Bế Mạc Khóa Tĩnh Tâm Đợt II Của 92 Nữ Tu Khối Khấn Trọn
Cập nhật lúc 08:00 24/07/2026
WMTGHH - Sáng ngày 23/7/2026, sau những ngày lắng đọng trong ân sủng của tuần tĩnh tâm, 92 chị em khối khấn trọn tham dự khóa tĩnh tâm đợt II của Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã cùng quy tụ tại nguyện đường Hội dòng để sốt sắng tham dự Thánh lễ tạ ơn bế mạc. Đây không chỉ là dịp để mỗi chị em dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân đã lãnh nhận trong suốt tuần tĩnh tâm, mà còn là giây phút thiêng liêng để cùng nhau lặp lại lời tuyên khấn, canh tân quyết tâm sống trung thành với ba lời khuyên Phúc Âm, hầu tiếp tục bước đi trong ơn gọi thánh hiến với một trái tim được đổi mới và lòng nhiệt thành được khơi dậy.
Thánh lễ được cử hành vào lúc 6g00 do Cha Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Đa Minh Nguyễn Đức Thông, chủ sự. Hiệp thông trong Thánh lễ có chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền, quý chị Bề trên và toàn thể 92 chị em tham dự khóa tĩnh tâm, cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân và phó dâng hành trình sứ vụ trong niềm tín thác vào tình yêu quan phòng của Ngài.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn cùng hướng tâm hồn lên Thiên Chúa để dâng lời tạ ơn vì biết bao hồng ân Ngài đã rộng ban trong suốt tuần tĩnh tâm. Quả thật, những ngày sống trong bầu khí cầu nguyện, thinh lặng và lắng nghe Lời Chúa đã trở thành khoảng thời gian quý báu giúp mỗi chị em kín múc sức mạnh thiêng liêng, canh tân đời sống nội tâm và làm mới lòng nhiệt thành trong ơn gọi thánh hiến. Từ những ân sủng đã lãnh nhận, Cha mời gọi mỗi người tiếp tục gìn giữ và sinh hoa kết trái trong đời sống hằng ngày, để luôn trung thành với Đức Kitô, hăng say lên đường thi hành sứ vụ, trở nên những tông đồ thừa sai nhiệt thành, mang niềm vui Tin Mừng, bình an và tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người.
Giảng trong Thánh lễ, Cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn suy niệm về ý nghĩa đích thực của lời tạ ơn sau mỗi kỳ tĩnh tâm. Theo cha, lời tạ ơn không chỉ dừng lại ở những lời kinh hay tâm tình tri ân dâng lên Thiên Chúa, nhưng phải được thể hiện bằng chính đời sống biết đón nhận và sử dụng những ân huệ Chúa ban để sinh nhiều hoa trái. Chỉ khi những ân sủng ấy được biến thành những việc làm cụ thể trong đời sống và sứ vụ thì lời tạ ơn mới thực sự trọn vẹn. Từ đó, cha đặt ra một thao thức: mỗi năm chúng ta đều có những ngày tĩnh tâm, nhưng liệu đời sống có thật sự được biến đổi hay chưa? Gợi lại bài Tin Mừng, cha nhắc đến câu hỏi của các môn đệ về việc Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để giảng dạy. Theo cha, nhiều người Do Thái thời Chúa Giêsu đã mang trong mình một quan niệm sai lệch về Thiên Chúa. Họ tự tạo nên hình ảnh Thiên Chúa theo ý riêng, chỉ chú trọng việc giữ luật bên ngoài như ăn chay, nộp thuế, nhưng lại đặt lòng mình nơi tiền bạc, danh vọng và những hình thức đạo đức phô trương. Chính vì còn tôn thờ những "ngẫu tượng" ấy, họ đã khép lòng trước chân lý và không để Thiên Chúa biến đổi cuộc đời mình. Qua đó, Cha cũng mời gọi mỗi người nhìn lại chính bản thân, có thể chúng ta cũng đang rơi vào tình trạng tương tự khi năm này qua năm khác vẫn tham dự các kỳ tĩnh tâm nhưng Đức Kitô chưa thực sự lớn lên trong đời sống cá nhân và cộng đoàn. Mỗi người cần tự hỏi lòng mình đang hướng về ai: hướng về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh hay vẫn còn tìm kiếm địa vị, công việc, sự thành công hay những lời khen ngợi của người đời. Nếu không can đảm từ bỏ những "ngẫu tượng" đang chiếm chỗ trong tâm hồn, chúng ta sẽ không có sự hoán cải đích thực, và lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa cũng sẽ trở nên thiếu ý nghĩa.
Kết thúc bài giảng, cha mời gọi mỗi người hãy xin Chúa ban ơn can đảm để dứt khoát với mọi "ngẫu tượng" đang ràng buộc mình, biết kết hợp mật thiết với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, để cùng được sống lại với Người. Khi ấy, chính cuộc đời mỗi người sẽ trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, cộng đoàn sẽ là dấu chỉ sống động của Nước Trời, và mỗi người sẽ trở nên những môn đệ thừa sai đích thực giữa lòng thế giới.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa, trong bầu khí thánh thiêng và sốt mến, các chị em đã khiêm tốn quỳ gối trước bàn thờ để long trọng nhắc lại lời khấn. Trước sự chứng giám của Cha chủ tế, chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền cùng toàn thể cộng đoàn, mỗi người một lần nữa tự nguyện cam kết sống trọn vẹn ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục, theo linh đạo và Hiến chương Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Giây phút ấy là dấu ấn thiêng liêng của một tình yêu được làm mới, một lời đáp trả được củng cố và một quyết tâm được khơi dậy, để mỗi chị em tiếp tục bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh với lòng trung tín, trở nên của lễ sống động và dấu chỉ của Nước Trời giữa lòng thế giới.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng bước vào Nghi thức Sai đi và Bổ nhiệm dành cho một số chị em được Hội dòng trao phó những sứ vụ mới. Mở đầu nghi thức, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng đứng để lắng nghe bài Tin Mừng theo thánh Máccô. Lời Chúa thuật lại việc Đức Giêsu sai các môn đệ lên đường thi hành sứ vụ đã trở thành lời mời gọi mỗi người biết noi gương các Tông đồ, quảng đại đáp lại tiếng Chúa, sẵn sàng lên đường với tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường và niềm tín thác trọn vẹn vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Đặc biệt, đối với các chị em được trao phó sứ vụ mới, Lời Chúa là nguồn nâng đỡ và định hướng, giúp mỗi người can đảm dấn thân, trung thành thi hành sứ mạng Hội dòng trao gửi và trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng nơi những miền đất được sai đến.
Tiếp nối nghi thức, Chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền đã công bố quyết định bổ nhiệm và trao sứ vụ cho từng chị em.
Sau khi Chị Tổng Phụ trách công bố quyết định sai đi và bổ nhiệm, cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện cho các chị em vừa được trao phó sứ vụ mới. Trong niềm phó thác, cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, đồng thời cầu xin Thiên Chúa luôn đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ các chị em trên hành trình sứ vụ. Ước mong ân sủng Chúa luôn đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ để các chị em luôn trung thành với ơn gọi, nhiệt thành trong sứ vụ và hân hoan thi hành những trách vụ được Hội dòng tín nhiệm trao phó. Tiếp đó, từng chị em lần lượt tiến lên lãnh nhận bài sai với tâm tình khiêm tốn, tri ân và tín thác. Mỗi bước chân lên đường là một lời đáp trả quảng đại trước tiếng Chúa mời gọi, sẵn sàng đến bất cứ nơi đâu Hội dòng sai đến để tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng và phục vụ Dân Chúa.
Kết thúc nghi thức, các chị em vừa được nhận bài sai và bổ nhiệm cùng quỳ gối, sốt sắng dâng lên Thiên Chúa lời nguyện cam kết:“Vì Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh – Đấng con yêu mến và gắn bó trọn đời, nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, con vui lòng lãnh nhận quyết định của Hội Dòng, và xin hết lòng thi hành sứ vụ theo ý Chúa muốn thực hiện nơi con.” Lời nguyện đơn sơ nhưng sâu lắng ấy đã diễn tả trọn vẹn tinh thần vâng phục, phó thác và lòng quảng đại dấn thân của người nữ tu Mến Thánh Giá, sẵn sàng lên đường để sống trọn ơn gọi thánh hiến và chu toàn sứ mạng Hội dòng trao gửi. Khép lại tuần tĩnh tâm năm cùng Nghi thức Sai đi và Bổ nhiệm cho một số chị em, mỗi chị em trở về với cộng đoàn và sứ vụ bằng một tâm hồn được đổi mới, mang theo những hoa trái thiêng liêng đã lãnh nhận để tiếp tục sống trọn ơn gọi thánh hiến. Ước mong rằng, với tinh thần "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai", mỗi chị em luôn trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng, để ở bất cứ được sai đến nơi đâu, tình yêu Thánh Giá được lan tỏa, lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ qua đời sống phục vụ, và hạt giống Tin Mừng tiếp tục được gieo vãi, sinh nhiều hoa trái cho Nước Chúa.