Thứ năm, 25/06/2026

Lúa Chưa Trổ Bông Nhưng Thợ Gặt Đã Đến

Cập nhật lúc 17:26 25/06/2026

WMTGHH - Trên cánh đồng lúa bao la, người nông dân không chỉ xuất hiện khi lúa đã chín vàng, nhưng còn hiện diện ngay từ những ngày đầu hạt giống được gieo xuống đất. Họ kiên nhẫn chăm sóc, tưới nước, bón phân, nhổ cỏ và bảo vệ ruộng lúa khỏi sâu bọ để cây lúa lớn lên khỏe mạnh, hứa hẹn một mùa gặt bội thu.
Sứ mạng của người truyền giáo cũng như thế. Chúa đã gieo hạt giống Tin Mừng vào tâm hồn con người, và Ngài mời gọi chúng ta không chỉ đến khi “lúa chín đầy đồng” để gặt hái, nhưng còn biết hiện diện ngay từ lúc “lúa chưa trổ bông”. Người môn đệ được mời gọi bước vào cánh đồng truyền giáo để trở thành người đồng hành, kiên nhẫn nuôi dưỡng và chăm sóc hạt giống đức tin trong tâm hồn anh chị em mình.
Người truyền giáo không chỉ gieo hạt, nhưng còn vun trồng bằng đời sống bác ái, tưới mát bằng lời cầu nguyện và che chở bằng tình yêu thương, để đến ngày hạt giống Tin Mừng trổ sinh hoa trái. Đó chính là sứ mạng âm thầm nhưng cao quý: gieo, chăm sóc, cầu nguyện và kiên nhẫn chờ đợi mùa gặt đức tin.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu từng nói với các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (Mt 9,37). Lời ấy diễn tả sự cấp bách của mùa gặt và nhu cầu có thêm những người cộng tác trong công trình của Thiên Chúa. Nhưng hôm nay, Chúa còn mời gọi chúng ta đi xa hơn nữa: đến với những nơi mà “lúa chưa trổ bông”, nơi hạt giống Tin Mừng vừa mới được gieo xuống, để kiên nhẫn chăm sóc và bảo vệ cho đến ngày sinh hoa kết trái.
Chúa Giêsu chính là người gieo hạt đầu tiên. Ngài gieo Tin Mừng trên mọi mảnh đất, dù là đất tốt hay sỏi đá, bụi gai hay vệ đường (x. Mt 13,1-23). Hạt giống ấy luôn mang trong mình sức sống mạnh mẽ; nhưng để có thể lớn lên và trổ sinh hoa trái, nó cần được chăm sóc bằng bàn tay tận tụy và tấm lòng nhiệt thành của người môn đệ.
Người môn đệ hôm nay không thụ động ngồi chờ lúa chín để gặt, nhưng hiện diện ngay từ khi hạt giống vừa được gieo xuống. Hạt giống Tin Mừng cần được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện, bởi chính lời cầu nguyện là nguồn nước tưới mát tâm hồn, là dưỡng chất giúp đức tin bén rễ sâu và phát triển vững vàng. Nếu thiếu đời sống cầu nguyện, hạt giống ấy dễ khô héo và mất đi sức sống.
Bên cạnh đó, chứng tá của đời sống yêu thương, phục vụ, bác ái và khiêm nhường cũng là điều cần thiết để hạt giống đức tin lớn lên từng ngày. Trong cánh đồng cuộc đời, hạt giống Tin Mừng có thể bị ngạt thở bởi những đam mê trần thế, bị phá hoại bởi cám dỗ, hoặc khô cằn vì sự vô cảm của con người. Có khi những “cỏ lùng” của ích kỷ và tội lỗi lấn át, làm hạt giống không thể phát triển. Vì thế, người môn đệ được mời gọi hiện diện để chăm sóc, bảo vệ, nâng đỡ và đồng hành, giúp hạt giống đức tin lớn lên mạnh mẽ, trổ bông kết hạt và sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.
Theo thời gian, hạt giống sẽ âm thầm lớn lên; và khi đến đúng mùa, cây lúa sẽ trổ bông. Đời sống đức tin cũng vậy, không thể bị ép buộc trưởng thành trong ngày một ngày hai. Đức tin cần thời gian để bén rễ, lớn lên và trưởng thành. Với sự kiên nhẫn đồng hành của người môn đệ, hạt giống Tin Mừng sẽ phát triển cách tự nhiên, vững chắc và sinh hoa kết trái theo thánh ý Chúa.
Sứ mạng truyền giáo hôm nay không chỉ là chờ đến ngày gặt hái thành quả, nhưng còn là hành trình đồng hành và nuôi dưỡng mỗi ngày. Và sứ mạng ấy cũng không dừng lại sau mùa gặt, bởi những hạt giống mới sẽ tiếp tục được gieo xuống trên những cánh đồng mới. Nhờ đó, Tin Mừng được lan tỏa đến muôn dân và ngày càng có thêm nhiều tâm hồn nhận biết Chúa.
Chúa đã gieo hạt giống Tin Mừng vào lòng thế giới và tin tưởng trao cho chúng ta trách nhiệm chăm sóc. Người môn đệ hiện diện ngay cả khi lúa chưa trổ bông, bởi đó là thời điểm rất cần sự yêu thương, nâng đỡ và đồng hành. Chính nhờ sự hiện diện từ những bước đầu ấy, người truyền giáo hiểu rõ hơn cánh đồng mình được trao phó: biết những khó khăn, những thiếu thốn và cả những khát vọng sâu xa nơi tâm hồn con người.
Ước mong mỗi người chúng ta biết đặt trọn tâm huyết của mình vào cánh đồng truyền giáo Chúa trao, để khi mùa lúa chín vàng đến, niềm hạnh phúc lớn nhất không chỉ là được chứng kiến một mùa gặt bội thu, mà còn là thấy những hạt lúa chín ấy tiếp tục nảy mầm trên những cánh đồng mới, giúp Tin Mừng lan tỏa khắp mọi nơi.
Maria Đỗ Chung
Học viên Lớp Thần Học K6
Thông tin khác:
Ơn Thiên Triệu (16/04/2026)
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log