Tin Mừng: Ga 3,13-17 Con Người sẽ phải được giương cao. ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.
14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,
15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”
Suy niệm: MẾN THÁNH GIÁ
“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”(Ga 3,14-15)
WMTGHH - Con thuộc về Hội Dòng mang tước hiệu Mến Thánh Giá. Tước hiệu ấy mời gọi con hướng trọn lòng trí về Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí con. Người đã yêu con đến cùng và tự nguyện trao ban chính mình vì con trên Thánh Giá. Vì thế, con chiêm ngắm Thánh Giá để nhận ra tình yêu Người dành cho con; ôm lấy Thánh Giá để kết hợp với Người trong tình yêu; và vác Thánh Giá để bước theo Người bằng một đời sống hy sinh, phục vụ và trao ban.
1. Chiêm ngắm Thánh Giá
Nhìn lên Thánh Giá, con nhận ra Chúa Giêsu Kitô đang chịu đóng đinh: khuôn mặt đẫm máu, trái tim bị đâm thâu, tay chân mang dấu đinh, thân mình đầy thương tích. Con tự hỏi: Tại sao Chúa lại chịu đau khổ và chết trên Thánh Giá như vậy?
Thưa: Vì Chúa yêu con, như Người đã nói: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu.” (Ga 15,13). Chính vì tình yêu ấy, Người đã tự nguyện trao ban chính mình trên Thánh Giá. Người cũng nói: “Khi nào Tôi được giương cao khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi.” (Ga 12,32).
Được giương cao trên Thánh Giá, Chúa không chỉ trao ban mạng sống vì yêu nhưng còn kéo con về với Người. Vì yêu Chúa Cha và yêu nhân loại, nhất là yêu con, Người đã mang lấy tội lỗi, khổ đau, yếu đuối và cả thân phận mỏng giòn của con; mang vào chính mình những gì con không thể tự mình gánh chịu. Qua sự hiến mình ấy, Người đưa con trở về với Người, để con được đón nhận tình yêu và sự sống Người trao ban.
Khi chiêm ngắm Thánh Giá, con nhận ra mình không bị bỏ lại một mình trong những yếu đuối, tội lỗi và khổ đau. Bởi Chúa đã đi vào chính nơi con đang đau và ở lại với con. Nhìn lên Người, con cũng được mời gọi để Người chữa lành những vết thương do nọc độc của những “con rắn” trong thời đại hôm nay gây ra nơi tâm hồn con. Vì thế, con học cách nhìn chính mình bằng ánh mắt thương xót của Chúa; nhìn người khác với lòng cảm thông thay vì kết án; và nhìn những khổ đau trong cuộc đời bằng ánh mắt đức tin thay vì chỉ thấy mất mát.
Xin cho con, mỗi khi gặp một điều khó khăn hay khổ đau, biết dừng lại, nhìn lên Chúa trên Thánh Giá và xác tín: Chúa đang ở đây, ngay trong chính nỗi đau của con.
2. Ôm lấy Thánh Giá
Chúa Giêsu biết phía trước là đau khổ, nhục nhã và cái chết, nhưng Người vẫn tự nguyện bước đi trên con đường Thập Giá. Thánh Gioan viết: “Chính Người vác lấy Thập Giá đi ra…” (Ga 19,17).
Người không tìm kiếm đau khổ, nhưng vì tình yêu dành cho Chúa Cha, cho nhân loại và cho con, Người đã đi đến cùng trên con đường hiến mình. Chính tình yêu của Người đã làm cho Thập Giá trở thành Thánh Giá; Thập Giá không còn chỉ là dấu chỉ của đau khổ và cái chết, nhưng trở thành dấu chỉ của tình yêu tự hiến, của sự trao ban và ơn cứu độ.
Nhìn Chúa Giêsu đón lấy Thập Giá vì yêu, con cũng được mời gọi học nơi Người cách ôm lấy Thánh Giá trong cuộc đời con.
Mến Thánh Giá không phải là tìm kiếm đau khổ, càng không phải là cam chịu mọi sự. Nhưng là khi những hy sinh, giới hạn và đau khổ không thể tránh khỏi bước vào cuộc đời con, con học đón nhận tất cả cùng với Chúa và trong tình yêu của Người.
Ôm lấy Thánh Giá là khi con biết trao lại cho Chúa những điều, những người và những hoàn cảnh con không thể lựa chọn hay thay đổi, nhưng vẫn chọn sống với lòng tín thác: biết chấp nhận một hy sinh âm thầm; biết từ bỏ ý riêng; biết tha thứ dù còn đau; biết kiên nhẫn với một người khó thương; và biết đón nhận những giới hạn của bản thân mà không tuyệt vọng. Ôm lấy Thánh Giá cũng là khi một nỗi đau xảy đến, con biết để Chúa bước vào chính nỗi đau của con, ở lại với con và cùng con đi qua.
3. Vác Thánh Giá
Sau khi đón lấy Thập Giá, Chúa Giêsu bước vào chặng đường vác Thập Giá lên Canvê. Người đã ngã xuống ba lần. Người ngã xuống, nhưng lại đứng lên; kiệt sức, nhưng vẫn bước đi; bị từ chối, nhưng vẫn yêu. Người đã vác Thánh Giá đến cùng vì tình yêu. Chính trên con đường ấy, Chúa Giêsu mời gọi: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo” (Mt 16,24). Lời mời gọi ấy hôm nay cũng dành cho con: con được mời gọi vác Thánh Giá của mình mỗi ngày đi theo Chúa.
Vác Thánh Giá là khi con biết chết đi một chút cho cái tôi của mình; biết xin lỗi; biết tha thứ; biết nhường nhịn; biết từ bỏ ý riêng để sống theo ý Chúa.
Vác Thánh Giá là khi con không được ghi nhận nhưng vẫn phục vụ; khi mệt mỏi nhưng vẫn trung thành; khi không được đáp lại nhưng vẫn yêu; khi không ai nhìn thấy nhưng vẫn làm điều tốt.
Vác Thánh Giá là khi con biết lắng nghe người đang đau; ở lại với người cô đơn; nâng đỡ người yếu đuối; và phục vụ mà không tính toán.
Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí con, xin cho con biết chiêm ngắm Thánh Giá Chúa để nhận ra tình yêu Chúa dành cho con; ôm lấy Thánh Giá của con để kết hợp với Chúa; và vác Thánh Giá cuộc đời con mỗi ngày để bước đi theo Chúa. Amen.
M. Đỗ Hiến