Thứ ba, 09/06/2026

Khóa Tĩnh Tâm Khối Thanh Tuyển: Khép Lại Hành Trình Sống Rực Rỡ Theo Cách Chúa Muốn

Cập nhật lúc 17:53 10/06/2026


WMTGHH - “Con chỉ muốn hát lên, hát lên một bài tình khúc tạ ơn. Cảm tạ tình Chúa thương con như đại dương bao la trầm lắng”. Những ca từ trong bài “Tình khúc tạ ơn” của nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ cũng là tâm tình của 58 em Thanh tuyển trong thánh lễ tạ ơn kết thúc tuần linh thao. Thánh lễ do cha giảng phòng Giu-se Đỗ Mạnh Hùng, SJ chủ tế vào lúc 6h00 ngày 10.6.2026 tại nhà nguyện Cộng đoàn Mến Thánh Giá Sơn Tây. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của quý dì giáo, các em Thanh tuyển tĩnh tâm, cùng một số chị em trong cộng đoàn Sơn Tây.
Mở đầu thánh lễ, cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa với các em Thanh tuyển đã kết thúc khóa linh thao trong bình an. Tạ ơn Chúa đã cho thời tiết thuận hòa, tạ ơn Chúa đã cho các em đón nhận tràn đầy hồng ân Chúa để nhìn lại biết bao ơn lành. Từ đó, các em có thêm động lực canh tân và một đời sống dồi dào, rực rỡ như lòng Chúa mong ước.
 
Trong bài giảng, cha Giuse chia sẻ sức hút của đời sống cộng đoàn là sự hiện diện của Chúa Giê-su. Ngài đến trong chị em, trong công việc thường ngày, trong các biến cố vui buồn sớm tối. Sự hiện diện của Chúa không làm cho đời tu bớt gian nan nhưng làm cho gian nan tràn đầy ý nghĩa. Một cộng đoàn hạnh phúc là chứng tá sống động nhất để thu hút các ơn gọi trẻ. Khi có Chúa trong lòng, việc rửa chén cũng vui, việc học hành cũng nhẹ nhàng, căn phòng chung sẽ trở thành mái ấm tràn ngập tiếng cười. Khi chị em có tình yêu Đức Ki-tô ở trong lòng, chị em có thể yêu thương, tha thứ, sống tình yêu lan tỏa như Đức Ki-tô và cuộc đời dâng hiến trở nên vui tươi, hạnh phúc.
 

Một tuần linh thao không dài nhưng đủ để các em nhìn lại chính mình trong thinh lặng, lắng nghe tiếng Chúa nói trong sâu thẳm tâm hồn. Đặc biệt, qua thánh lễ, giờ chầu Thánh Thể và các giờ chia sẻ với những đề tài phong phú “Trở về với nguồn rực rỡ”, “Được dựng nên để rực rỡ”, “Ở lại để rực rỡ”, “Makeno vùi lấp rực rỡ”, “Gato dập tắt sự rực rỡ”, “Mở ra để rực rỡ”, “Rực rỡ trong phiên bản tốt nhất của mình”, “Lời mời gọi rực rỡ mỗi ngày”,…. xoay quanh chủ đề “RỰC RỠ CHƯA?”, các em đã khám phá ra lời mời gọi biến đổi, sống gắn bó với Chúa và trở nên nhân chứng của Ngài giữa lòng thế giới. Các em được lớn lên, can đảm sống “rực rỡ” theo cách Ngài muốn. Những ngày tĩnh tâm đã giúp các em sống sâu hơn tương quan với Chúa và quảng đại đáp lại lời mời gọi yêu thương của Ngài.
 
Ước mong sau tuần linh thao, các em Thanh tuyển luôn căng tràn nhựa sống của tình yêu Chúa, xuống núi nhưng vẫn giữ được ngọn lửa sốt mến và bình an mà các em đã kín múc trong những ngày thao luyện. Xin Chúa giúp các em can đảm sống theo những quyết tâm tốt lành đã hứa với Chúa, biết biến những ơn lành nhận được thành hành động yêu thương và phục vụ tha nhân mỗi ngày. Nhờ đó, cuộc đời dâng hiến của các em trở nên bài ca ngợi khen tình yêu Chúa đến muôn đời.

Một số hình ảnh khác: 

 
BTT Cộng Đoàn Sơn Tây
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log