Thứ năm, 28/05/2026

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi - Năm A (Ga 3,16-18)

Cập nhật lúc 04:03 29/05/2026


TIN MỪNG: Ga 3, 16-18

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.  Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.
 
****​*****************

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU
 
WMTGHH -
Tình yêu luôn là thứ đem lại cho con người nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có lẽ vậy mà nhà thơ Xuân Diệu mới phải thốt lên rằng:
“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng bắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu”
Quả thực, tình yêu là một điều giản dị nhưng vô cùng huyền nhiệm, không thể cắt nghĩa hết được. Tình yêu là sự cho đi, tận hiến. Tình yêu có sức biến đổi, mang lại ơn cứu rỗi cho con người. Tình yêu ấy chỉ được biểu hiện một cách cụ thể, rõ nét và trọn vẹn nơi Thiên Chúa Ba Ngôi. Bởi vì chính Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4,16).
Tình yêu luôn luôn có hai đối tượng: người yêu và người được yêu. Hay còn gọi là có điểm xuất phát và điểm hội tụ. Cả hai cùng trao yêu thương cho nhau. Trong mầu nhiệm Đức Tin Kitô giáo, chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa có Ba Ngôi, nhưng Ba Ngôi là một Thiên Chúa. Ở nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha là nguồn mạch, là điểm xuất phát của tình yêu; Chúa Con là hội tụ, là điểm quy chiếu của tình yêu và Chúa Thánh Thần là sự liên lạc hai chiều, là mối dây liên kết của tình yêu (thánh Augustino). Chúa Cha nhiệm sinh Chúa Con. Tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con nhiệm xuất Chúa Thánh Thần. Tình yêu xuất phát từ Chúa Cha đến với Chúa Con và qua Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đã nói: Ngài ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ngài, Ngài kết hợp làm một với Chúa Cha: “Tôi và Cha tôi là một” (Ga 10,30). Như vậy, tình yêu ấy là sự hiệp nhất hoàn toàn, trao ban và dâng hiến tất cả. Tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa đan xen, hòa quyện, đồng nhất với nhau và ở trong nhau.
Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa không chỉ gói ghém cho riêng mình, cho riêng Cha, Con và Thánh Thần nhưng là một tình yêu tận hiến cho con người. Hỏi "Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?" Tình yêu của Thiên Chúa trao ban cho con người là thụ tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của mình (Ga 3, 16a). Khi yêu, con người ta thường tự nguyện cho đi tất cả, dâng hiến tất cả những gì quý giá nhất của mình. Thiên Chúa yêu thế gian không theo kiểu chủ tớ nhưng là một tình yêu tận hiến, cho đi tất cả vì người mình yêu. Tình yêu tận hiến ấy được thể hiện trong sáng tạo và trọn vẹn nơi Ngôi Lời Nhập Thể: Ngôi Hai Thiên Chúa vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên người phàm nhân sống như người trần thế. (Pl 2, 6 -7). Tình yêu ấy đã đến với con người, trở nên con người, sống giữa, ở lại với con người để cảm thông, sẻ chia kiếp người mong manh, yếu đuối và để con người có thể chạm tới sự sống thần linh.
Không những vậy, tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa còn mang lại ơn cứu độ cho con người. Khi yêu, người ta tưởng muốn làm những điều tốt nhất cho người mình yêu để mang lại hạnh phúc cho họ. Thiên Chúa yêu con người và không muốn con người phải hư nát vì tội lỗi của mình. Vì thế, để cứu độ con người, “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập tự” (Pl 2,8). Trong mầu nhiệm thập giá ấy, Chúa Con đã hoàn toàn vâng phục và thuộc về Chúa Cha. Chúa Cha và Chúa Con trong chương trình sáng tạo và cứu độ được hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần. Thập giá là mạc khải một cách đầy đủ nhất, duy nhất khác biệt Ba Ngôi: Chúa Cha là cội nguồn, Chúa Con thực hiện sứ vụ hòa giải và cứu chuộc. Chúa Thánh Thần với sứ vụ thần hóa nơi Đức Giêsu, phục sinh Ngài từ cõi chết, cho Ngài được sống lại vinh hiển, trở nên siêu việt để cho những ai đón nhận và tin vào Thiên Chúa thì được cứu độ và được Phục Sinh vinh hiển với Ngài. Đây là một tình yêu cao cả, tuyệt hảo, một tình yêu dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu.
Chính vì thế, Tình Yêu của Thiên Chúa có sức cảm hóa mãnh liệt, làm cho người được yêu trở nên biến đổi. Đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, con người sẽ tự nguyện, tự do hoán cải, uốn nắn bản thân, đời sống của mình sao cho đẹp lòng Chúa. Đó là Tình Yêu Thánh Hoá, tình yêu của thăng tiến để cuộc sống con người qua yêu thương, tha thứ và hoà giải mà được ý nghĩa và thăng hoa hơn.
Đứng trước một tình yêu vĩ đại như vậy, con người không thể không có những hành động cụ thể để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Nơi tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần không có một giới hạn nào. Ba Ngôi hiệp nhất, cùng chung ý muốn, cùng một tình yêu, một vinh quang, một uy quyền, cùng một bản tính. Ba Ngôi cùng trao ban, cùng nhận lãnh và ở trong nhau. Noi gương Ba Ngôi Thiên Chúa, mỗi Kitô hữu cần biết sống hiệp thông và yêu thương. Trước hết, sự hiệp thông ấy được thể hiện bằng việc năng tuyên xưng đức tin Một Chúa Ba Ngôi: Mỗi lần làm dấu thánh giá, đọc kinh Sáng danh, kinh Lạy Cha, người tín hữu tuyên xưng đức tin vào Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, thưa chuyện với từng Ngôi, sống yêu thương tha nhân noi gương gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Người ta thường ví Chúa Ba Ngôi giống như một gia đình với Ba Ngôi Vị là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi yêu thương nhau làm khuôn mẫu cho các thành viên trong gia đình tín hữu và tình yêu vị tha mở rộng đến hết mọi người. Quả thực, sự yêu thương, hiệp nhất trong gia đình là nền tảng cho mọi tương quan khác và xây dựng nhân cách của một con người. Ngày nay, đời sống gia đình đang phải đối diện với quá nhiều thách đố giữa một xã hội phát triển và tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, gây ra bao nhiêu rạn nứt, đổ vỡ, hiểu lầm, thiếu sự lắng nghe cho chính người thân của mình. Không những vậy, ngay cả trong cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn tu trì cũng còn tồn tại bao mối bất đồng, chia rẽ, phân biệt với nhau. Cộng đoàn thiếu sự hiệp nhất, thiếu yêu thương, cảm thông, nâng đỡ cho nhau chỉ vì trăm người trăm ý.
Là một nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi sống trong “Cộng đoàn Mến Thánh Giá là một gia đình đích thực, được quy tụ nhân danh Đức Giêsu Kitô Khổ Nạn-Phục Sinh, muốn họa lại đời sống Giáo hội sơ khai với hai nguyên mẫu tuyệt vời là gia đình Nadaret và cộng đoàn Ba Ngôi Thiên Chúa”. (HC Đ41). Điều đó cũng có nghĩa là mời gọi con sống một tình yêu như Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là một tình yêu rộng mở, không mưu cầu lợi ích, danh vọng cho bản thân. Là sự tận hiến đời sống của mình lên Thiên Chúa, cho Hội dòng, tha nhân, cho cộng đoàn mình đang chung sống. Đó là một tình yêu mang lại niềm vui, sự bình an, chia sẻ thành công, thất bại của người khác, biết xót thương và thoa dịu những nỗi khổ đau của tha nhân, của những người mình gặp gỡ và của chính chị em trong cộng đoàn, siêng năng cầu nguyện cho ngay cả với những người mình không ưa thích hoặc làm tổn thương mình. Tình yêu đó cũng mời gọi con tự hủy, từ bỏ những ý riêng, cái tôi cá nhân, những vinh hoa danh dự bản thân, học biết cách lắng nghe, phân định để sống yêu thương, hiệp nhất trong cộng đoàn, sống một đời thánh hiến cho Chúa và tha nhân như những người anh em máu mủ ruột thịt của mình.
Ta thường nghe nói: Nếu yêu thì người ta sẽ tìm mọi cách, nếu không yêu thì người ta sẽ tìm đủ mọi lý do. Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa là một tình yêu tận hiến, mang lại ơn cứu độ và có sức cảm hóa mãnh liệt. Vì yêu, bằng mọi cách, Thiên Chúa đã đến với con người để chia sẻ, cảm thông, đồng hành với con người và để con người được hạnh phúc, được sự sống đời đời trong Thiên Chúa. Ước chi mỗi người trên trần gian này đều được nhận biết, tin vào Thiên Chúa là Tình yêu, học hỏi và cảm nghiệm được tình yêu mà Thiên Chúa Ba Ngôi ở trong nhau và dành cho con người để từ đó, họ cũng tìm biết tìm đủ mọi cách để có thể đến với Chúa, kín múc nguồn Tình yêu và hạnh phúc mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho mỗi người. Amen.
Phan Hương
Học viên Lớp Thần học K6
 
****​*****************

ĐỜI TU – TÌNH YÊU TẬN HIẾN TRAO BAN
 
Điều gì làm nên cốt lõi của đời sống thánh hiến? Phải chăng đó là những công việc tôi làm, những hy sinh tôi dâng hay những bổn phận tôi chu toàn mỗi ngày? Nhưng trên tất cả, tôi có thật sự biết yêu và dám sống trao ban không? “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16). Mỗi lần suy niệm câu Tin Mừng ấy, tôi lại khám phá một chiều sâu mới của tình yêu Thiên Chúa. “Đã ban” — một tình yêu không giữ lại cho riêng mình nhưng trao hiến đến tận cùng.
Chúa Cha đã trao ban điều quý giá nhất là Con Một của Ngài. Ngài không trao ban cho một thế gian xứng đáng, nhưng cho một thế gian còn đầy tội lỗi và yếu đuối. Tình yêu ấy không tính toán, không giữ lại, nhưng chấp nhận mất đi để con người được sống. Nhìn lại đời sống của mình, tôi tự hỏi: tôi có dám trao đi điều mình yêu quý nhất không, hay tôi chỉ trao những gì dư thừa?
Chúa Con cũng tự nguyện hiến mình. Đức Giêsu bước vào trần gian, mang lấy thân phận con người và đi đến tận cùng của tình yêu nơi thập giá. Ngài không giữ lại danh dự, không giữ lại chính mình; ngay cả mạng sống, Ngài cũng trao hiến. Thánh Phaolô viết: “Đức Giêsu Kitô… đã tự hạ mình, vâng lời cho đến chết, và chết trên cây thập giá” (Pl 2,6-8).
Nơi Đức Giêsu, tôi nhận ra rằng tình yêu thật luôn mang dáng dấp của sự từ bỏ. Nhưng nhìn lại bản thân, tôi thấy mình vẫn còn giữ lại quá nhiều: giữ lại cái tôi muốn được nhìn nhận, giữ lại tự ái khi bị hiểu lầm, giữ lại nhu cầu được yêu theo cách mình muốn. Tôi dễ yêu khi được đáp trả, nhưng lại khó yêu khi phải hy sinh hay chịu thiệt thòi.
Chúa Thánh Thần cũng hiện diện cách âm thầm trong chuyển động yêu thương ấy. Ngài không tìm vinh quang cho mình, nhưng lặng lẽ nối kết con người trong tình yêu. Điều đó nhắc tôi rằng đời sống thánh hiến không chỉ là làm nhiều việc cho Chúa, nhưng còn là biết âm thầm phục vụ, biết yêu mà không cần được thấy hay được khen ngợi.
Có lẽ điều khó nhất trong đời sống thánh hiến không phải là từ bỏ vật chất, nhưng là từ bỏ chính mình. Đó là từ bỏ một phản ứng nóng nảy, một lời nói làm tổn thương người khác, một suy nghĩ luôn cho rằng “mình có lý”. Bước vào “chuyển động yêu thương của Ba Ngôi” không đòi hỏi những điều quá lớn lao, nhưng mời gọi tôi biết chết đi cho cái tôi ích kỷ mỗi ngày.
Tôi nhận ra rằng mỗi lần giữ lại cho riêng mình, tâm hồn tôi trở nên nặng nề và mất bình an. Ngược lại, mỗi lần biết cho đi, tôi lại cảm thấy tự do hơn. Tự do của người sống đời thánh hiến không hệ tại ở việc làm theo ý riêng, nhưng ở khả năng yêu thương và trao hiến.
“Yêu là cháy như ngọn nến, tan như giọt nước, chết đi như hạt giống.” Tình yêu ấy được thể hiện qua những điều rất nhỏ: một lời cảm thông khi lòng muốn khép lại, một sự tha thứ khi bản thân đang tổn thương, một bước lùi để người khác được bình an. Những hy sinh ấy có thể không ai biết đến, nhưng chính nơi đó đời sống thánh hiến trở nên đẹp nhất.
Tôi thường nghĩ đời người như một chuyến đi, và chuyến đi nào cũng cần hành trang. Người môn đệ không mang theo quá nhiều thứ, nhưng chỉ mang theo những gì thật sự cần thiết: “gậy là đức Cậy” để không ngã quỵ giữa hành trình; “giày là đức Mến” để biết bước đến với tha nhân; “lương thực là Bí tích Thánh Thể” nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng mỗi ngày; “y phục là bác ái” để sống hiền hòa với anh chị em; và “nón an toàn là khiêm tốn” để luôn nhớ mình chỉ là con người mong manh trước mặt Chúa.
Tất cả được đặt trong “chiếc balo Đức Tin”. Chính Đức Tin giúp tôi tiếp tục bước đi dù có lúc mệt mỏi hay muốn dừng lại giữa hành trình. Đức Tin giúp tôi hiểu rằng đời sống thánh hiến không phải là giữ Chúa cho riêng mình, nhưng là mang tình yêu của Ngài đến cho người khác bằng chính cuộc sống hằng ngày.
Vâng, lạy Chúa! Xin dạy con biết yêu như Ba Ngôi: yêu mà không giữ lại, không tính toán và dám tự hiến. Xin cho đời sống thánh hiến của con không chỉ dừng lại ở những công việc bên ngoài, nhưng trở thành một cuộc đời phản chiếu tình yêu trao ban của Chúa. Và xin nhắc con nhớ rằng: chính khi biết cho đi, con mới thật sự được sống. Amen
Susu – Cộng đoàn Tạ Xá
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log