WMTGHH - "Đến mà xem" (Ga 1,39) – lời mời gọi năm xưa của Đức Giêsu dành cho hai môn đệ đầu tiên vẫn luôn vang vọng và chạm tới những tâm hồn quảng đại đang khao khát tìm kiếm và khám phá thánh ý Thiên Chúa. Trong niềm vui của ngày 20.8.2026, lời mời gọi ấy tiếp tục được nối dài nơi Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa khi 33 em nhập tu chính thức bước vào hành trình tìm hiểu đời sống thánh hiến với chủ đề "Đến – Xem – và Ở Lại".

Ngay từ sáng sớm, Nhà Mẹ Hội dòng đã rộn ràng niềm vui khi đón bước chân của các em đến từ nhiều giáo xứ và miền quê khác nhau. Mỗi người mang theo những tâm tình, những ước mơ và cả những băn khoăn của tuổi trẻ, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi để bắt đầu một hành trình mới.



Vào lúc 19g30 cùng ngày, chương trình gặp gỡ và văn nghệ chào đón các em nhập tu với chủ đề "Đến - Xem - và Ở Lại" đã diễn ra trong bầu khí thân tình, ấm áp và tràn đầy tình gia đình. Không đơn thuần là một đêm văn nghệ chào đón, buổi gặp gỡ còn mở ra một hành trình khám phá ơn gọi: từ tiếng gọi đầu tiên của Đức Kitô, đến thao thức kiếm tìm, lời đáp trả quảng đại và niềm xác tín ở lại trong tình yêu của Người.



Chương trình có sự hiện diện của Dì Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền, quý Bề trên, quý dì trong Ban Đào tạo, cùng toàn thể chị em khối Quý Bà Hưu dưỡng, cùng các khối Khấn trọn, Học viện, Tập viện, Tiền Tập và Thanh Tuyển. Đặc biệt, đó là sự hiện diện của 33 em nhập tu – những tâm hồn trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi đã góp phần làm nên niềm vui và ý nghĩa cho ngày gặp gỡ.


Sau lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, chương trình được mở đầu với vũ khúc "Hãy đến mà xem" do khối Học viện trình diễn, như một lời mời gọi đầu tiên của Đức Giêsu dành cho những ai đang kiếm tìm Ngài. Tiếp nối là ca khúc "Ngài gọi tên con" do khối Tiền Vĩnh Khấn thể hiện, gợi lên xác tín rằng Thiên Chúa luôn gọi từng người bằng chính tình yêu và kế hoạch riêng của Người.


Trong bầu không khí hân hoan, chị Đặc trách khối Thanh tuyển Maria Đỗ Thị Liễu giới thiệu 33 em nhập tu. Các em lần lượt tiến lên sân khấu trong tiếng vỗ tay chào đón của cộng đoàn và nhận những bông hoa xinh xắn tượng trưng cho vẻ đẹp của những tâm hồn trẻ đang quảng đại đáp lại tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa. Mong sao các em sẽ luôn giữ được vẻ đẹp thanh khiết tinh khôi của tình yêu thuở ban đầu trong đời dâng hiến như hôm nay.

Tiếp đến, Dì Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền, đại diện Hội dòng, ân cần chào đón; đồng thời gửi lời cầu chúc và khích lệ các em luôn vững tin, can đảm tiến bước trên hành trình thánh hiến, để mỗi ngày được lớn lên trong tình yêu và sự dẫn dắt của Thiên Chúa.


Sau lời chia sẻ của Dì Tổng Phụ trách, cả hội trường thêm phần rộn ràng hơn qua phần giao lưu. Các chị em có cơ hội cùng nhớ lại những kỷ niệm của những ngày đầu tiên bước chân vào dòng. Những tiếng cười, những niềm vui nho nhỏ đã giúp các tâm hồn trẻ cảm nhận được sự gần gũi và tình thân thương của một gia đình Hội dòng.

Trong phần giao lưu, Dì Trưởng Ban Đào tạo Maria Đỗ Thị Huyền đã gửi đến các em những gợi mở ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa về hành trình ơn gọi: "Đến để gặp – xem để biết – ở lại để yêu". Dì cũng nhắn nhủ các em rằng: "Đến thì thành thật – xem thì lắng nghe – ở lại thì kiên nhẫn". Sáu từ khóa giản dị ấy đã khắc họa con đường đào luyện mà mỗi người trẻ được mời gọi bước vào: thành thật với chính mình và với Thiên Chúa, biết mở lòng lắng nghe để nhận ra thánh ý Ngài, và kiên nhẫn lớn lên từng ngày trong tình yêu cũng như trong đời sống cộng đoàn.

Chương trình tiếp tục được nối dài với các tiết mục văn nghệ đầy hấp dẫn và ý nghĩa của khối Thanh Tuyển qua cử điệu “Chúa ước mơ gì nơi con?”, nhạc kịch “Ở lại với Chúa” do khối Tiền Tập thực hiện và vũ khúc “Khung trời tình yêu” của khối Học viện. Qua từng giai điệu, lời ca và điệu múa, các tiết mục đã diễn tả niềm vui của người trẻ trên hành trình tìm kiếm và đáp lại tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa, đồng thời khép lại chương trình trong bầu khí hiệp thông, vui tươi và tràn đầy ân tình.



Chương trình khép lại vào lúc 21g00 với bài hát “Hòa bài ca” trong bầu khí vui tươi và hiệp thông. Lời hát như một lời tri ân dâng lên Thiên Chúa, đồng thời gắn kết mọi thành viên đại gia đình Hội dòng trong niềm vui của ngày gặp mặt. Đây không chỉ để lại một dấu ấn đẹp, mà còn trở thành nguồn động viên nâng đỡ các em tân thanh tuyển trong những bước đầu bước vào đời sống thánh hiến.

Sau ngày gặp gỡ đầu tiên, các em sẽ chính thức bước vào chương trình huấn luyện khởi đầu tại Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa với những môn học nền tảng như: Nhân bản, Tin Mừng, Sư phạm giáo lý, Ca trưởng… Đây là thời gian quý báu giúp các em làm quen với nếp sống của người nữ tu Mến Thánh Giá qua nếp sống cộng đoàn, đồng thời có cơ hội trải nghiệm, phân định và củng cố hơn nữa chọn lựa ơn gọi của mình.

Hy vọng những trải nghiệm đầu tiên trong gia đình Hội dòng sẽ trở thành dấu ấn đẹp, giúp các em thêm xác tín vào tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa, để mỗi ngày biết mở lòng đến để gặp, khiêm tốn xem để biết và quảng đại ở lại để yêu trong hành trình dâng hiến.
Khép lại ngày gặp gỡ đầu tiên, niềm vui vẫn còn lưu dấu trên từng gương mặt. Đối với 33 em nhập tu, đây không chỉ là một ngày đáng nhớ, mà còn là cột mốc mở ra chặng đường mới – nơi các em bắt đầu khám phá, nuôi dưỡng và đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa trong đời sống thánh hiến. Cầu chúc các em luôn cảm nhận được sự đồng hành yêu thương của Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh và sự che chở của Đức Maria; để các em can đảm bước đi trong ơn gọi, biết đến để gặp, xem để biết và ở lại để yêu, hầu từng ngày trưởng thành trong tình yêu Chúa và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới.
Một số hình ảnh:




















