Thứ tư, 05/08/2026

Họa Ảnh

Cập nhật lúc 07:50 05/08/2026


WMTGHH - Giữa một thế giới vội vã, con người luôn bận rộn với cuộc sống, không ngừng chạy theo những lý tưởng và ước mơ của riêng mình. Nếu được hỏi muốn trở thành một người như thế nào, có lẽ ai cũng có rất nhiều điều để nói. Có người muốn trở thành một bác sĩ để cứu người, có người khao khát trở thành một ca sĩ nổi tiếng hay một diễn viên được nhiều người yêu thích, hoặc là một người truyền cảm hứng cho người khác. Đối với con, con cũng mang trong mình nhiều khát vọng. Nhưng giữa những ồn ào của cuộc sống vội vã, những hình tượng và tiêu chuẩn mà xã hội đề cao, con đã được gọi sống một lối sống mang tên Mến Thánh Giá. Lối sống ấy không đặt trọng tâm vào việc khẳng định bản thân hay chạy đua với thế gian, nhưng là trở nên họa ảnh của Đức Ki-tô.
Đức cha Lambert là con người say mến Thánh Giá. Ngài luôn khao khát trở nên họa ảnh của Đức Ki-tô - là trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Phương thế để đạt tới sự kết hợp đó là tâm thế sẵn sàng – một tâm thế để Chúa Kitô tiếp tục sứ mạng cứu độ của Ngài nơi mình. Khi thấy tâm tình của Đức cha Lambert và kinh nghiệm thiêng liêng tuyệt vời này, con đã cảm thấy rất xúc động và con nhận ra đích điểm của người nữ tu Mến Thánh Giá là họa lại cuộc đời của Chúa Ki-tô - trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài.
Khi nói về họa ảnh Đức Ki-tô, ban đầu con nghĩ chỉ cần mình nỗ lực, bắt chước là được, nhưng Đức cha Lambert đã khẳng định: “Chúng ta không thể họa lại hình ảnh Chúa Giê-su, nhưng chính Người đến trong chúng ta, ghi khắc trong ta sự phản chiếu nhân tính và thần tính của Người”. Điều này làm con bừng tỉnh và đúng vậy, nếu chỉ bằng sức riêng, con chỉ đang cố tạo nên một hình ảnh của Chúa theo khả năng giới hạn của mình. Nhưng khi để Ngài hành động, chính Ngài sẽ ghi khắc một cách chân thực và rõ nét hình ảnh của Ngài trong con. Như thế, còn hơn cả việc bắt chước Chúa vì chính nguyên mẫu Giê-su được tìm thấy trong con. Con hiểu rằng chẳng phải là do cố gắng của con nhưng là đến từ Chúa; chẳng phải con đã làm gì cho Chúa mà là chính Chúa đã thực hiện công trình của Ngài trong con.
Để trở nên họa ảnh của Đức Ki-tô, bản thân con cần phải hằng ngày thực hiện Hy lễ ban chiều, là tâm thế sẵn sàng: tâm thế sẵn sàng tự nguyện cộng tác trong chương trình của Chúa, tâm thế sẵn sàng làm theo ý Chúa, tâm thế sẵn sàng hy sinh vì tình yêu và tâm thế sẵn sàng để Chúa sử dụng chính cuộc đời con. Trong nhật ký nguyện ngắm, Đức cha Lambert viết: “điều làm tôi vui sướng nhất trong những quan điểm này, đó là Đấng Cứu Thế, khi gặp được tâm thế sẵn sàng cần thiết nơi những con người tông đồ này, thì không chỉ chiếm lấy mọi năng lực tâm hồn họ mà Người còn trở nên chủ nhân của thân xác họ để tiếp tục nơi Người cuộc đời lữ thứ và đau khổ của Người bằng nhiều hy sinh lao nhọc Người vui lòng thực hiện”. Khi suy về điều này, con cảm thấy tâm hồn được mở ra trước một vẻ đẹp kỳ diệu. Một tâm thế sẵn sàng không phải là đánh mất bản thân, nhưng là trao cho Chúa mọi năng lực tâm hồn: trí nhớ, trí hiểu, ý chí, tức là bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. Như thế là dâng cho Chúa tất cả con người và để cho Chúa dùng con, trở thành chủ nhân của con. Một tâm thế sẵn sàng giúp con được kết hợp với Chúa; con không còn hành động với tư cách cá nhân, nhưng là của Chúa. Khi ấy, mọi hoạt động, biến cố trong đời con và cả những hy sinh dù bé nhỏ nhất đều có ý nghĩa vì mang lấy tâm tình, ý hướng và mục tiêu của Chúa. Con nhận ra rằng mọi sự trong con giờ đây không còn chỉ là con, nhưng vì Chúa ở trong con nên tất cả đều mang chiều kích cứu độ.
Chỉ khi khám phá ra ý nghĩa và chiều sâu trong Linh đạo Mến Thánh Giá, con mới có thể kín múc được nguồn ân sủng lớn lao cũng như nhận ra hồng ân tuyệt vời và sứ mạng cao cả mà con lãnh nhận. Được hiểu biết Chúa, yêu mến Chúa và hiến thân trọn vẹn cho Chúa, tức là được nên đồng hình đồng dạng với Ngài bằng tâm thế sẵn sàng và tiếp nối sứ mạng của Chúa.
Giữa thế giới đầy những lựa chọn và khát vọng khẳng định bản thân, con chỉ mong học biết cách sống nhỏ bé trước mặt Chúa, để Người tự do hành động nơi con. Vì điều làm nên vẻ đẹp của đời sống thánh hiến không phải là những điều con làm được, mà là mức độ Chúa sống trong con. Con khao khát trở nên một nữ tu mang đậm chất Mến Thánh Giá – một đời sống thấm đượm tình yêu Thập Giá, âm thầm nhưng cháy sáng và thuộc trọn về Đức Ki-tô. Dẫu chỉ là một họa ảnh nhỏ bé và còn mờ nhạt, con vẫn mong từng ngày được Chúa chạm khắc lên dung mạo của Người nơi cuộc đời con, biến con trở thành khí cụ cho tình yêu Thiên Chúa.
Khuyết danh
Thông tin khác:
Giới thiệu các Ứng sinh Tiên Khấn 12/8/2026
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log