm ái mà sâu lắng, dịu dàng mà thôi thúc. Tôi đã can đảm bước theo tiếng gọi ấy, rời xa mái ấm gia đình nhỏ bé để đến với một gia đình lớn hơn trong Hội Dòng, nơi tôi được đón nhận, hướng dẫn và từng bước học biết Chúa cũng như hiểu rõ chính mình hơn.
Những ngày sống trong cộng đoàn giúp tôi trải nghiệm rõ hơn ý nghĩa của đời sống chung: học hy sinh, biết nhẫn nhịn và tập yêu thương trong khác biệt. Mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách, một hành trình riêng, nhưng chính sự đa dạng ấy lại làm nên vẻ đẹp phong phú của đời tu. Qua từng khó khăn, vấp ngã, tôi cảm nhận rõ bàn tay Chúa đang âm thầm dìu dắt, giúp tôi trưởng thành hơn trong tình yêu, biết sống quảng đại, sẻ chia và kiên nhẫn hơn mỗi ngày.
Ơn gọi của tôi không phải là điều bất chợt, nhưng đã được ươm mầm từ thuở nhỏ, qua lời nhắc nhở của cha xứ, qua tình yêu và gương sáng của gia đình, qua sự hướng dẫn của các thầy cô giáo lý viên. Ước mơ dâng hiến đã lớn dần theo năm tháng, và hôm nay, tôi càng xác tín hơn vào con đường mình đang bước đi. Dẫu đời thánh hiến có đan xen niềm vui và thử thách, hạnh phúc và cả những lúc chênh vênh, nhưng nếu biết đặt tất cả trong Chúa, thì đời tu sẽ trở nên một “thiên đàng” ngay giữa trần thế.
Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy của công nghệ, vật chất và chủ nghĩa cá nhân, tình yêu dường như trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Con người dần khép mình lại, sống cho riêng mình, ngại cho đi mà chỉ muốn nhận về. Chính trong hoàn cảnh ấy, ơn thiên triệu lại càng trở nên cần thiết như một lời mời gọi sống khác đi, sống yêu thương và trao ban. Những người sống đời thánh hiến được mời gọi trở nên dấu chỉ của tình yêu, dám bước ra, dấn thân phục vụ và sưởi ấm những tâm hồn đang khát khao tình thương. Con đường ấy là con đường thập giá, nhưng cũng là con đường dẫn đến sự sống, khi ta cùng Đức Kitô hiến mình vì tha nhân và góp phần cứu rỗi các linh hồn bằng lời cầu nguyện và chính đời sống hằng ngày.
“Hãy theo Thầy” - lời mời gọi ấy vẫn vang lên mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để đáp lại. Nhiều bạn trẻ còn e ngại vì sợ hy sinh, sợ từ bỏ. Bên cạnh đó, những ảnh hưởng của xã hội và nền tảng đức tin còn hạn chế cũng làm cho ơn gọi dâng hiến trở nên hiếm hoi hơn. Tuy nhiên, Giáo Hội vẫn luôn cần những con người quảng đại, dám sống vì Chúa và vì tha nhân, dám bước theo Đức Kitô trên con đường yêu thương và phục vụ, để góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn trong tình yêu của Thiên Chúa.
Giữa vườn hoa muôn sắc của Giáo Hội, mỗi ơn gọi là một đóa hoa mang vẻ đẹp riêng, cùng nhau làm nên một bức tranh rực rỡ của ân sủng. Trong đó, Dòng Mến Thánh Giá mang một nét đẹp rất riêng: kết hợp hài hòa giữa chiêm niệm và hoạt động, sống đời cộng đoàn trong tình yêu và sự hiệp nhất. Đại gia đình ấy vẫn đang mở rộng vòng tay, đón nhận những tâm hồn khao khát dấn thân, để cùng nhau bước đi trong ánh sáng và thánh ý của Chúa.
Lạy Chúa, giữa muôn vàn tiếng gọi của cuộc đời, xin cho con biết lắng nghe và nhận ra tiếng Ngài. Xin thêm cho con đức tin và lòng mến, để con luôn sẵn sàng đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa, biết ra đi, dấn thân và phục vụ tha nhân như chính Chúa đã yêu thương con. Amen.
Maria Bích Nguyệt
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log