Nghi Thức Gia Nhập Tập Viện Cho 9 Em Tiền Tập Sinh
Cập nhật lúc 16:30 13/08/2026
WMTGHH – Hồng ân nối tiếp hồng ân, niềm vui tiếp nối niềm vui trong đại gia đình Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Nếu những người con tuyên khấn lần đầu hôm nay là những đóa hoa dâng mình cho Chúa trong lời tuyên khấn, thì các Tập sinh chính là những mầm non ơn gọi – một kho tàng thánh thiêng mà Thiên Chúa trao gửi cho Hội dòng, đang từng ngày được vun trồng, chăm sóc và đào luyện để lớn lên trong tình yêu Đức Kitô. Sau Thánh lễ tiên khấn được long trọng cử hành vào buổi sáng, thì vào lúc 14g50, chiều ngày 12/8/2026, tại Nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, Hội dòng tiếp tục hân hoan cử hành Nghi thức Gia nhập Tập viện cho 9 em Tiền Tập sinh. Tham dự nghi thức có Chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền, quý Chị trong Ban Tổng Cố vấn, quý Chị trong Ban Đào tạo và toàn thể chị em trong cộng đoàn Nhà Mẹ Sơn Lộc.
Trải qua thời gian Thanh Tuyển, Tiền Tập viện với những tháng ngày tìm hiểu, phân định và tập luyện, hôm nay, 9 chị em chính thức bước vào giai đoạn Tập viện – đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô. Một giai đoạn được coi là “kho tàng thánh thiêng” của đời dâng hiến. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn hồng ân, được dành cách đặc biệt để mỗi Tập sinh được gặp gỡ, ở lại với Chúa, khám phá Người cách sâu xa hơn và kín múc những ân sủng Chúa ban một cách trọn vẹn hơn qua sự thinh lặng và cầu nguyện. Nhờ đó, mỗi chị em dễ dàng biết sống cảm thức thuộc trọn về Đức Kitô và lớn lên trong linh đạo của Hội dòng.
Nghi thức Gia nhập Tập viện được bắt đầu trong bầu khí linh thiêng và trang nghiêm, với lời ca khẩn nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, Đấng soi sáng, hướng dẫn và đồng hành cùng các em trên hành trình tận hiến.
Trước tiên, chị Đặc trách Tiền Tập viện Maria Nguyễn Thanh Xuân xướng tên từng em Tiền Tập sinh xin gia nhập Tập viện Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Từng tiếng gọi vang lên trong bầu khí trang nghiêm như một lời mời gọi các em can đảm bước vào một chặng đường mới của hành trình dâng hiến.
Đáp lại lời xướng tên, từng ứng sinh lần lượt tiến lên, khiêm tốn và can đảm bày tỏ ước nguyện quảng đại dấn thân, sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi qua lời thưa đầy xác tín: “Thưa, con đây!”. Lời đáp tuy ngắn gọn nhưng chất chứa niềm tin, lòng phó thác và sự sẵn sàng bước vào một chặng đường mới trong hành trình theo Chúa.
Tiếp đến, chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền đã thẩm vấn các em.
Trong tâm tình khiêm nhường và phó thác, các em quỳ gối bày tỏ ước nguyện được chính thức bước vào Tập viện, đồng thời đón nhận sự nâng đỡ, yêu thương của chị Tổng Phụ trách cùng toàn thể chị em trong Hội dòng.
Sau đó, chị Tổng Phụ trách trao tu phục Dòng cho các em. Chiếc áo dòng màu đen không phải là màu của bóng tối, nhưng là dấu chỉ của lời cam kết, của sự hiến dâng, của việc chết đi cho con người cũ, mặc lấy sự khiêm nhường và khó nghèo của Đức Kitô, thuộc trọn về Người để trở nên dấu chỉ Nước Trời giữa thế gian.
Nghi thức được tiếp nối với phần Phụng vụ Lời Chúa và lời nguyện chung. Qua Lời Chúa, các em được mời gọi lắng nghe, suy niệm và để cho Lời Ngài soi dẫn bước đường theo Chúa; đồng thời, trong lời nguyện chung, cộng đoàn hiệp ý cầu xin ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ, để các em luôn biết quảng đại đáp lại tiếng gọi và trung thành với ơn gọi mà mình đã chọn.
Nghi thức được khép lại bằng việc trao phó các Tập sinh cho chị Giám sư Tập viện Maria Mai Thị Hà, để chị đồng hành, hướng dẫn và đào luyện các em từng bước sống Linh đạo Mến Thánh Giá, theo tinh thần Hiến chương và Nội quy của Hội dòng, hầu giúp các em ngày càng trưởng thành hơn trong đời sống ơn gọi và tình yêu dành cho Đức Kitô.
Tập viện là một thời gian ân sủng đặc biệt dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nơi các em được Ngài thanh luyện, thánh hóa và dẫn đưa từng ngày; nơi Đức Kitô mời gọi các em đi sâu hơn vào mối tương quan thân tình với Người, đồng thời học hỏi và thực hành những đòi hỏi căn bản của đời sống thánh hiến. Qua thời gian Tập viện, các em được đào luyện để trưởng thành hơn trong đời sống nội tâm, ngày càng hiểu sâu và xác tín hơn về ơn gọi mà mình đã quảng đại đáp lại. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và soi sáng, giúp 9 Tân Tập sinh biết mở lòng đón nhận ân sủng, kiên trì học hỏi và trưởng thành từng ngày trong hành trình tận hiến. Ước gì các em luôn gắn bó mật thiết với Đức Kitô, để trở nên những “kho tàng thiêng liêng” quý giá của Hội dòng, mang trong mình niềm vui dâng hiến, lòng nhiệt thành và tình yêu ngày càng sâu đậm dành cho Chúa. Xin Người gìn giữ để các em luôn trung thành với tiếng gọi ban đầu, bước đi với một trái tim đơn sơ, trong sáng và trọn vẹn tín thác nơi tình yêu của Người.