Thứ năm, 13/08/2026

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu Tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 09:00 13/08/2026

WMTGHH - Này con xin đến, Chúa ơi! Để thi hành ý Chúa nhiệm mầu, như một hy lễ mới dâng tiến lên Thiên Chúa tình yêu. Trọn bao mơ ước, Chúa ơi! Với tâm nguyện trở thành tất cả cho mọi người như một hy tế toàn thiêu”. Lời bài hát “Hoan ca tận hiến” của Linh mục Văn Chi cũng chính là ước muốn và sự đáp trả của 12 ứng sinh tuyên khấn lần đầu hôm nay. Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa long trọng cử hành Thánh lễ Tuyên khấn lần đầu, mở ra một chặng đường mới trong hành trình tận hiến của 12 ứng sinh đã quảng đại đáp lại tiếng gọi yêu thương của Đức Kitô. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình dâng hiến của 12 tập sinh, khi các chị chính thức tuyên khấn và cam kết tuân giữ, sống ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Nghèo khó và Vâng phục. Qua lời tuyên khấn, các khấn sinh quảng đại dấn thân bước theo Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh cách triệt để, theo linh đạo Mến Thánh Giá, để thuộc trọn về Chúa và trở nên chứng nhân tình yêu của Người giữa lòng thế giới.


Thánh lễ trọng thể được Đức Cha Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh – Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa chủ tế vào lúc 8g00 sáng Thứ Tư, ngày 12/8/2026, tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Hiệp dâng Thánh lễ có quý Cha đồng tế, quý thầy Phó tế, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý thân nhân, ân nhân của các khấn sinh cùng đông đảo chị em trong Hội dòng. Đây không chỉ là niềm vui của riêng các Khấn sinh, mà còn là hồng ân chan chứa cho Hội dòng, cho Giáo phận, và cho cả Giáo hội hoàn vũ.


Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Phụ tá Phaolô mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Người đã thương ban cho Giáo phận Hưng Hóa, cho Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, cách riêng cho 12 tập sinh tuyên khấn lần đầu trong ngày hồng phúc này. Hôm nay, 12 tập sinh chính thức bước vào đời sống thánh hiến không chỉ là niềm vui và hồng ân của các khấn sinh cùng gia đình, nhưng còn là niềm vui chung của Hội dòng và của toàn thể Giáo phận Hưng Hóa. Trong tâm tình đó, Đức Cha tha thiết mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ, cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên gia đình các ứng sinh, đồng thời nâng đỡ và gìn giữ các chị luôn trung thành với ơn gọi, quảng đại bước theo Đức Kitô và bền đỗ trên hành trình dâng hiến.


Giảng trong Thánh lễ, Đức cha Phaolô đã chia sẻ với cộng đoàn về cách thế “Phải sống thế nào để nên trọn lành?”. Ngài nhấn mạnh tới ba nấc thang dấn thân để đạt tới sự trọn lành trong đời sống thánh hiến:
- Thứ nhất là tuân giữ lề luật; đây là nền tảng của mỗi ơn gọi. Luật Chúa không phải cái gông kìm hãm tự do, nhưng là lan can bảo vệ, là đường ray giúp con tàu đi đúng hướng. Vì thế, người nữ tu Mến Thánh Giá tuân giữ luật Chúa, Hiến Chương, Nội quy của Hội dòng không phải là sự tuân phục mang thái độ đối phó, sợ hãi, nhưng là sự vâng phục của người con thảo.
- Thứ hai là biết sống buông bỏ để sở hữu gia nghiệp đích thực. Trong đời sống tu trì, không chỉ là buông bỏ tiền bạc, của cải mà quan trọng hơn là buông bỏ cái tôi ích kỷ, buông bỏ ý riêng. Theo Linh đạo Mến Thánh Giá, sống buông bỏ chính là chọn Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh làm đối tượng duy nhất của lòng trí.
- Thứ ba là sống bác ái yêu thương trong đời sống cộng đoàn cũng như trong sứ mạng. Đây là đỉnh cao và là sự ràng buộc của những điều thiện hảo. Chính vì thế, tuyên khấn ba lời khuyên Phúc Âm không phải là một sự mất mát, nhưng là một cuộc trao đổi khôn ngoan nhất giúp người nữ tu thêm sẵn sàng đáp trả trước tiếng Chúa mời gọi và trở nên hoàn thiện mỗi ngày. Hãy trung thành tuân giữ lề luật như nền tảng bảo vệ ơn gọi, để biết sống buông bỏ những dính bén trần gian.
Những lời chia sẻ của Đức Cha Phaolô cũng chính là lời nhắn nhủ dành cho 12 khấn sinh trong ngày hồng phúc hôm nay. Hành trình nên trọn lành không dừng lại nơi lời tuyên khấn, nhưng được tiếp nối bằng đời sống trung thành, buông bỏ và yêu thương. Ước mong các ứng sinh luôn biết tuân giữ lề luật để bảo vệ ơn gọi, can đảm buông bỏ những dính bén trần gian và sống trọn vẹn tình bác ái, để mỗi ngày thêm vững bước theo Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh trong linh đạo Mến Thánh Giá.


Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn lần đầu của 12 ứng sinh gồm 3 phần:
Phần I: giới thiệu và thẩm vấn các ứng sinh;
Phần II: nghi thức chính yếu - tuyên khấn và lời nguyện thánh hiến;
Phần III: nghi thức diễn nghĩa - trao tu phục và trao Hiến chương.
Mở đầu nghi thức tuyên khấn, Dì Giám sư Tập viện Maria Mai Thị Hà giới thiệu các ứng sinh tuyên khấn lần đầu.


Các ứng sinh lần lượt long trọng thưa lời đáp trả: “Lạy Chúa, này con đây!” – lời thưa đơn sơ nhưng chất chứa cả một tâm tình phó thác và quảng đại, diễn tả sự sẵn sàng dâng hiến trọn vẹn cuộc đời để thuộc về Chúa và bước theo Ngài trên hành trình tận hiến.


Sau lời thưa đầy quảng đại ấy, các ứng sinh lần lượt tiến lên bàn thờ để đọc lời tuyên khấn trước sự chứng kiến của Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận và trong tay chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền, bày tỏ quyết tâm tự nguyện cam kết sống theo Hiến Chương Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.


Trong phần nghi thức diễn nghĩa, Đức Giám mục long trọng làm phép khăn lúp và trao cho từng Tân khấn sinh. Nghi thức này diễn tả cách cụ thể bước chuyển mình của các ứng sinh trong đời sống thánh hiến, đồng thời nhắc nhớ các chị về lời cam kết thuộc trọn về Đức Kitô và trung thành với ơn gọi Mến Thánh Giá.


Đón nhận khăn lúp với tâm tình vui mừng và phó thác, các Tân khấn sinh chính thức mang lấy dấu chỉ của đời sống tận hiến, sẵn sàng dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân.


Tiếp đó, Đức Giám mục ân cần trao Hiến chương Hội dòng cho từng Tân khấn sinh như kim chỉ nam nâng đỡ các chị trên hành trình tận hiến. Khăn lúp và Hiến chương không chỉ là những dấu chỉ hữu hình, nhưng còn diễn tả lời cam kết sống động của người nữ tu: gắn bó mật thiết với Đức Kitô, không ngừng hướng tới tình yêu trọn hảo và quảng đại hiến dâng cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Từ giây phút này, các chị chính thức bước vào một chặng đường mới của đời sống thánh hiến, với quyết tâm sống trọn tình yêu, lòng trung thành và tinh thần dấn thân theo Đức Kitô.


Nghi thức khấn dòng kết thúc, cộng đoàn tiếp tục phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.


Sau lời nguyện Hiệp lễ, Chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền đã đại diện Hội dòng bày tỏ tâm tình tri ân tới quý Đức cha, quý Cha đồng tế, quý thầy Phó tế, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý ân nhân, thân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp thông, cùng chia sẻ niềm vui thiêng liêng của Hội Dòng trong ngày hồng phúc này.


Thánh lễ Tuyên khấn hôm nay đã để lại trong lòng cộng đoàn biết bao niềm vui, ân sủng và những dấu ấn thiêng liêng của một ngày hồng phúc. Những tháng ngày âm thầm chuẩn bị, hy sinh và đào luyện nay kết thành một lời đáp trả đầy yêu mến, mở ra trước mắt các Tân khấn sinh một chặng đường mới – chặng đường của tình yêu, hiến dâng và phục vụ.
Nguyện xin Đức Maria, Thánh Cả Giuse cùng Đấng Sáng lập Đức cha Lambert de la Motte luôn yêu thương, chuyển cầu và đồng hành với các chị trên hành trình tận hiến. Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành, gìn giữ và ban sức mạnh để các chị luôn trung thành với lời cam kết hôm nay, biết biến đời sống dâng hiến thành lời ca tạ ơn sống động và sinh nhiều hoa trái tốt lành cho Hội Thánh, Hội dòng và Giáo phận Hưng Hóa.

Một số hình ảnh:





Truyền T
hông Hội dòng
Thông tin khác:
Giới thiệu các Ứng sinh Tiên Khấn 12/8/2026
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log