Thứ ba, 11/08/2026

Thánh Lễ Bế Mạc Tuần Linh Thao Của Khối Tiền Tập Viện Và Tập Viện

Cập nhật lúc 19:22 11/08/2026
 
WMTGHH Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 3,14). Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ân sủng đã lãnh nhận được trong Tuần Linh thao, vào lúc 5g50 sáng ngày 11/8/2026, tại Nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, thánh lễ bế mạc Tuần Linh Thao dành cho khối Tiền Tập viện và Tập viện đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Thánh lễ khép lại những ngày thánh thiêng của thời gian gặp gỡ, ở lại với Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện, đồng thời cũng là cơ hội để mỗi thao viên nhận biết thực trạng đời sống thiêng liêng của mình và sắp xếp lại tất cả theo đúng trật tự.


Thánh lễ bế mạc do Cha giảng phòng Giuse Trịnh Văn Suýt, S.J, chủ tế. Hiệp thông trong thánh lễ có chị Giám sư Tập viện, chị Phó Giám sư Tập viện, chị đặc trách Tiền Tập viện, 10 em Tiền Tập sinh và 31 em Tập sinh cùng một số chị khấn trọn tham dự trong tuần Linh thao.


Giảng trong thánh lễ, Cha Giuse nhấn mạnh những ân sủng mà mỗi người đã được đón nhận trong Đức Kitô. Những ân sủng đó là cầu nối dẫn đưa chúng ta đi vào tương quan với Đức Kitô, nhờ đó chúng ta biết ý thức cách sâu sắc hơn về các Bí tích, các ơn đã được lãnh nhận. Một trong những ơn đặc biệt và quan trọng hơn cả là ơn soi sáng giúp chúng ta nhận biết tình trạng con người thật của chúng ta và rồi mỗi người biết can đảm đối diện với tất cả thực tại con người mình. Đó không chỉ là sự can đảm đối diện với chính mình, mà còn là sự ôm ấp những thao thức của Thiên Chúa, ôm ấp những đau khổ của tha nhân, để từ đó mỗi người luôn biết dâng lời tạ ơn Chúa và kín múc hạnh phúc đích thực. Bên cạnh đó, những ân sủng đã lãnh nhận được trong Tuần Linh thao chính là hành trang đức tin cho mỗi thao viên tiếp tục bước đi trên con đường dâng hiến. Những ân sủng đó có được qua việc lắng nghe những kinh nghiệm thiêng liêng, qua các cử chỉ bác ái nâng đỡ nhau và cả từ việc đón nhận những khó khăn hay khác biệt của nhau trong đời sống chung. Nói về điều này, cha Giuse đã minh họa qua việc những viên sỏi đẹp nơi các bãi biển mỗi ngày phải chịu sự tác động của sóng biển hay sự cọ xát giữa các viên sỏi với nhau. Những khác biệt, những cọ xát ấy làm cho đời sống thiêng liêng của người tu sĩ trở nên nhẵn nhụi hơn trong Đức Kitô.


Khép lại tuần Linh thao, mỗi thao viên mang theo những ân sủng và hoa trái thiêng liêng đã kín múc được trong những ngày hồng phúc với một tâm hồn được đổi mới và được củng cố trong tình yêu Đức Kitô. Ước mong rằng những hoa trái ấy sẽ trở thành nguồn sức mạnh giúp mỗi chị em luôn can đảm và trung thành bước theo tiếng gọi của Chúa. Đặc biệt, đây cũng là hành trang quý báu để 12 em Tập II tuyên khấn lần đầu vào ngày mai - 12.8.2026 và 9 em Tiền Tập sinh chính thức bước vào giai đoạn Tập viện - giai đoạn được ví như “kho tàng thánh thiêng” của đời thánh hiến. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, tiếp tục đổ muôn ơn lành trên từng chị em, để mỗi người luôn bền đỗ trong ơn gọi và ngày càng cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu của Thiên Chúa trong hành trình dâng hiến.



Truyền Thông Hội Dòng
Thông tin khác:
Giới thiệu các Ứng sinh Tiên Khấn 12/8/2026
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log