
Tin Mừng: Mt 13,44-52
"Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy."
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?” Họ đáp: “Thưa hiểu.” Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”
*********************
BÁN TẤT CẢ ĐỂ MUA CHO ĐƯỢC KHO TÀNG
WMTGHH - Có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả cuộc đời. Có những khám phá khiến con người sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ lấy điều quý giá nhất. Lời Chúa của Chúa Nhật XVII Thường Niên năm A nói với chúng ta về sự khám phá tuyệt vời và xác quyết mạnh mẽ ấy.
Bài đọc thứ nhất kể về vua Salômôn. Trước mặt Thiên Chúa, ngài không xin quyền lực, giàu sang hay trường thọ, nhưng xin ơn khôn ngoan để phân định điều thiện và điều ác. Chính vì chọn điều đẹp lòng Chúa, vua lại được ban thêm nhiều điều khác. Người môn đệ cũng vậy: khi biết đặt Nước Trời lên trên hết, Thiên Chúa không để họ thiếu điều gì cần thiết cho hành trình nên thánh.
Thánh Phaolô, trong thư Rôma, còn khẳng định một niềm hy vọng lớn lao: "Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người." Kể cả những thử thách, thất bại, hiểu lầm hay những đêm tối nội tâm cũng có thể trở thành phương thế thanh luyện đức tin và lòng mến Chúa nơi mỗi người được trở nên tinh tuyền hơn, cũng như Thánh Giá không phải là dấu chấm hết, nhưng là con đường dẫn tới sự sống và vinh quang phục sinh.
Cách đặc biệt, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể hai dụ ngôn thật ngắn nhưng vô cùng sâu sắc: người nông dân tìm được kho tàng chôn trong ruộng và người thương gia gặp được viên ngọc quý. Cả hai đều có chung một quyết định không do dự, một hành động dứt khoát: "vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua cho được". Điều đáng chú ý không phải là họ đã bán bao nhiêu, nhưng là niềm vui khi được từ bỏ. Khi đã gặp được điều tuyệt đối, mọi giá trị khác tự nhiên trở nên nhỏ bé, không đáng kể. Người ta không còn tiếc nuối vì những gì đã mất, nhưng hân hoan vì điều mình đã tìm thấy. Có một trăn trở lớn là nhân vật trong dụ ngôn thì bán tất cả để mua kho tàng, còn nhiều người hôm nay lại bán kho tàng để mua những điều sẽ qua đi. Đó cũng là hình ảnh của không ít Kitô hữu hôm nay. Đó là những người từ khi còn nhỏ đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, được học giáo lý, được tham dự Thánh lễ, được nghe Lời Chúa. Họ đang sở hữu một kho tàng vô giá là đức tin, nhưng theo năm tháng, kho tàng ấy dần bị phủ kín bởi lớp bụi của cuộc sống. Người ta bận kiếm tiền hơn là tìm kiếm Thiên Chúa; chăm chút cho sự nghiệp hơn là chăm sóc đời sống thiêng liêng; dành nhiều giờ cho mạng xã hội nhưng chỉ dành vài phút cho việc cầu nguyện. Đức tin vẫn còn đó, nhưng chỉ còn như một kỷ niệm hơn là sức sống. Chính vì không còn nhận ra giá trị của kho tàng, con người dễ dàng bán rẻ đức tin để đổi lấy những điều chóng qua: một chút danh vọng, một chút hưởng thụ, một chút tiện nghi hay sự an toàn cho bản thân. Thay vì bán tất cả để mua kho tàng, họ lại bán kho tàng để mua những điều chóng qua. Đó là bi kịch của một đức tin đã nguội lạnh.
Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, lời Chúa hôm nay còn vang lên như một sự thức tỉnh. Chúng ta đã từ bỏ rất nhiều để bước theo Đức Kitô. Nhưng điều gì đã giữ chúng ta ở lại với đời dâng hiến suốt bao năm qua? Là tình yêu dành cho Đức Kitô, hay chỉ là thói quen của nếp sống tu trì? Nếu Đức Kitô không còn là "Viên Ngọc Quý", đời tu sẽ dần trở thành những công việc phải hoàn thành, những luật lệ phải giữ, những hy sinh phải chịu đựng. Chỉ khi trái tim còn bị chinh phục bởi tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, người tu sĩ mới có thể sống lời khấn với niềm vui và lòng tự do. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta mỗi ngày biết khám phá lại "kho tàng" mình đã chọn, để đời sống của người nữ tu Mến Thánh Giá trở thành một chứng tá sống động: Đức Kitô là Kho Tàng duy nhất không bao giờ mất, là Viên Ngọc Quý đáng để hiến dâng cả cuộc đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin đánh thức nơi chúng con niềm vui của ngày đầu gặp Chúa. Xin đừng để kho tàng đức tin bị chôn vùi dưới những lo toan của cuộc sống hay những thói quen nguội lạnh. Xin cho mỗi ngày sống của người nữ tu Mến Thánh Giá trở thành lời chứng rằng: Chỉ có Chúa là Kho Tàng duy nhất đủ lấp đầy trái tim con người. Amen.
Cộng đoàn Hà Thạch
*********************
KHO BÁU TRONG RUỘNG CUỘC ĐỜI
Một bộ phim tài liệu nổi tiếng mang tên “The Heart of Nuba” của đạo diễn Kenneth Carlson, phát hành năm 2016, kể câu chuyện lay động lòng người về bác sĩ Tom Catena, một bác sĩ người Mỹ đã từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao, mức lương triệu đô và cuộc sống xa hoa tại New York để đến phục vụ tại vùng núi Nuba xa xôi, nghèo đói và bị tàn phá bởi chiến tranh ở Sudan. Nhiều người cho rằng ông điên rồ khi “bán” đi tất cả tương lai rực rỡ để đổi lấy một cuộc sống hiểm nguy, thiếu thốn trăm bề. Nhưng khi được hỏi, bác sĩ Tom chỉ mỉm cười chia sẻ rằng với công việc này ông đã tìm thấy một niềm vui nội tâm, một sự bình an sâu thẳm khi được chạm vào Đức Kitô nơi những bệnh nhân nghèo khổ. Bác sĩ Tom đã tìm thấy “kho báu” của đời mình, và mọi danh vọng trần gian bỗng chốc trở nên nhẹ tênh.
Như vậy, bác sĩ Tom là minh chứng sống động cho bài Tin Mừng Chúa nhật 17 Thường niên năm A hôm nay. Đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu (Mt 13, 44-52) mở ra trước mắt chúng ta hình ảnh sống động về Nước Trời được ví như kho báu và viên ngọc quý. Một bên là người nông dân tình cờ cuốc đất và bất ngờ bắt gặp kho báu; một bên là hành trình của người thương gia chủ động, miệt mài đi tìm ngọc đẹp. Dù ở hoàn cảnh khác nhau nhưng khi đã nhận ra giá trị của Nước Trời, cả hai đều gặp nhau ở một điểm chung là niềm vui vỡ òa và hành động dứt khoát “bán tất cả những gì mình có để mua cho bằng được”.
Chúa Giêsu dùng hình ảnh vật chất thế gian không phải để định giá Nước Trời, mà là để mượn cái hữu hạn nói lên cái vô hạn. Kho báu hay viên ngọc quý ở đời, suy cho cùng, chỉ mang tính tạm thời và là phương tiện. Chúng có thể mang lại sự thỏa mãn nhất thời, nhưng chưa bao giờ và không bao giờ lấp đầy được khát vọng bình an đích thực, khát vọng vĩnh cửu vốn đã được Thiên Chúa khắc sâu vào tâm khảm con người. Nước Trời mới là cùng đích, là thực tại vĩnh cửu mà mọi giá trị trần thế chỉ là chiếc bóng. Thường Thiên Chúa giấu lại kho tàng sau khi đã chỉ cho ta thấy. Nó chỉ có thể thuộc về ta sau khi ta đã bền bỉ và chịu đựng khổ đau để có khả năng lãnh nhận kho báu ấy.
Để có được kho báu, người nông dân phải chấp nhận mua cả thửa ruộng đầy bùn lầy và cỏ lùng. Cũng vậy, để có được Chúa và sự bình an của Ngài, chúng ta không thể chọn một cuộc đời giả định hoàn hảo khác. Chúng ta phải đón nhận chính cuộc đời hiện tại của mình với cả những vết sẹo quá khứ, những giới hạn của bản thân và những người xung quanh. Chúng ta cũng cần vất đi những thói quen không tốt, những thú vui thường xâm chiếm lòng ta mà không thỏa mãn tâm hồn chúng ta. Trong những sóng gió cuộc đời, chúng ta phải nhớ đến kho báu Nước Trời đã tìm thấy cho đến khi được gặp lại.
Bác sĩ Tom Catena trong câu chuyện trên, một con người thời hiện đại dám “bán đi tất cả” sự nghiệp, danh vọng, tiền tài để mua lấy kho báu vĩnh cửu là sự phục vụ những người nghèo khổ và bình an trong Chúa, câu chuyện cuộc đời ông còn là câu trả lời xác đáng cho câu hỏi của Chúa Giêsu: “Được cả thế gian mà đánh mất chính mình, nào có ích gì?” Tuy nhiên, câu hỏi ấy vẫn vang vọng như một lời tỉnh thức cho hành trình đức tin của mỗi chúng ta hôm nay. Liên hệ với đời sống đức tin thường nhật, chúng ta thường rơi vào cái bẫy của việc tích trữ những viên ngọc giả của trần thế: tiền tài, danh vọng, địa vị, hay những thú vui mau qua. Chúng ta nhân danh sự ổn định để từ chối dấn thân, nhân danh sự bận rộn để khước từ thời gian cho Chúa và tha nhân. Bài học “bán hết những gì mình có” không đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ mọi của cải vật chất một cách cực đoan, nhưng là một lời mời gọi từ bỏ sự quyến luyến lệch lạc, từ bỏ cái tôi ích kỷ và những thói quen cản trở ta đến với Chúa. Để có được viên ngọc quý Nước Trời, đôi khi chúng ta phải chấp nhận bán đi một chút thời gian nghỉ ngơi để đến với Chúa, bán đi một chút tiện nghi để chia sẻ với người túng thiếu, và bán đi cái tôi tự ái để học cách tha thứ.
Ước mong sao qua Lời Chúa hôm nay, mỗi người trong chúng ta biết tái định vị lại các giá trị trong cuộc sống. Xin cho chúng ta có đủ khôn ngoan để nhận ra đâu là phương tiện, đâu là mục đích. Khi chúng ta nhận ra kho báu Nước Trời, nhận ra Chúa là tất cả, xin cho chúng ta có đủ can đảm để buông bỏ, “bán đi” những thứ tạm thời và ôm trọn, “mua lấy” thực tại vĩnh cửu. Bởi vì, khi ta dám đặt Chúa làm gia nghiệp duy nhất, ta không hề mất đi, mà là đang sở hữu một kho báu không bao giờ hư nát, một nguồn bình an đích thực mà thế gian không thể ban tặng và cũng không thể cướp mất.
Cộng đoàn Vân Thê Hà Lộc
*********************
Sự Chọn Lựa Của Nữ Tu Mến Thánh Giá Mỗi ngày, con người đều đứng trước biết bao ngã rẽ: chọn điều mình thích hay điều mình cần, chọn sống cho bản thân hay sống cho Chúa, chọn sống theo Thần Khí hay sống theo xác thịt, chọn những giá trị chóng qua hay những giá trị vĩnh cửu.
Tin Mừng hôm nay kể về người ngư phủ ngồi bên bờ biển, cẩn thận lựa từng con cá sau mẻ lưới. Hình ảnh ấy không chỉ nói về ngày phán xét của Thiên Chúa, mà còn gợi lên một lời mời gọi rất thực tế: mỗi ngày, chính chúng ta cũng đang được mời gọi biết lựa chọn điều đẹp lòng Chúa giữa muôn vàn chọn lựa của cuộc sống.
Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, đời tu không phải là đánh mất tự do, nhưng là sử dụng tự do ấy để chọn điều quý giá nhất.
Giữa một thế giới đề cao danh vọng, tiền tài và hưởng thụ, chúng tôi chọn bước theo Đức Kitô.
Giữa vô vàn cơ hội để sống theo ý riêng, chúng tôi chọn sống theo Thánh Ý Thiên Chúa.
Giữa biết bao tình yêu của trần thế, chúng tôi chọn một mình Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là Đấng chiếm trọn trái tim mình.
Đó không phải là một sự từ bỏ miễn cưỡng, nhưng là một chọn lựa phát xuất từ tình yêu.
Chúng tôi chọn đời sống khiết tịnh để trái tim được thuộc trọn về Chúa.
Chúng tôi chọn đời sống khó nghèo để nhận ra Thiên Chúa là gia nghiệp duy nhất.
Chúng tôi chọn đời sống vâng phục để mỗi ngày học cách để Ý Chúa lớn lên, còn ý riêng mình nhỏ lại.
Là người phụ nữ, chúng tôi cũng yêu cái đẹp. Nhưng vẻ đẹp mà đời tu hướng tới không nằm ở những bộ trang phục lộng lẫy hay những lớp phấn son làm nổi bật dung nhan, mà là vẻ đẹp của một tâm hồn được Chúa biến đổi.
Tu phục trở thành dấu chỉ của một tình yêu đã được hiến dâng.
Lòng khiêm nhường là lớp phấn làm khuôn mặt rạng ngời.
Sự chân thành là nét son bền đẹp nhất.
Đức đơn sơ là vẻ đẹp không bao giờ phai nhạt.
Và lòng bác ái chính là hương thơm âm thầm lan tỏa trong đời sống hằng ngày.
Theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh cũng là chấp nhận những chọn lựa đi ngược với não trạng của thế gian.
Chọn thinh lặng giữa những ồn ào.
Chọn hiệp nhất giữa những chia rẽ.
Chọn yêu thương giữa những vô cảm.
Chọn tha thứ giữa những tổn thương.
Chọn chân thành giữa những tính toán.
Chọn phục vụ thay vì được phục vụ.
Chọn Thập Giá giữa những hào nhoáng của thế gian.
Những chọn lựa ấy không làm người nữ tu nghèo đi, nhưng làm tâm hồn trở nên tự do hơn. Bởi chỉ khi dám buông bỏ những gì chóng qua, chúng ta mới có đôi tay đủ rộng để đón lấy điều vĩnh cửu.
Mỗi lời khấn không phải là một sự giới hạn, nhưng là một lời "xin vâng" được lặp lại mỗi ngày. Mỗi hy sinh âm thầm không phải là một mất mát, nhưng là một minh chứng rằng Đức Kitô đáng để chúng ta trao hiến cả cuộc đời.
Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình. Điều gì đang chiếm chỗ trong trái tim tôi? Tôi đang chọn điều gì mỗi ngày? Tôi đang để những giá trị Tin Mừng dẫn lối, hay đang để mình bị cuốn theo những hấp dẫn của thế gian?
Xin cho mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá luôn trung thành với chọn lựa đầu tiên của đời mình: chọn Chúa, chọn Thập Giá và chọn tình yêu cứu độ của Đức Kitô. Để giữa một thế giới không ngừng đổi thay, đời sống thánh hiến vẫn là một chứng từ âm thầm nhưng mạnh mẽ rằng: chỉ mình Thiên Chúa là đủ.
Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, xin gìn giữ trái tim chúng con luôn trung thành với lời đáp trả năm xưa. Xin cho chúng con mỗi ngày biết chọn Chúa hơn chính mình, chọn yêu thương hơn ích kỷ, chọn hy sinh hơn hưởng thụ, chọn Thập Giá hơn vinh quang thế gian. Xin cho đời sống chúng con trở nên một chứng tá sống động về tình yêu của Đấng đã yêu và hiến mình vì nhân loại. Amen.
Học viện Mến Thánh Giá Hưng Hóa