Chúa nhật, 30/08/2026

Thánh Lễ Sai Đi Dành Cho Các Em Thanh Tuyển Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 2026

Cập nhật lúc 08:20 30/08/2026

WMTGHH - "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi" (Tv 119,105). Lời Thánh Vịnh nhắc nhớ người tín hữu rằng Lời Chúa luôn là ánh sáng soi đường, dẫn lối những ai đang tìm kiếm và quảng đại đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Nhằm giúp các em thanh tuyển gặp gỡ Đức Kitô qua việc học hỏi, cầu nguyện và sống Lời Chúa, từ ngày 23 đến 29.8.2026, Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã tổ chức khóa Giáo lý Tin Mừng dành cho 28 em thanh tuyển mới nhập tu. Đồng hành và hướng dẫn các em trong suốt khóa học có quý dì: Maria Nguyễn Thị Nhung, Maria Đỗ Thị Hiến, Maria Đỗ Thị Huệ, Maria Đỗ Thị Liễu và Têrêsa Nguyễn Thị Xuân.


Sau một tuần làm quen với Kinh Thánh, học hỏi những kiến thức nền tảng và thực hành cầu nguyện với Lời Chúa, các em bước vào thánh lễ sai đi như một dấu mốc khép lại khóa học, đồng thời mở ra chặng đường mới trong đời sống ơn gọi.

Vào lúc 9g30 sáng ngày 29.8.2026, tại Nhà nguyện Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, cha Giuse Chu Văn Khương – Trưởng ban Giáo lý Tin Mừng Giáo phận Hưng Hóa đã chủ sự thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa học giáo lý Tin Mừng. Trước giờ cử hành Thánh lễ, cha đã có buổi gặp gỡ thân tình với các em, lắng nghe những tâm tình sau một tuần học tập, đồng thời khích lệ các em biết trân trọng hồng ân ơn gọi, luôn gắn bó với Lời Chúa và để Chúa hướng dẫn từng chọn lựa trong cuộc sống.



Mở đầu Thánh lễ, cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã thương ban cho các khóa sinh và những người đồng hành trong suốt khóa Giáo lý Tin Mừng. Cha cũng mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện để những điều các em đã lãnh nhận không chỉ dừng lại ở kiến thức, mà còn trở thành nguồn sống giúp các em thêm yêu mến Lời Chúa và vững bước theo Đức Kitô.


Giảng trong thánh lễ, cha Giuse nhấn mạnh rằng người môn đệ Đức Kitô luôn được mời gọi lên đường để đem Tin Mừng bình an đến cho mọi người. Tuy nhiên, con đường ấy chỉ thực sự bắt đầu khi mỗi người biết gặp gỡ Chúa trong chính tâm hồn mình. Khởi đi từ hình ảnh thánh Gioan Tẩy Giả – "Tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn đường cho Đức Chúa" (x. Is 40,3) – cha mời gọi các em bước vào "hoang địa của cõi lòng", nơi con người lắng nghe tiếng Chúa và để Ngài biến đổi cuộc đời mình. Cha chia sẻ rằng nếu trong đời sống người môn đệ không có sự hiện diện của Chúa, nếu tâm hồn chưa được nuôi dưỡng bởi tình yêu và chưa sẵn sàng đón nhận thập giá theo Đức Kitô, thì chưa thể thực sự lên đường. Chỉ khi để Chúa dẫn dắt và lấp đầy tâm hồn, mỗi bước chân ra đi mới trở thành bước chân của người loan báo Tin Mừng. Vì thế, người môn đệ không chỉ bước đi bằng đôi chân nhưng còn bằng một trái tim biết yêu thương, phục vụ và trao ban. Cha mời gọi các em luôn sống sự thật, biết loại bỏ hận thù, ghen ghét và chống đối, để trở nên những chứng nhân mang tình yêu và bình an của Đức Kitô đến cho mọi người.

Kết thúc bài giảng, các khóa sinh dâng lên Thiên Chúa của lễ thiêng liêng là chính đời sống, tâm tình và những quyết tâm của mình, như lời đáp trả tình yêu Ngài trong hành trình bước theo Đức Kitô.


Sau phần Phụng vụ Thánh Thể, Nghi thức Sai đi được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cha chủ sự trao nến sáng cho từng em như lời nhắn nhủ: hãy trở nên ánh sáng của Đức Kitô giữa đời. Tiếp đó, các khóa sinh cùng lặp lại lời tuyên xưng đức tin qua Kinh Tin Kính và lần lượt tiến lên hôn Kinh Thánh với tâm tình yêu mến và tôn kính Lời Chúa.

Nghi thức hôn Kinh Thánh nhắc nhớ các khóa sinh luôn biết gắn bó với Lời Chúa, siêng năng lắng nghe tiếng Ngài và để Lời Chúa trở thành kim chỉ nam dẫn lối trên con đường bước theo Đức Kitô. Sau đó, lễ vật thiêng liêng của các khóa sinh được đốt lên trước bàn thờ Chúa.


Thánh lễ kết thúc vào lúc 10g30, cha Giuse ban phép lành sai đi, cầu xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và gìn giữ các em, để những hạt giống Lời Chúa được gieo vào tâm hồn trong suốt khóa học tiếp tục bén rễ, lớn lên và sinh nhiều hoa trái trong đời sống.

Khóa Giáo lý Tin Mừng đã khép lại, nhưng việc học hỏi và sống Lời Chúa của các em vẫn tiếp tục mỗi ngày. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và ban ơn, để với hành trang là Kinh Thánh và lòng yêu mến Lời Chúa, các em ngày càng trưởng thành trong đời sống thiêng liêng, quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi và trở nên những chứng nhân âm thầm nhưng sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Một số hình ảnh:

Truyền thông Hội dòng
Thông tin khác:
Kính Mừng Mẹ Mân Côi | Sáng Tác: Dấu Chân | Bài Mẫu Dâng Chuỗi
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log