Tin Mừng: Lc 1,39-56 “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời”.
Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà".
*************
“ĐẤNG TOÀN NĂNG ĐÃ LÀM CHO TÔI”
WMTGHH - Đức Maria Hồn xác lên trời là một trong bốn đặc ân lớn lao mà Mẹ được lãnh nhận. Biến cố Đức Maria hồn xác lên trời không chỉ là đặc ân với Mẹ, mà còn cho chúng ta thấy một bức tranh tươi sáng về niềm hy vọng - niềm hy vọng rằng chính chúng ta cũng sẽ được hưởng khi sống trọn vẹn cho thánh ý Thiên Chúa. Qua biến cố này, nhân loại được chiêm ngắm tình thương và quyền năng của Thiên Chúa.
Với đoạn Tin Mừng trong ngày lễ hôm nay, thánh sử Luca dẫn chúng ta về cuộc gặp gỡ đầy cảm động giữa hai người mẹ: Đức Maria và bà Êlisabeth. Khi tiếng chào của Mẹ vừa vang lên, thai nhi trong bụng bà Êlisabeth đã nhảy mừng, và chính trong giây phút ấy, Mẹ Maria đã cất cao tiếng hát với lời Magnificat. Lời ca ấy không đơn thuần là một cảm xúc bộc phát, nhất thời, mà là tiếng hát cất lên từ tận đáy lòng của một nữ tỳ khiêm hạ khi đã cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa. Quả vậy, Đức Maria đã thưa hai tiếng xin vâng. Từ lời Xin Vâng ấy, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng Mẹ. Với Mẹ, việc được cưu mang Đấng Cứu Thế không phải là tài sức của Người, nhưng là từ tình yêu lớn lao của Thiên Chúa. Với những cảm nghiệm sâu sắc đó, Mẹ đã cất lên lời ca Magnificat: “Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn”. Lời ca ấy thể hiện rằng Mẹ không quy hướng vào mình, nhưng mọi sự chỉ về Thiên Chúa; những gì Mẹ được lãnh nhận đều do ơn lành Chúa thương ban.
Cùng với đó, khi nhìn vào hành trình của Mẹ Maria, chúng ta thấy một sự khiêm nhường sâu thẳm. Mẹ mang trong mình Con Thiên Chúa, Mẹ mang tước hiệu cao quý nhất mà một người phụ nữ có thể lãnh nhận, nhưng Mẹ không tự đắc, không vênh vang, không vội vã vinh danh chính mình. Mẹ không tự hào về sự hy sinh, về niềm tin, hay về phẩm giá vẹn toàn của bản thân. Trái lại, Mẹ quy hướng mọi vinh quang về Thiên Chúa. Trong cái nhìn của Mẹ, những đặc ân lớn lao, từ việc Mẹ được giữ gìn khỏi nguyên tội, việc trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế, cho đến niềm hạnh phúc được hiển vinh cả hồn lẫn xác trên trời, tất cả đều không phải do công trạng cá nhân, nhưng là quà tặng, là hoa trái của Lòng Thương Xót vô biên của Đấng Toàn Năng.
Biến cố Lên Trời chính là lời khẳng định trọn vẹn nhất cho lời hát tri ân của Mẹ. Thiên Chúa là Đấng trung tín, Ngài đã khởi đầu một việc tốt lành nơi Đức Maria thì Ngài cũng hoàn tất điều đó một cách viên mãn nhất. Nơi thân xác Đức Maria đã từng cưu mang, nuôi dưỡng và cộng tác vào công trình cứu độ với Đấng Cứu Thế không thể bị ràng buộc bởi sự hư nát của lòng đất. Việc Mẹ được rước lên trời cả hồn lẫn xác không chỉ là một đặc ân riêng biệt dành cho Mẹ, mà còn hàm chứa một niềm hy vọng cho Giáo Hội và toàn thể nhân loại. Mẹ chính là hình ảnh đi trước, là trái đầu mùa báo hiệu rằng sự sống, niềm tin và hy vọng cuối cùng sẽ chiến thắng cái chết và sự hư nát.
Lời ca Magnificat và biến cố Mẹ Lên Trời mời gọi mỗi người chúng ta hãy dành chút thời gian để lắng, để lặng và nhìn lại hành trình đức tin của mình, đặc biệt trong những xu hướng sống ngày hôm nay: công việc, thành công, hưởng thụ vật chất mà quên đi những giá trị của đức tin. Ngày nay, khi chúng ta đang sống trong một xã hội, sự thành công được đo bằng hiệu năng, việc chúng ta mải mê với những lo toan của cuộc sống, những va vấp đời thường khiến chúng ta dễ dàng quên rằng từng hơi thở, sự sống và niềm tin chúng ta đang có đều là những điều cao cả mà Thiên Chúa đang âm thầm thực hiện. Muốn nhận ra và sống tâm tình tri ân như Mẹ Maria, chúng ta cần mặc cho mình một tâm hồn khiêm nhường, bởi vì Thiên Chúa chỉ có thể đong đầy vào những tâm hồn biết mở rộng, khiêm tốn.
Việc chúng ta chiêm ngưỡng biến cố Mẹ Lên Trời không có nghĩa là chúng ta đang xa rời thực tại. Việc hướng lòng mình về trời cao giúp chúng ta sống thanh thoát và thánh thiện hơn để sống cho Chúa và tha nhân.
Mẹ Maria, sau khi đón nhận tin mừng, đã vội vã lên đường sang miền núi để phục vụ người chị họ. Chiêm ngắm Mẹ vinh hiển trên thiên quốc là động lực để chúng ta dấn thân nhiều hơn dưới trần gian, biết “vội vã lên đường” đem tình yêu, sự nâng đỡ, chia sẻ và niềm hy vọng đến cho những người xung quanh bằng những việc làm cụ thể hằng ngày.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã cất tiếng hát ca tụng Đấng Toàn Năng vì Ngài đã rủ thương nhìn đến phận hèn của Mẹ. Hôm nay, ngước nhìn Mẹ được rước về trời trong vinh quang, lòng chúng con ngập tràn niềm hy vọng. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống khiêm nhường, luôn nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa trong mọi biến cố cuộc đời, để rồi sau hành trình trần thế này, chúng con cũng được cùng Mẹ sum vầy trên thiên quốc, hát mừng Đấng Toàn Năng muôn đời. Amen.
M. Vấn Thảo