TIN MỪNG: Ga 14, 15-21
“Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi."
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”.
*********************
YÊU & GIỮ
WMTGHH - Giữa một thế giới ngày càng phát triển, con người có nhiều phương tiện để kết nối hơn bao giờ hết, nhưng nghịch lý thay, chính điều đó lại dễ trở nên xa cách nhau hơn. Người ta có thể trò chuyện qua màn hình hàng giờ, nhưng lại khó dành cho nhau một ánh nhìn cảm thông hay một cử chỉ quan tâm rất nhỏ trong đời thường. Tình yêu - điều tưởng như đơn giản và gần gũi nhất lại đang dần trở nên mong manh. Trong bối cảnh đó, lời Chúa Giêsu hôm nay vang lên như một lời mời gọi tha thiết: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ các giới răn của Thầy.”
Thật vậy, thế giới chúng ta đang sống vẫn còn đó những cuộc chiến tranh, những chia rẽ và hận thù. Chỉ vì một chút lợi ích hay bất đồng mà con người sẵn sàng gây đau khổ cho nhau. Phải chăng con người đã quên mất rằng giới răn cốt lõi mà Chúa để lại chính là yêu thương? Nhưng không cần nhìn đâu xa, ngay trong đời sống thường ngày, sự vô cảm vẫn âm thầm len lỏi. Có lần, tôi bị hỏng xe giữa đường, phải dắt bộ trong cái nắng oi ả. Dòng người vẫn vội vã lướt qua, không một ai dừng lại. Khi ấy, tôi chợt nghĩ: phải chăng chúng ta đang sống trong một thời đại mà người ta dễ dàng “mặc kệ” nhau? Nhưng rồi nhìn lại, tôi nhận ra có lẽ chính mình cũng đã không ít lần sống như thế - thờ ơ trước nhu cầu và nỗi đau của người khác.
Trong một thế giới đầy công nghệ, con người tưởng như gần nhau hơn, nhưng thực ra lại xa nhau hơn. Ngay trong gia đình hay cộng đoàn, người ta có thể ngồi cạnh nhau nhưng không thực sự hiện diện cho nhau, vì còn mải mê với điện thoại hay những phương tiện truyền thông. Tình yêu vì thế trở nên hời hợt, dễ bị thay thế, dễ bị quên lãng.
Nhìn lại hành trình của các tông đồ, ta thấy họ cũng từng yếu đuối như vậy. Họ đã theo Chúa, đã chứng kiến bao phép lạ, đã đặt trọn niềm hy vọng nơi Thầy. Nhưng khi Thầy bị bắt và chịu chết trên thập giá, họ hoang mang và sợ hãi, đến mức bỏ chạy. Tình yêu của họ chưa đủ mạnh để đứng vững trong thử thách. Thế nhưng, sau khi Chúa phục sinh, Người đã đến, củng cố và biến đổi họ. Từ những con người yếu đuối, họ trở nên những chứng nhân can đảm của tình yêu.
Còn tôi thì sao? Nhiều lần tôi dành cho Chúa sự thờ ơ, một tình yêu có điều kiện và những hy sinh mang tính trao đổi. Tôi muốn Chúa làm theo ý mình, thay vì biết xin vâng theo ý Ngài. Là môn đệ Đức Kitô, có lúc tôi chỉ muốn theo Chúa trên núi Tabor trong vinh quang, nhưng lại trốn tránh khi Thầy bước lên đồi Golgotha trong đau khổ.
Lạy Chúa, yêu thương là lệnh truyền dành cho những ai thuộc về Ngài. Nhưng sống điều đó không hề dễ dàng. Yêu Chúa - Đấng vô hình đã là một thách đố; yêu tha nhân - những con người cụ thể với bao khác biệt lại càng khó hơn. Yêu người dễ mến thì không khó, nhưng yêu như Chúa yêu, yêu cả khi bị tổn thương, bị hiểu lầm, mới là điều làm nên căn tính của người Kitô hữu. Như Thánh Gioan đã nhắc nhở: “Nếu ai nói ‘tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4,20). Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, như xưa Chúa đã ban cho các tông đồ, để chúng con có đủ sức mạnh và lòng can đảm sống Lời Chúa mỗi ngày: nếu chúng con yêu mến Chúa, thì chúng con biết giữ các giới răn của Chúa bằng chính đời sống yêu thương cụ thể của mình. Amen.
Cộng đoàn Nhân Nghĩa