Thứ sáu, 25/09/2026

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm A

Cập nhật lúc 14:55 25/09/2026

Tin Mừng: Mt 21,28-32

Nó hối hận, nên lại đi. Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.


28 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao ? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho’. 29 Nó đáp: ‘Con không muốn!’ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: ‘Thưa ngài, con đây!’ nhưng rồi lại không đi. 31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy”.
============

Suy Niệm
LỜI MỜI GỌI HOÁN CẢI
 
WMTGHH – Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta nhận ra rằng lời nói và hành động của con người không phải lúc nào cũng đi cùng một hướng. Có những người biết nói những điều tốt đẹp, hiểu nhiều điều đúng đắn, nhưng đời sống lại chưa thực sự phản chiếu những điều mình xác tín. Ngược lại, có những người từng yếu đuối, từng lầm lỗi, nhưng nhờ biết nhìn nhận sự thiếu sót của mình mà can đảm thay đổi. Thiên Chúa không chỉ nhìn vào quá khứ của con người, nhưng Người nhìn vào một trái tim biết trở về. Đó cũng chính là điều Đức Giê-su muốn mặc khải cho chúng ta qua dụ ngôn hai người con trong Tin Mừng hôm nay.
Một người cha có hai người con. Ông đến với người con thứ nhất và nói: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Anh thẳng thắn trả lời: “Con không muốn!” Nhưng sau đó, anh hối hận và đi làm. Người cha cũng đến với người con thứ hai và nói như vậy. Anh đáp: “Thưa ngài, con đây!”, nhưng rồi lại không đi.
Qua dụ ngôn ấy, Đức Giê-su đặt ra một câu hỏi tưởng như đơn giản: “Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Câu trả lời của họ cũng chính là điều Chúa muốn mỗi người nhận ra: giá trị của một lời đáp trả không nằm ở vẻ đẹp của lời nói, nhưng ở sự trung thành trong hành động.
Dụ ngôn được Đức Giê-su kể trong bối cảnh Người đối thoại với các thượng tế và kỳ mục trong dân. Đây là những người hiểu biết Lề Luật, gìn giữ truyền thống và có trách nhiệm hướng dẫn dân chúng trong đời sống đức tin. Tuy nhiên, Tin Mừng cho thấy một nguy cơ vẫn luôn có thể xảy ra: con người có thể rất gần với những điều thuộc về Thiên Chúa, nhưng trái tim lại chưa thật sự để Người biến đổi. Khi lề luật chỉ còn là những quy định bên ngoài, con người có thể biết điều đúng mà chưa chắc đã sống điều đúng với một tình yêu chân thành. Chính vì thế, Đức Giê-su đã nói với các thượng tế và kỳ mục: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 21,31).
Câu nói ấy không nhằm đề cao tội lỗi, nhưng mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa. Những người bị xem là tội lỗi trong xã hội thời bấy giờ lại biết khiêm tốn đón nhận lời mời gọi hoán cải. Họ nhận ra sự yếu đuối của mình và mở lòng để được tha thứ, chữa lành. Ngược lại, những người tưởng như gần Thiên Chúa hơn lại có thể gặp một trở ngại khác: sự tự mãn. Họ giống như người con thứ hai trong dụ ngôn, có một lời thưa rất đẹp nhưng lại thiếu một bước chân thực sự đi theo ý muốn của cha.
Lời Chúa hôm nay cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại chính mình. Hình ảnh của các thượng tế và kỳ mục năm xưa không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng có thể hiện diện trong chính những góc khuất của tâm hồn mỗi người. Dù là giáo dân, tu sĩ hay giáo sĩ, tất cả chúng ta đều có thể rơi vào cạm bẫy của sự tự mãn thiêng liêng. Chúng ta có thể nói về tình yêu, sự tha thứ và lòng bao dung của Thiên Chúa, nhưng lại khó đón nhận những giới hạn và yếu đuối của người bên cạnh. Chúng ta dễ nhận ra thiếu sót nơi người khác: một chị em chưa chu toàn bổn phận, một bạn trẻ chưa có thái độ nghiêm trang trong nhà thờ, hay một ai đó có lời nói, hành động chưa phù hợp. Nhưng đôi khi chúng ta quên rằng chính mình cũng đang cần được Chúa thanh luyện và đổi mới mỗi ngày.
Tin Mừng hôm nay không mời gọi chúng ta đứng về phía người con nào để xét đoán, nhưng mời gọi chúng ta khiêm tốn trở về với Chúa. Điều đáng quý nơi người con thứ nhất không phải vì anh chưa từng sai lỗi, nhưng vì anh đã biết hối hận và quay trở lại. Thiên Chúa không chờ đợi nơi chúng ta một sự hoàn hảo không thể có, nhưng Người mong gặp một tâm hồn biết mở ra trước tình yêu và lòng thương xót của Người.
Lạy Chúa, hình ảnh những con người xưa kia đã khước từ lời mời gọi của Chúa vẫn có thể phản chiếu nơi chính tâm hồn con. Qua Lời Chúa hôm nay, xin giúp con biết nhìn lại mình, biết can đảm nhận ra những yếu đuối và những điều chưa đẹp vẫn còn nơi con, để thực sự trở về và được giao hòa với Chúa cùng anh chị em qua Bí tích Hòa giải – hồng ân Chúa trao ban bằng chính tình yêu và sự hy sinh của Người.
Xin cho Lời Chúa bén rễ sâu trong tâm hồn con, để lời nói, việc làm và đời sống của con không chỉ dừng lại ở những điều tốt đẹp bên ngoài, nhưng trở thành chứng tá sống động cho một Thiên Chúa yêu thương, bao dung và luôn chờ đợi con người trở về. Xin cho con biết bước đi trong sự hoán cải mỗi ngày, để luôn biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa, đón nhận tình yêu cùng ơn cứu độ Người dành cho những ai thành tâm trở về. Amen.
M. Thu Anh – Lớp Thần học K7
Thông tin khác:
Kính Mừng Mẹ Mân Côi | Sáng Tác: Dấu Chân | Bài Mẫu Dâng Chuỗi
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log