Thứ sáu, 16/10/2026

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm A (Mt 22,15–21)

Cập nhật lúc 20:00 16/10/2026

Tin Mừng: Mt 22,15-21

Của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.


15 Khi ấy, những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. 16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. 17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ?”
18 Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả ! 19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !” Họ liền đưa cho Người một quan tiền. 20 Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” 21 Họ đáp: “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

 
=============
Suy niệm

KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC

WMTGHH – Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mình trở nên khôn ngoan: khôn ngoan để biết cách giải quyết những khó khăn, biết cách ứng xử với người khác và biết lựa chọn những điều tốt đẹp cho cuộc đời mình. Vì thế, con người không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện bản thân. Tuy nhiên, điều được xem là khôn ngoan theo cách nhìn của con người chưa chắc đã là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Sự khôn ngoan đích thực không chỉ giúp con người thành công hơn trong cuộc sống, mà còn giúp họ biết sống đúng với căn tính của mình là người con thuộc về Thiên Chúa.
Trong Tin Mừng hôm nay, những người Pharisêu tưởng rằng họ đã dùng sự khôn ngoan của mình để làm khó Đức Giêsu. Vì ghen tị trước sự yêu mến của dân chúng dành cho Người, họ tìm cách gài bẫy qua câu hỏi: “Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?”. Đối với họ, đây không phải là một câu hỏi để tìm kiếm sự thật, nhưng là một toan tính nhằm đẩy Đức Giêsu vào thế khó. Nếu Người trả lời “có”, họ có thể tố cáo Người đứng về phía chính quyền Rôma; còn nếu Người trả lời “không”, họ có thể kết án Người chống lại Xê-da.
Nhưng Đức Giêsu không để mình bị cuốn vào những tính toán ấy. Người thấu suốt lòng người và nhận ra ý định không ngay chính đằng sau câu hỏi. Bằng sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa, Người đã đưa họ trở về với sự thật: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Câu trả lời ấy không chỉ giải quyết một vấn đề trước mắt nhưng còn nhắc nhở mỗi người rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời là biết đặt Thiên Chúa vào vị trí trung tâm, bởi mọi sự chúng ta có đều phát xuất từ Người.
Lời sách Huấn Ca nhắc nhở chúng ta: “Đừng tự cao tự đại kẻo ngã mà chuốc lấy tủi hổ vào thân. Đức Chúa sẽ phơi bày những bí ẩn của con và hạ bệ con giữa nơi công hội, vì con không bước đi trên đường kính sợ Đức Chúa và lòng con đầy những mưu gian” (Hc 1,30). Những người Pharisêu xưa vốn là những người am hiểu Kinh Thánh, nhưng họ đã không để Lời Chúa biến đổi tâm hồn. Họ dùng sự hiểu biết của mình không để tìm kiếm chân lý, mà để bảo vệ ý riêng và những toan tính cá nhân. Họ tưởng mình đang làm chủ tình thế, nhưng chính sự khôn ngoan theo kiểu con người lại khiến họ không nhận ra Đấng đang đứng trước mặt mình.
Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại chính mình. Có khi nào trong cuộc sống, chúng ta cũng đang tìm kiếm một thứ khôn ngoan giống như những người Pharisêu xưa: biết tính toán để bảo vệ mình, biết lựa lời để tránh mất lòng, biết im lặng khi điều đó có lợi cho bản thân, nhưng lại khó đón nhận sự thật khi sự thật ấy chạm đến những giới hạn của mình?
Đôi khi, điều làm chúng ta xa Chúa không phải là những lỗi lầm lớn lao, nhưng lại là những điều rất nhỏ trong đời sống hằng ngày: một sự tự ái khi được góp ý, một thái độ khó chịu trước người có cách nghĩ khác mình, một sự so đo khi thấy người khác được yêu thương hay được tín nhiệm hơn mình, hoặc một sự mệt mỏi khiến ta dần đánh mất niềm vui trong bổn phận được trao phó. Chính trong những điều nhỏ bé ấy, Chúa vẫn đang mời gọi chúng ta học lấy sự khôn ngoan của Người.
Khôn ngoan đích thực không phải là biết cách để mình luôn đúng, nhưng là biết để Chúa sửa đổi; không phải là tìm cách tránh khỏi mọi khó khăn, mà là nhận ra Chúa đang hiện diện và dẫn dắt mình trong từng hoàn cảnh. Đó là sự khôn ngoan giúp con người sống chân thành hơn, biết yêu thương hơn và quảng đại hơn trong từng lựa chọn của cuộc đời.
Cách riêng với người sống đời thánh hiến, đặc biệt là người nữ tu Mến Thánh Giá, sự khôn ngoan ấy không phải là điều gì xa vời, nhưng được thể hiện trong chính những chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày: biết nhường nhịn thay vì tranh phần hơn, biết lắng nghe thay vì áp đặt, biết tha thứ thay vì giữ lại tổn thương, biết âm thầm phục vụ ngay cả khi không được nhìn nhận. Theo linh đạo Mến Thánh Giá, đó cũng là cách người nữ tu bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh, nhận ra tình yêu của Chúa trong những hy sinh âm thầm và trao ban chính mình cho anh chị em. Để có được sự khôn ngoan ấy, người nữ tu cần nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện và sự kết hợp sâu xa với Chúa qua những khoảnh khắc riêng tư với Người. Chính trong tương quan thân tình với Người, tâm hồn được thanh luyện khỏi những tính toán riêng tư, biết đón nhận những khác biệt trong cộng đoàn, biết nhận ra sự yếu đuối của mình để khiêm tốn tín thác vào tình yêu Chúa. Nhờ đó, người nữ tu có thể trung thành bước đi trong ơn gọi và để tình yêu Đức Kitô thúc bách mình ra khỏi chính mình, đến với những con người đang cần được yêu thương.
Trong ngày Khánh nhật Truyền giáo, Hội Thánh mời gọi mỗi người ý thức rằng loan báo Tin Mừng không chỉ bắt đầu từ những công việc lớn lao, nhưng trước hết từ chính đời sống được biến đổi bởi Đức Kitô. Một lời nói chân thành, một sự kiên nhẫn trước người khác, một cử chỉ yêu thương, một thái độ phục vụ âm thầm… đều có thể trở thành dấu chỉ để người khác nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi để sự khôn ngoan của Người hướng dẫn, mỗi chúng ta được mời gọi trở thành những chứng nhân mang ánh sáng Tin Mừng đến cho thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, như lời sách Khôn Ngoan nhắc nhở: Đức Khôn Ngoan của Chúa có sức đổi mới mọi sự, ngự vào những tâm hồn thánh thiện và biến đổi họ trở nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên những người cộng tác trong sứ mạng của Người (x. Kn 7,27). Xin Chúa cho con mỗi ngày biết yêu mến Chúa hơn, biết tìm kiếm sự khôn ngoan đích thực và để Chúa hướng dẫn mọi chọn lựa trong cuộc đời con. Xin ban cho con một trái tim thuộc trọn về Chúa, một đôi chân sẵn sàng lên đường trong yêu thương và phục vụ, để qua đời sống của con, mọi người có thể nhận ra dung mạo Đức Kitô đang hiện diện và hoạt động giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Lớp Thần học K7
Thông tin khác:
Giới Thiệu Các Nữ Tu Tuyên Khấn Trọn Đời Và Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng 15/10/2026
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log