
Tin Mừng: Mt 10, 26-33
“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.
“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.
“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời”.
*********************
ĐỪNG SỢ
WMTGHH - Cuộc sống luôn cho ta những nỗi sợ: sợ cô đơn, sợ bệnh tật, sợ chết, sợ bị nhìn thấu, sợ bị phán xét, sợ sống thật sẽ không còn chỗ đứng trong xã hội... Giữa một cuộc sống đầy bất an, sợ hãi như vậy, con người rơi vào tình trạng mất bình an và tự do. Vì thế, Chúa Giêsu đã khuyên các môn đệ: “Đừng sợ”.
Đầu tiên, Chúa nói với các ông: “Đừng sợ người đời” (c.26), “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn” (c.28). Chúa Giêsu biết rằng vì danh Thầy, vì Tin Mừng được loan truyền, các môn đệ sẽ bị người đời chống đối, hiểu lầm, bách hại, thậm chí còn mất mạng sống. Nhưng Người khẳng định với các môn đệ rằng: sự sống thật, bình an thật không kết thúc nơi trần gian này. Thật thế, khi nhìn vào lịch sử Giáo Hội, ta có thể thấy biết bao người đã hy sinh làm chứng cho Tin Mừng bằng chính mạng sống mình. Các ngài không phải là những người không sợ đau, sợ chết, thậm chí có lúc yếu đuối chối bỏ đức tin. Nhưng thay vì ở mãi trong nỗi sợ đó, các ngài đã đặt tất cả nơi tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh, để chính nơi Đức Kitô, các ngài tìm được sức mạnh vượt qua mọi rào cản nơi trần gian, nhận lãnh vinh quang Thiên Chúa hứa ban.
Nếu nỗi sợ của các Kitô hữu thời xưa gắn liền với việc bắt bớ, tra tấn và giết chết, thì nỗi sợ ngày nay là sợ mất an toàn, mất tự do, mất công việc, địa vị; sợ bị kiểm soát, sợ tương lai bấp bênh, sợ mất các mối quan hệ, sợ bị loại trừ, sợ lệch khỏi guồng quay của xã hội nếu dám sống thật và trung thành với những giá trị của Tin Mừng.
Bên cạnh đó, con người ngày nay còn sợ những điều tưởng chừng rất nhỏ như: nhiều người sợ điện thoại hết pin, sợ mất mạng Wi-Fi, sợ không vào được Zalo, TikTok, Facebook, sợ mất kết nối với thế giới xung quanh. Khi không online được, con người thấy mình lạc lõng, bồn chồn, khó chịu vì không được tương tác. Nhiều người thức khuya lướt web, mở điện thoại ngay khi vừa thức dậy để theo dõi 24/24 giờ, hầu biết được ngay những thông báo mới, những tin “hot trend” bên ngoài. Dần dần, chúng chi phối con người, khiến con người làm nô lệ cho chúng. Con người sợ mất kết nối Internet nhưng lại không để tâm kết nối với Chúa; con người có thể ngồi hàng giờ lướt web nhưng lại không thể thinh lặng vài phút cầu nguyện, lắng nghe tiếng Chúa, hay gặp gỡ trực tiếp người bên cạnh để trò chuyện, cảm thấu nhau.
Nhìn lại hành trình đời mình: tôi nhận thấy điều gì đang chi phối, làm cho tôi sợ hãi, và điều gì đang ngăn cản tôi đến với Chúa?
Chúa nói: “Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”.
Giữa một thế giới mà giá trị con người được đo bằng những lượt xem, lượt thích (like), độ tương tác trên mạng xã hội, Chúa cho ta biết giá trị con người không nằm ở việc đó, nhưng đến từ việc thuộc trọn về Ngài. Dù trên mạng ta có nổi tiếng, có nhiều lượt xem, nhiều lượt bình luận (comment) đến mấy, tất cả những điều đó rồi cũng sẽ qua đi và trôi vào quên lãng; nhưng trước mặt Chúa, ta sẽ không bao giờ bị lãng quên. Nhận ra được điều này, ta sẽ cảm nhận được Chúa luôn quan tâm đến ta từng giây phút. Từ đó, ta sẽ không phải tìm kiếm sự bình an ở bất cứ đâu ngoài Chúa.
Khi đặt trọn niềm tin nơi Chúa, ta được mời gọi sống chứng tá cho Chúa trong thế giới công nghệ này: “Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (c.32). Như thánh Carlo Acutis, ngài là vị thánh trẻ của thời đại công nghệ, đã nghe tiếng gọi của Chúa và dâng hiến cả tuổi trẻ để loan truyền tình yêu Chúa bằng phương tiện hiện đại.
Còn tôi, khi sống trong thế giới hiện đại này, mỗi ngày tôi dành bao nhiêu thời gian cho Internet, bao nhiêu thời gian cho Chúa?
Tôi có biết biến công nghệ thành phương tiện để loan báo tình yêu Chúa, hay chỉ biết dùng nó để thỏa mãn bản thân và bị lệ thuộc vào nó?
Lạy Chúa, chúng con có quá nhiều nỗi sợ đang cản trở chúng con trên đường theo Chúa. Xin Chúa cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa luôn che chở, bao bọc chúng con, giúp chúng con vượt qua mọi khó khăn, sợ hãi, để từ đó, có Chúa, chúng con sẽ luôn tự tin và vững bước theo Chúa đến cùng. Amen.
Học viên Lớp Thần Học K6