Thứ tư, 20/05/2026

Bông Hoa Thừa Sai

Cập nhật lúc 15:22 20/05/2026


WMTGHH - Khi nói đến bông hoa ta đều thấy những giá trị của nó, hoa không chỉ để nhìn ngắm, trang trí nhưng nó còn mang trong mình một sứ mạng tỏa hương cho đời. Hoa luôn rực rỡ, luôn nhẹ nhàng mà thanh cao, luôn khoe sắc trong vườn hoa thiên nhiên. Bông hoa không chọn đất tốt để nở, không chọn lựa nơi đẹp để sống nhưng chỉ cần ánh nắng ấm áp để vươn lên và làm đẹp cho cuộc đời. Cũng vậy, Bông Hoa Thừa Sai với hình ảnh biểu tượng cho những người môn đệ mang trong mình thao thức đến với muôn người, cùng với đó là sứ mạng nối kết và gieo mầm yêu thương đến tận cùng trái đất và Hoa Thừa Sai sẽ nở rộ nơi những mảnh đất đang chờ hoa đến.
Bông hoa thừa sai mang trong mình một sự hòa quyện độc đáo mà đậm nét đẹp dịu dàng, thanh thoát của sự hiện diện và một sức sống mãnh liệt, kiên cường trước mọi nghịch cảnh. Như hoa kia sẵn sàng nở tươi mọi nơi được mang đến, hạt rơi xuống đất và tiếp tục những bông hoa khác vươn lên tỏa hương khoe sắc. Bông hoa thừa sai cũng sẵn sàng ra đi và nở hoa nơi được đặt để, muốn được như vậy hoa cần ra khỏi vùng đất quen thuộc: đó có thể là nơi từng gắn bó, nơi đã làm được bao điều cho Chúa và tha nhân, nơi ươm mầm những thao thức còn dang dở, nơi mà sự thân thiện quý mến của bao người dành cho.
Hãy ra đi để đến với những vùng đất mới lạ, để khám phá những sức sống tiềm tàng trong những mảnh đất khác nữa để cùng khơi lên những nụ mầm còn e ấp, còn chôn vùi trong lòng đất bấy lâu. Hoa sẵn sàng đến với muôn vàn mảnh đất khác nhau dẫu là cằn cỗi nghèo nàn, dẫu là khô cằn sỏi đá, dẫu là vách núi cheo leo hay trên sườn dốc nhỏ, dưới thung lũng sâu hay trên bờ suối mát. Chấp nhận tất cả để cắm rễ sâu thật sâu và cư ngụ tại đó, tận dụng được chỉ một ít đất hoa cũng có thể lớn lên khoe sắc dưới ánh nắng bình minh.
Như thế tận dụng mọi nhịp sống, mọi nơi và mọi môi trường để hoa thừa sai ngày một nở rộ nơi được gieo đến như thánh Phanxicô có nói “Hãy nở hoa nơi bạn được gieo trồng”. Hoa ý thức mình đang ở đâu và nơi mình thuộc về để mỗi ngày sống hết mình hầu mong làm sinh ích cho đời. Bởi đâu mà hoa ngày một lan tỏa hương thơm ngát như vậy, tất cả chỉ vì tình yêu; một tình yêu Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân hết tình. Hoa mang trong mình sức sống kiên cường và một khả năng thích nghi tốt; hoa hút lấy dưỡng chất nơi vùng đất mới là khi học hỏi về ngôn ngữ, văn hóa, những phong tục tập quán và hoa hòa mình vào đời sống của người dân bản địa. Hoa nở nụ cười thật tươi giữa những gian khó, luôn giữ vững niềm vui và niềm hy vọng để làm chỗ dựa tinh thần cho tha nhân.
“Hoa đẹp không chỉ ở sắc mà còn ở hương” (Châm ngôn dân gian), sắc hoa với vẻ đẹp thanh cao thu hút bao người ngắm nhìn nhưng hương hoa còn mang vẻ đẹp làm say đắm tâm hồn con người. Đó là sắc hương nơi những tâm hồn sống cuộc đời dâng hiến đẹp đẽ và đáng trân quý: suốt cuộc đời sống sự hiện diện âm thầm qua việc phục vụ, hy sinh quên mình, quảng đại dấn thân cho sứ mạng. Hương hoa lan tỏa đến muôn nơi, hương thơm của sự lắng nghe, của sự thấu hiểu và hương thơm của sự đồng cảm, sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Bông hoa thầm lặng đó ngày đêm tỏa hương tô đẹp cho cuộc đời, làm cho cuộc sống thêm phong phú muôn màu và như thế để thấy rằng “Nơi nào hoa nở, nơi đó hy vọng cũng nảy nở” (Lady Bird Johnson).
Bông hoa nhỏ bé ngắn ngủi, mau tàn phai nhưng hương thơm vẫn còn mãi, nó có giá trị đặc biệt trong lòng người ở lại. Bông hoa thừa sai dù có đến bất cứ nơi nào cho dẫu ngắn ngủi nhưng hương thơm luôn còn lưu lại trong biết bao tâm hồn. Sắc hương của lòng bao dung, trắc ẩn; của sự quảng đại, hy sinh âm thầm; của trái tim luôn yêu thương vô vị lợi. Hoa được mang đến đâu cũng luôn nở rộ tại đó, hoa sống hết khả năng và sống trọn sứ mạng tỏa hương của mình.
Bằng Lăng Tím
 
Thông tin khác:
Ơn Thiên Triệu (16/04/2026)
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log