Thứ tư, 21/10/2026

Các Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hưng Hóa Vùng Hòa – Sơn – Điện: Hiệp Thông Trong Đời Thánh Hiến, Liên Kết Trong Sứ Mạng Truyền Giáo

Cập nhật lúc 15:52 22/10/2026
WMTGHH – Ngày 21.10.2026, chị em Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa vùng Hòa – Sơn – Điện, gồm các cộng đoàn Mộc Châu, Hòa Bình, Yên Hòa, Trung Minh, Mai Sơn, Co Hay, Huổi Một, Mường Ẳng và Điện Biên, cùng nhau tham dự ngày gặp mặt và tĩnh tâm liên tu sĩ Giáo hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên, với chủ đề “Đời sống thánh hiến – Cầu nguyện, hiệp thông và lên đường”. Giữa địa bàn truyền giáo rộng lớn, những khoảng cách địa lý và muôn vàn thách đố của đời sống mục vụ miền núi, ngày gặp gỡ là cơ hội quý báu để chị em từ các cộng đoàn gặp lại nhau, củng cố tình hiệp thông, chia sẻ kinh nghiệm và làm mới ngọn lửa nhiệt huyết. Đây còn là dịp để các cộng đoàn hiệp thông, gắn kết hơn với nhau trong cùng một linh đạo, một sứ mạng và một thao thức loan báo Tin Mừng trên cánh đồng truyền giáo Tây Bắc.


Ngày gặp mặt khai mạc lúc 08g00, với sự hiện diện của các tu sĩ thuộc nhiều linh đạo và đặc sủng khác nhau làm nổi bật vẻ đẹp hiệp thông trong đời sống Giáo Hội. Cách riêng, đối với chị em Mến Thánh Giá Hưng Hóa vùng Hòa – Sơn – Điện, ngày gặp gỡ mở ra không gian để tình liên đới giữa các cộng đoàn được củng cố, những thao thức mục vụ được sẻ chia và tinh thần cùng nhau phục vụ được hâm nóng. Dù mỗi cộng đoàn có hoàn cảnh, điều kiện và công việc riêng, tất cả đều được liên kết trong cùng một ơn gọi Mến Thánh Giá, cùng hướng về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và cùng dấn thân cho sứ mạng của Hội Thánh.


Trong giờ chia sẻ tĩnh tâm với chủ đề “Đời sống thánh hiến – Cầu nguyện, hiệp thông và lên đường”, Cha Phanxicô Paola Huỳnh Hoàng Nam (Bề trên Đan viện Biển Đức Thiên Hòa) mời gọi các tu sĩ trở về với căn tính ơn gọi, nhìn lại tương quan với Thiên Chúa, với chị em trong cộng đoàn và với sứ mạng được trao phó. Lời Chúa Giêsu: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16) nhắc nhớ rằng đời thánh hiến khởi đi từ tình yêu và sáng kiến của Thiên Chúa. Bởi thế, người tu sĩ không chỉ được mời gọi làm việc cho Chúa, nhưng trước hết phải thuộc về Chúa, để đời sống và mọi hoạt động tông đồ đều bắt nguồn từ mối tương quan sâu xa với Chúa.


Từ nền tảng ấy, cha giảng phòng nhấn mạnh những chiều kích thiết yếu của đời sống thánh hiến: cầu nguyện, hiệp thông, lên đường và làm chứng cho Tin Mừng. Cầu nguyện không đơn thuần là việc phải chu toàn mỗi ngày, nhưng là hơi thở của đời tu, là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống nội tâm và sức sống tông đồ. Đời sống cộng đoàn không chỉ dừng lại ở việc sống chung, nhưng đòi hỏi mỗi người biết lắng nghe, cảm thông, tha thứ và đón nhận những khác biệt, những giới hạn và yếu đuối của nhau. Sứ mạng truyền giáo cũng không chỉ được thể hiện qua những công việc lớn lao, nhưng còn qua sự hiện diện âm thầm, lòng kiên nhẫn, tinh thần phục vụ và tình yêu dành cho những người nghèo khổ, bé nhỏ.
Những chia sẻ này mang ý nghĩa thiết thực đối với chị em Mến Thánh Giá đang phục vụ tại vùng Hòa – Sơn – Điện, nơi đời sống tông đồ gắn liền với những hoàn cảnh đa dạng và không ít khó khăn. Để có thể bền bỉ lên đường, chị em cần không ngừng trở về với nguồn mạch chiêm niệm, kín múc sức mạnh nơi Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh và để tình yêu của Người hướng dẫn mọi chọn lựa trong cuộc sống. Sự hiệp thông giữa các cộng đoàn cũng cần được nuôi dưỡng bằng những cuộc gặp gỡ chân thành, sự quan tâm đến nhau, việc chia sẻ kinh nghiệm và khả năng cộng tác trong những nhu cầu chung của sứ mạng. Khi một cộng đoàn gặp khó khăn, sự nâng đỡ của cộng đoàn khác trở thành nguồn động viên quý giá; khi một nơi có kinh nghiệm mục vụ tốt đẹp, việc chia sẻ sẽ giúp những nơi khác thêm sáng kiến và nghị lực. Nhờ đó, các cộng đoàn không chỉ hiện diện bên cạnh nhau về mặt địa lý, nhưng thực sự trở thành những thành viên liên đới trong một thân thể Hội dòng, cùng nâng đỡ nhau sống trung thành với linh đạo và sứ mạng được trao phó.



Tiếp nối giờ chia sẻ là giờ chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Trong bầu khí thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chị em có cơ hội trở về với chính mình, nhìn lại hành trình dâng hiến, nhận ra những giới hạn cần được thanh luyện và dâng lên Chúa những niềm vui, nỗi buồn cùng những thao thức của sứ vụ. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, những giây phút chiêm niệm ấy còn là cơ hội để đào sâu tình yêu dành cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, Đấng trở thành trung tâm của đời sống và mẫu gương cho mọi hy sinh, phục vụ. Chính trong tương quan thân mật với Chúa, chị em tìm được sức mạnh để đón nhận những đòi hỏi của đời thánh hiến, sống tinh thần khổ chế trong việc từ bỏ ý riêng, làm chủ bản thân, kiên nhẫn trước thử thách và quảng đại trao ban. Chiêm niệm không khép chị em lại trong thế giới riêng, nhưng mở rộng trái tim để nhìn thấy những nhu cầu của con người và thúc đẩy chị em lên đường phục vụ với tình yêu sâu xa hơn.


Sau giờ cầu nguyện, quý tu sĩ bước vào phần chia sẻ mục vụ. Các hội dòng cùng trao đổi về những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm phục vụ tại vùng Tây Bắc. Đối với chị em Mến Thánh Giá Hưng Hóa, đây là dịp quý báu để chín cộng đoàn cùng nhìn lại thực tế sứ mạng trong những địa bàn khác nhau, từ những nơi có điều kiện sinh hoạt tương đối thuận lợi đến những vùng xa xôi, còn nhiều thiếu thốn và cách trở. Mỗi cộng đoàn có những kinh nghiệm, thao thức và thách đố riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau trong khát vọng đem Tin Mừng đến với con người, đặc biệt là những người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và những người còn ít cơ hội được tiếp cận với đời sống đức tin. Cánh đồng truyền giáo Tây Bắc rộng lớn không phải là sứ mạng của riêng một cộng đoàn nào, nhưng là trách nhiệm chung của tất cả những người được sai đi. Sự liên kết ấy càng trở nên cần thiết trong những hoàn cảnh đòi hỏi nhiều hy sinh, khi tình chị em và sự nâng đỡ của Hội dòng trở thành điểm tựa giúp mỗi cộng đoàn vững vàng hơn giữa những khó khăn của sứ vụ.


Đỉnh cao của ngày gặp mặt là Thánh lễ, nơi quý tu sĩ cùng quy tụ quanh bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể để tạ ơn Thiên Chúa, kín múc ân sủng và củng cố sự hiệp thông. Trong bài giảng, Cha Phanxicô Paola Huỳnh Hoàng Nam gợi lên ba chữ “T” như những lời nhắc nhở thiết thực cho hành trình thánh hiến: Thập giá – Tỏa sáng – Thỏa hiệp; “Thập giá” nhắc người tu sĩ can đảm đón nhận những hy sinh âm thầm, từ bỏ ý riêng, kiên nhẫn trước những khác biệt và trung thành với sứ vụ ngay cả khi gặp khó khăn hay không được ghi nhận; “Tỏa sáng” là lời mời gọi trở nên chứng nhân Tin Mừng bằng đời sống khiêm nhường, chân thành, biết lắng nghe và sẵn sàng phục vụ, còn “Thỏa hiệp” nhắc mỗi người tỉnh thức trước nguy cơ né tránh sự thật, ngại đối diện với những vấn đề cần giải quyết hoặc bằng lòng với những sinh hoạt bên ngoài mà thiếu đổi mới nội tâm. Qua đó, cha mời gọi các tu sĩ biết đối thoại, cảm thông và tôn trọng khác biệt, nhưng không nhân danh sự bình an để làm ngơ trước những điều đi ngược lại Tin Mừng.


Những lời nhắn nhủ ấy cũng gợi mở chiều sâu của linh đạo Mến Thánh Giá: yêu mến Đức Kitô Chịu Đóng Đinh không chỉ bằng tâm tình cầu nguyện, nhưng còn bằng một đời sống sẵn sàng tự hiến, chấp nhận hy sinh và dấn thân vì phần rỗi các linh hồn. Chiêm niệm giúp chị em kín múc tình yêu từ Thập giá; khổ chế giúp chị em thanh luyện bản thân để thuộc trọn về Chúa; còn đời sống tông đồ là nơi tình yêu ấy được trao ban và trổ sinh hoa trái. Ba chiều kích này gắn bó mật thiết với nhau, làm nên sức sống của ơn gọi Mến Thánh Giá và định hình cách chị em hiện diện giữa lòng thế giới. Đặc biệt, trong môi trường truyền giáo Tây Bắc, nơi nhiều công việc được thực hiện âm thầm và kết quả không phải lúc nào cũng đến ngay, tinh thần ấy giúp chị em kiên trì gieo hạt giống Tin Mừng, trung thành với sứ vụ và nhận ra giá trị của những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày.
Buổi chiều là chương trình tham quan và giao lưu trong bầu khí vui tươi, gần gũi. Những câu chuyện đời tu, những nụ cười và những chia sẻ giản dị đã góp phần nối kết tình thân giữa các tu sĩ. Với chị em Mến Thánh Giá Hưng Hóa vùng Hòa – Sơn – Điện, những giây phút ấy càng làm sâu sắc thêm tình chị em giữa các cộng đoàn, để mỗi người cảm nhận rõ hơn niềm vui được thuộc về cùng một Hội dòng, cùng chia sẻ một linh đạo và cùng góp phần vào sứ mạng chung.


Đến 16g30, ngày gặp mặt khép lại. Chị em trở về với cộng đoàn và sứ vụ của mình, mang theo những tâm tình, kinh nghiệm và quyết tâm mới. Mỗi người lại tiếp tục công việc quen thuộc nơi giáo xứ, bản làng và các môi trường phục vụ khác; mỗi cộng đoàn tiếp tục sống nhịp điệu riêng của đời sống cầu nguyện, chiêm niệm, khổ chế và hoạt động tông đồ. Tuy nhiên, sau ngày gặp gỡ, hành trình ấy được tiếp nối trong một ý thức sâu sắc hơn: chị em không đơn độc, nhưng luôn được liên kết với nhau trong tình hiệp thông, được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện và cùng chia sẻ sứ mạng tại cánh đồng truyền giáo Tây Bắc mênh mông này.
Ngày gặp mặt và tĩnh tâm liên tu sĩ Giáo hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên khép lại, nhưng lời mời gọi cầu nguyện sâu xa hơn, hiệp thông mật thiết hơn và lên đường nhiệt thành hơn vẫn tiếp tục vang vọng trong lòng mỗi người. Ước mong các cộng đoàn Mến Thánh Giá Hưng Hóa vùng Hòa – Sơn – Điện luôn biết gắn kết, nâng đỡ nhau trong đời sống thánh hiến và cộng tác chặt chẽ hơn trong sứ mạng truyền giáo. Để từ đời sống chiêm niệm bén rễ sâu nơi Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, qua tinh thần khổ chế và tự hiến mỗi ngày, chị em trở nên những chứng nhân Tin Mừng sống động, mang tình yêu cứu độ của Chúa đến với con người trên miền đất Tây Bắc thân thương.
TT Cộng đoàn MTG Mộc Châu
Thông tin khác:
Giới Thiệu Các Nữ Tu Tuyên Khấn Trọn Đời Và Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng 15/10/2026
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log